1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Hát.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TollyParis, 02/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ối, mình thật ghen ti với cô ấy :(
  2. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz, Em cho Chị cái email đấy đấy, Em cho luôn :((

    Tim lại loạn nhịp ực ực.......
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Rồi tình yêu cứ đến cứ đến em nào hay.
    Từng ngày trôi qua trôi qua bỗng giật mình.
    Mình đã yêu từ bao giờ, từ những phút mong chờ,
    Nhiều khi trong con tim đâu ngờ mình đang nhớ.
  4. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Em tặng Chị Mệnh bài này [r32)]


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vi-Anh-Danh-Mat-Ho-Ngoc-Ha---Le-Quyen/IWZDEBB6.html



    Còn gì đâu anh, đôi ta hôm nay đã cách xa rồi, em sẽ không quay lại
    Cuộc tình hôm qua, ta nên xem như ký ức ngọt ngào, níu kéo nhau làm chi
    Một mình em thôi, bao nhiêu đêm qua em đã quen rồi, em sẽ không u buồn
    Một mình em đi, em không băn khoăn sẽ tới đâu mai này, em sẽ không còn nhớ

    Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ
    Giờ đây em không trông mong chi vào anh nữa
    Và anh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa
    Tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình
    Khi đôi ta xa nhau không nói một lời
    Thì nay em quên tên anh, anh đừng than trách
    Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng
    Vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất

    Đừng gọi tên em, xa nhau hôm nay đâu có vui gì
    Chuyện mình đi qua, mong anh mai sau sẽ biết yêu là
    Không nên vô tâm lần nữa

    .....
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn em nhé :x. Thích những câu này
    Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ
    Giờ đây em không trông mong chi vào anh nữa
    Và anh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa
    Tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Em đứng lên gọi mưa vào hạ từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà.
  7. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
  8. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Em thích câu, Ôi Tóc Em dài đến thần thoại ợ :P


    P/S Anh Thao: Anh ời, khéo Anh làm hẳn 1 bài comment bên dưới hướng dẫn Em cụ thể đi :((

    Em ko up đc Em ức lắm :((
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là QUOTE lại comment của người khác.
    Sau đó là Enter xuống dòng để vào Mp3.zing copy tên bài hát
    Rồi paste vào đây, để căn giữa cho nó đẹp ;)), bôi xanh, đỏ, tím vàng cho tên bài hát xong, size cho tên bài hát nữa.
    Enter xuống dòng.
    Vào Tab của Mp3.zing. Ở bài hát đang muốn post, ở đó có chữ embed thì click chuột vào đó, chọn ô "Nhúng blog", copy hết cái ô đó cho anh [:D].
    Quay về Tab của TTVNOL, phần đang comment em nhìn dịch lên trên tí có hình Trái đất màu xanh kèm cái xích sắt em click vào đó thì xuất hiện ô thông báo: "Xin vui lòng nhập URL của liên kết". Em paste toàn bộ nội dung vừa copy vào đó và click OK
    Tiếp theo click vào "Gửi trả lời" ở dưới là done.
    Chúc cô em post đc bài hát mình yêu thích

    Tối nay a đang thưởng thức bài này.
    A better man





    ">

  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Em đang nghe bài này....

    Em thử post lên xem có được không.....




    "]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8wOS8yOC9iLzmUsICvInagaMEYjmUsIC0ZWVhNTmUsIC5OGJiYzkzZWZiZmQzNmVkNTmUsIC3NjkwOTYdUngWeBXAzfFnDqnUgVGjGsMahWeBmmUsICgTW9dUngZyBNYW5ofELhdUngrFdUngZyBLaeG7gXUgZnQdUngIE1pWeBmggVHV54WeBq_dHx8Mg[/URL]" />




    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
    Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
    Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu

    Anh lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao ko đc :((

Chia sẻ trang này