1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cánh cửa gỗ lúc mở ra đóng vào nó cứ kẽo kẹt phải làm thế nào bây giờ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi GWENDOLINES, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    như trên ạh, hình như có thể dùng môt loại dầu mỡ gì đó bôi vào có phải ko ? mua ở đâu vậy các bác ?

    Thanks
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ra ngoài quán sửa xe xin ít mỡ rồi bôi vào là hết ý mà . Làm gì phải mua :D
  3. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Xệ bản lề, kênh lên tí rồi bôi nhớt vào là hết
  4. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thế ạh, cảm ơn :)
  5. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    ko có mỡ thì lấy cái ruột bút chì nghiền ra rồi nhét vô bản lề cũng đc, lại sạch hơn
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Rủ đám trẻ con hàng xóm sang nhà, kể cho chúng nó nghe chuyện Tấm Cám. Kể tới chỗ Cám ngồi vào khung cửi dệt vải, cái khung cửi nó kêu "kẽo cà kẽo kẹt, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra" thì đứng dậy đóng mở cửa để minh họa.
    Kể xong, bảo lũ trẻ con hàng xóm về lấy bút chì, mài bột ruột chì ra rồi rắc vào bản lề.
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi ké phát, nếu giường nó kêu kẽo kẹt thì làm thế nào???
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ôi, thế thì cực kỳ phấn khích.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    như thế chưa phải là cực kỳ phấn khích đâu, cực kỳ phấn khích phải là như này:
    Lấy chồng từ thuở mười lăm
    Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi
    Đến năm mười tám, đôi mươi
    Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường
    Một rằng thương, hai rằng thương
    Có bốn chân giường gãy một còn ba
    Ai về nhắn mẹ cùng cha
    Chồng tôi nay đã giao hòa với tôi
  10. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    tháo ra nằm đất

Chia sẻ trang này