1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết có thật là hết không vậy các bác ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HGiaPhong, 01/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Đây, mình đã chết rồi và biết vẫn chưa hết:

    Yêu là chết trong lòng một ít
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Diêm vương đẹp zai bằng bác k nhở
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Mình không đẹp chai bằng bạn,

    nhưng đấy là tại vì mình ít chăm sóc bề ngoài, nếu mình chịu khó chăm sóc thì chắc sẽ đẹp chai gần bằng bạn đấy [:D]
  4. neik_0207

    neik_0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    1
    Đang đọc cmt của bác phía trên tin là có TG của nhg ng đã chết, nhìn xuống ava bác mà e hết cả hồn :|
    E cũng nghĩ rằng chết là chưa hết :D Đã có ng nước ngoài nào sang VN gọi hồn và thành công chưa nhỉ? :-/ Hồi trc e từng xem 1 film tài liệu nước ngoài nói kể về 1 nhà ngoại cảm VN chuyên đi tìm mộ liệt sỹ (trên Discovery thì phải), ko bít có fim nào về việc gọi hồn chưa nhỉ? :-/
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    phim thì mình ko biết nhưng phóng sự thì có nhiều rồi, Phan Thị Bích Hằng thường hay xuất hiện trên truyền hình VTV1 những mục quân đội, hay nhắn tìm đồng đội và khả năng của bác này thì đáng tin 100%
    theo như được biết thì VN được công nhận là nước có nhiều nhà ngoại cảm nhất trên thế giới, nguyên nhân có lẽ là vì hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh
  6. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    thử thì biết
  7. tiquyen

    tiquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác này suy nghĩ buồn cười vãi cả lúa. suy nghĩ và phát biểu hoàn toàn tùy tiện, không có 1 tí gì thuyết phục.

    ít nhất có 1 thằng như em hoàn toàn ko tin Bích Hằng. Hằng lừa ai chứ cho ra đây lừa em đừng hòng được. thế là không có 100% đâu nhé.

    được công nhận??? ai công nhận vậy, có thẩm quyền công nhận không?

    nguyên nhân nhiều chiến tranh thì sinh ra nhiều ngoại cảm àh? thuyết này ai phát minh ra hồi nào vậy? chắc ý bác muốn nói là chiến tranh nhiều thì chết người nhiều ---> nhiều oan hồn ---> nhiều tâm linh??? nếu vậy thì người vn chết vì chiến tranh chưa nhiều bằng các nước khác đâu, ví dụ ww2 nga chết 20 triệu người, Đức chết 10 triệu người...VN cùng lắm chết dăm triệu. còn trong lịch sử VN tuy nhiều chiến tranh thật nhưng hồi xưa dân số ít lắm, chết cũng ít, chả thấm vào đâu so với chiến tranh hiện đại.
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    sao bác cứ phải sồn sồn nên thế! tôi chỉ nói là có lẽ, tôi đâu có khẳng định làm cái gì
    theo tôi được tìm hiểu thì các hương linh ở vn khi còn sống thì mê tín, ham cái xác tứ đại nên lúc chết không rời bỏ nó được, đây là một luồng ý kiến từ phật giáo, lấy ra chỉ là để các bác tham khảo ý kiến

    còn chuyện có thật hay không về tài ngoại cảm của Phan thị b hằng đầy người không tin, và tin hay ko tin là tùy, nhưng chuyện bà này đã giúp tìm được hàng nghìn hài cốt liệt sĩ là chuyện có thật, nó đã được công khai hóa trên các thông tin đại chúng, muốn biết hải tự đi tìm hiểu!
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Các bác à! Chết là hết rùi! Chết giống như 1 giấc ngủ thôi!, khi ngủ mình cũng như đã chết rùi!Mình ko biết gì hết! Có ai đã từng bị ngất chưa! Tui đi đá bóng va chạm ngã đập gáy xuống đất! Ngất 2 tiếng! Tỉnh dậy như mình vừa chết đi sống lại thôi! Chết là 1 giấc ngủ kéo dài ko bao giờ tỉnh! Nên bây giờ mình cảm thấy yêu cuộc sống lém, vì bây giờ nhiều bệnh tật nên mình quý từng phút tùng giây bây giờ!
  10. tiquyen

    tiquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi sồn sồn thế là vì bác phát biểu quá hùng hồn. câu sau cùng bác nói là có lẽ chứ 2 câu đầu bác nói cứ như thật rồi ý.

    Có lẽ thì cũng phải nói có lẽ thế nào chứ? tự nhiên giả thiết như thế là vì lẽ gì?

    Hằng có tài tập trung được một số đông thằng ngu để làm phóng sự, diễn thuyết...trong số đó ko bao giờ có tôi. Hăng muốn thuyết phục tôi thì tự đến xin tôi cũng ko thèm nghe.=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này