1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Hát.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm như rêu, Em níu vào trượt ngã

    Tình yêu giờ quá xa.....
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Có phải còn Yêu, vì đôi lần thầm nhớ???

    Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ..................
  3. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  4. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tên topic làm mình nhớ đến bài Tự hát của Xuân Quỳnh. Cho phép mình post vào đây cho vui bạn nhé! [r32)]

    Tự hát


    Chả dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em, anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em

    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

    Mùa thu nay sao bão giông nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

    (1984)
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Thì khi Em post bài này Em nghĩ đến Tự Hát của Xuân Quỳnh mà :(
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Vào đây em thấy ai cũng hát nên cứ tưởng đây là topic mọi người tự hát ạ. X_X
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    :( Đang lẩm nhẩm hát đấy Bạn ạ...

    Định để Topic là Tự Kỉ mà :P
  8. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    He. Thỉnh thoảng cũng thích tự kỉ. Vì hâm mộ một A, mỗi lần rủ A ấy đi chơi là A ấy bảo đang bận Tự kỉ ... Thees là mình cũng ở nhà tự kỉ ... he, cho tới lúc nào đc đi chơi ...
  9. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì gần giống chuyện của Cậu, có 1 Anh chả biết có hâm mộ Tớ ko thì Tớ ko biết... Thỉnh thoảng Anh í lại hỏi:" Em đang làm gì, đi cafe đi " Thì Tớ lại trả lời là :" Tự kỉ rồi, busy " :D he he....
  10. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người một bản tình ca của Pháp (une sublime ballade) "Là où je t'emmenerai" - Nơi anh sẽ đưa em đến - Bài hát đẹp như một buổi sáng mùa hè, chỉ có sự bình yên, không có nỗi thống khổ, hoài nghi ...




    "Thoáng 1 cái nhìn, nơi con tàu đã rời xa biển khơi, nơi chân trời được chiếu sáng bởi những vì sao lung linh như muốn nói 1 điều thế giới không chỉ là những người bạn. Tận sâu trong đôi mắt e, nơi cả thế giới đang hiện lên trong giấc mơ của e, ở nơi đó hạnh phúc sẽ không còn là điều bí ẩn, là nơi a sẽ đưa e đến. Mặt trời luôn toả sáng, nhưng liệu có thể rõi theo mọi nẻo đường nơi chúng ta đi ? E đừng sợ, a sẽ gọi ánh mặt trời soi sáng cho đôi ta. Nơi đó, chúng ta sẽ chạy dọc trên những bờ biển, cuộc sống trôi đi như 1 buổi sáng mùa hè, một cơn gió mát thoảng qua, nơi đó sẽ không có mùa đông lạnh giá, A sẽ đi cạnh e, trong suốt cuộc đời này, và sẽ luôn ở cạnh e mỗi khi em cần. Hãy nhìn ra xa, nơi a đưa e đến, con đường chói sáng ánh mặt trời, xin e đừng hoài nghi, mặt trời sẽ sưởi ấm và đi cùng đôi ta, nơi đó sẽ không có nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ. Cả thế giới như 1 mùa hè, không có nỗi thống khổ, và hoảng loạn. Đó là nơi a sẽ đưa e đến, để được che chở và sưởi ấm cho e"

Chia sẻ trang này