1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Hát.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Không biết hát có được vào đây hóng không chị Hến Tonny?
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Em ko biết hát thì Em đọc Thơ đi :D..... Topic Chị trưng lên để viết linh tinh í mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay đi shopping, tiêu hết sạch sành sanh tiền, ôi trời ơi..... Ngồi giờ nghêu ngao hát Tiền là tiền nhiều khi ko mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không....

    Không seo mua đc 1 đống đồ ngon lành cành đào.

    Về Online chat chít với Bà Chị thấy khoe mới mua 4 bánh, ngồi lẩm nhẩm Tự Kỉ 1 Mình.... Hix hix

    Bao giờ Mình mới đc giỏi như thế nhỉ......
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác H không biết hát thì múa phụ họa cho chị Hến hát đi [:D]
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Thế cần thêm Người đánh trống thổi kèn nữa, chả hiểu Ai xung phong he he
  5. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Tưởng quên được Anh, tưởng xa được Anh
    Thật ra trong tim vẫn nhớ đến Anh

    Vì Em còn yêu, yêu Anh vô vàn
    Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên

    Để vơi sầu đau – Trót yêu lầm lỡ
    Nhủ lòng thôi nhé! Mối tình đã qua...

    =((
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hoa cỏ may

    Tác giả: Xuân Quỳnh

    -->
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu.

    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa

    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy.
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

    Chúc Tolly có một ngày thật đẹp, những kỷ niệm buồn chóng qua, những niềm vui mới luôn tới nhé!
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chỉ còn em, còn em im lặng đến tê lòng
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông...

    Em lỗi lầm để cho Tình Anh mang bao đớn đau.....................
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @thao_moc
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa


    Câu này hay nhỉ cậu nhỉ
  9. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn

    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về

    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi

    ....

  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mình thic bài ở trọ mà ko bit hát :x "con cá ở trọ...."

Chia sẻ trang này