1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Hát.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Soi-Day-Hoang-Thuy-Linh/IW7COOIO.html


    Sợi Dây!....


    Thấy người chỉ thấy ở từ xa
    Vì đâu được tới gần
    Hình bóng luôn kề bên
    Gần bên anh mỗi ngày

    Người đã rơi vào nơi
    Sợi dây đã quấn quấn quấn
    Lấy quấn lấy trái tim còn ngu ngơ
    Chỉ có tôi mới yêu nồng nàn
    Yêu thật thà không lời lừa dối
    Và cho người nhiều hơn

    Chỉ có tôi mới biết rằng người
    Đang vội vàng lao vào cuộc chơi
    Rồi sẽ có ai chung lối về
    Trói anh bằng ánh mắt
    Hay bằng đôi môi
    Thì vẫn cứ như trò chơi
    Cứ như trò chơi vui đùa

    Trói anh bằng nước mắt
    Hay lời khôn ngoan
    Thì thoáng phút giây vậy thôi

    Phút giây vậy thôi
    Rồi quên...

    Sao anh tin, anh tin lời lừa dối
    Si mê, si mê đến ngây dại
    Trong ngay khi con tim mình vội vã yêu
    Cho mình vội vã thương

    Trói anh sợi dây đó vô hình loay quanh
    Người vẫn cứ như trò chơi
    Cứ như trò chơi vui đùa
    Cứ như trò chơi vui đùa
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa to, nhớ tới ngày chia tay C3 cũng bị mưa to đêm hôm trước, anh nhờ post bài hát này nhé [r2)]
    Tạm Biệt




    ">

  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Bên Em không có mưa nhưng trong Em có bão. Em cũng nhớ bạn bè quá. Mà sao Chị nhà hay cho Anh thức khuya thế???
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    3h sáng, không tài nào ngủ nổi và nước mắt lại rơi.... Bao giờ cho hết những tháng đau khổ này??? Bao giờ????.....
  5. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em, cuộc đời là những tháng ngày dài, những lúc ngỡ như hạnh phúc nằm trong tay rồi vậy mà lại tuột mất...tìm niềm vui mới thôi...
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng vậy nhé, đêm nằm ko ngủ được. Em vào đọc bài của Chị, thấy đồng cảm.... Cũng ko chỉ 1 Mình Em đang rơi vào tình cảm này nhỉ.

    Hi vọng sắp tới có những điều tốt đẹp cho chúng ta.
  7. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em gái thức khuya dậy sớm quá đấy [r23)]
    Chị nhà anh có cho thức khuya đâu, a ko ngủ được nên mới thức khuya như vậy

    Sáng nay chưa biết nghe bài hát gì [:D]
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em phải lên Thư Viện bây giờ ạ, đêm qua đến 4h sáng ngất văn ngây. Giờ mắt Em đang hoa lên đây..... Em xem có bài gì làm tinh thần Em phấn chấn đi Anh :D
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em nghe tạm theo link này nhé [:D]
    http://www.youtube.com/watch?v=oBIXdFwW-H4
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Đánh đố Em rồi, Tàu khựa cấm YouTuBe nhá :-<

Chia sẻ trang này