1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng Seal của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi newinvestor2, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Em quen mấy anh đặc công, nhưng năm 80' sang Cuba giúp họ huấn luyện nằm cát nóng. Đến nửa ngày thì lính Cuba trồi hết lên vì không chịu được cát nóng, mất nước... Nhưng họ nói khi học lại lính Cuba lặn sâu ở biển về mùa đông thì mình thua họ, vì sức khoẻ không bằng!
    Lính đặc công của mình trong CTCM không chỉ đi phá hoại đơn lẻ, họ còn giúp lính thường trinh sát cho các trận đánh lớn. Theo phương thức lấy yếu đánh khỏe, khi công họ phải giúp trinh sát lính thường sờ từng cột rào, đếm từng căn hầm trong căn cứ địch.
    So sánh thì vô cùng, nhưng nhìn chung SEAL Mỹ học được nhiều từ hiệu quá kém của họ trong chiến tranh VN. Như ai đã viết, lực lượng biệt kích của SG chỉ hoạt động từ vĩ tuyến 17 trở vào, trước năm 1965 thỉnh thoảng có ra Bắc, sau đó "chán" không ra nữa vì ra rồi toàn đưa tin vịt về, chẳng có nhóm nào làm được cái gì do cái cách người Bắc Việt tổ chức quốc phòng toàn dân (trong cả cuộc CTVN có 2 điều mà Mỹ không thành công chút nào ở Bắc VN là biệt kích và rải ruyền đơn - cũng chỉ trước 1965, sau đó họ bỏ hẳn)!
    Nếu họ giỏi như bây giờ thì các căn cứ hậu cần, dọc Trường Sơn, vùng Đông Nam Bộ, các cán bộ cả ********* trong Nam, cũng như lãnh đạo phía Bắc chắc chẳng còn một ai để giải phóng Miền Nam năm 1975!
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125


    Surviving The Cut: cái này em up cũng khá lâu rồi, đưa lên để các bác tham khảo xem chúng nó đang tập tành thế nào (những bác chưa xem ^^). Có thời gian em sẽ up cả bộ ^^
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Biệt kích và chống biệt kích là câu chuyện muôn thuở và các nguyên tắc của nó vẫn thế: có hệ thống tuần phòng chặt chẽ, năm sđịa bàn chắc chắn và đa thành phần.
    Ngay trong quyển Bravo two zero mình nhắc đến, 6 biệt kích SAS trang bị đầy đủ, mỗi ông 60 cân trang bị nhưng chưa tìm ra dàn Scud nào đã bị một cậu bé chắn dê phát hiện và báo cho lính Iraq.
    Thế là phải bỏ nhiệm vụ chuyển sang bài rút lui.

    Đặc nhiệm Anh, Mỹ được cái huấn luyện để hoạt động trong nhiều loại địa hình như băng tuyết, sa mạc, rưng núi, thành phố...và có các phương tiện di chuyển, phương tiện thông tin và hỗ trợ nói chung khá tốt
  4. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Thì chính người Mèo cũng phải thừa nhận qua film ảnh cái hiệu quả của Chiến tranh nhân dân.
    Các bác có thấy trong cái film Bờ lách hốc đao có đoạn khi đoàn xe lính Mỹ cùng trực thăng mới rời căn cứ đã bị cả đống người Somali từ trẻ con, chăn cừu... Phát hiện rồi báo cho nhau bằng mồm, bằng a lô...
    Kết cục thì... Có 1 số chú được lôi ngoài đường, chú được treo trên cầu sắt cứ như ...Đổng Trác

    Phải nói là ngày xưa, trong chống chiến tranh phá hoại, nhà ta đã thực hiện công tác chống thám báo, biệt kích Mỹ- ng uỵ thật hiệu quả.
  5. 1968khesanh

    1968khesanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0



    Tại sao lại phải cạo chọc đầu ???




  6. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
  7. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    bác silentlove87 có thể cho em link về việc này được không? em cám ơn trước... cách đây khá lâu có đọc bên quansu mà không nhớ rõ chi tiết
  8. 1968khesanh

    1968khesanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Từ đó ==> Đặc công ta ở sạch hơn..:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ đó ==> Đặc công ta ở sạch hơn..:-bd
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Thế thì trong các chiến dịch ai là người chiếm lĩnh đầu cầu và bảo vệ nó đến người cuối cùng chờ đại quân lên tiếp quản
  10. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Em nhớ nhất thành tích của SEAL tại miền Nam VN là trận Thạnh Phong (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) 25/2/1969 với người anh hùng Bob Kerrey [r37)][r37)][r37)][r37)]

    Kết quả trận đánh là tiêu diệt khá nhiều (có tài liệu nói là 14, có cái nói 21) VC nằm vùng gồm con nít, người già và phụ nữ [r37)][r37)][r37)][r37)]

    SEAL an tòan tuyệt đối.

    Thủ đoạn tác chiến: có tài liệu nói sử dụng tấn công bí mật, đập đầu cắt cổ. Có tài liệu là kê súng vào đầu bắn [r37)][r37)][r37)][r37)]

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Thảm_sát_Thạnh_Phong

    http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Kerrey#Thanh_Phong_Massacre

    http://www.counterpunch.org/valentine.html

    Chân dung người anh hùng

    http://www.navyseals.com/joseph-robert-kerrey

Chia sẻ trang này