1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý thức người Hà Nội (hay đang-ở-Hà-Nội)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truly_madly_deeply, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vì box Tâm sự có nhiều nỗi buồn quá, nên viết thêm 1 chủ đề về cảm giác này nữa em nghĩ ko nên.

    Vậy thì, viết gì nhỉ??? Sau nhiều năm trăn trở và vật lộn với mớ bòng bong trong đầu >:), em nhận ra rằng mình vẫn bức xúc nhất những vấn đề thuộc về xã hội, về cách hành xử giữa con người trong xã hội,... Vì vậy, topic này được lập ra nhằm: i) phản ảnh nóng những bức xúc xã hội mà em vừa hoặc mới chứng kiến; ii) chia sẻ những băn khoăn thầm kín bấy lâu mà chưa biết thổ lộ cùng ai >:); iii) cái gì gì nữa thì tạm thời em chưa nghĩ ra [:P].

    Lảm nhảm một mình chắc sẽ nản nên rất welcome các bác tham gia...xả bức xúc cùng em >:). Hoan nghênh bác nào có ý thức trong việc thay đổi nhận thức của những người xung quanh (theo chiều hướng tích cực nhá [r23)]) vào chia sẻ kinh nghiệm (làm sao cho khéo, ko sợ bị...chửi >:)).

    Cuối cùng, tiêu đề nghe thì hơi vùng miền nhưng vì em ở HN nhiều nên chắc em sẽ viết nhiều về địa bàn này >:). Nội dung phiếm luận có thể mở rộng ra trên cả nước mình, hay là bất kỳ nước nào mà các bác cảm thấy cần lưu tâm hay đáng suy nghĩ (tốt có, xấu có :-bd),... ạ!

    Mở bài dài quá. Ngày xưa làm văn mà được thế này thì đâu đến nỗi nhỉ... >:) Thôi thì, kính mời các bác... [r2)]
  2. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết bác bức xúc cái gì [:D]
  3. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Là topic của anh Qi đúng không ạ?

    Em giờ không ở Hà Nội nhưng có topic về Hà Nội thì muốn tham gia liền. Em thi thoảng gặp các bạn ở nơi khác, hay nói là mình không thích người Hà Nội vì họ thế này, họ thế khác. Chị em làm việc ở miền Nam cũng thi thoảng bị kỳ thị vì nói giọng Hà Nội lắm. Nhưng em nghĩ người Hà Nội đâu có phải thế. Câu này chắc còn vùng miền hơn, nhưng em nghĩ chắc phải có sự khác nhau giữa người Hà Nội và người sống ở Hà Nội chứ?

    Còn về cách ứng xử thì em không biết là anh Qi bức xúc về vấn đề gì, nhưng em cảm thấy ở đâu cũng có những người làm mình ngưỡng mộ và những người làm mình không hài lòng. Còn để thay đổi, em cũng muốn biết vì có dạo thấy mẹ em nói rằng thất vọng vì văn hóa ứng xử của nhiều nguời bây giờ. Hôm em về đi làm lại hộ chiếu, có mỗi việc xếp hàng thôi nhưng em cũng bực mình lắm. Em đang đi lên cầu thang, vậy mà có vài người lớn tuổi xô em rồi chạy vội lên ấn nút để lấy số thứ tự. Lúc em đang thò tay vào (sau một hồi vất vả) để ấn nút thì có một cánh tay vòng qua vai em và một bàn tay to đùng nhanh tay ấn nút, rút cái phiếu rồi ...biến mất???

    Hix, việc bất lịch sự như vậy làm em quả thật bất ngờ.
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ nhất: đổ xăng!

    Em thấy phần đông người HN kém ý thức trong việc này. Không chịu xếp hàng - đến sau nhưng cứ chen lên trước và lề rề - ko chuẩn bị sẵn tiền khi xăng đang bơm, hay khi đổ xong cứ đứng ỳ ra đấy để vặn lại bình xăng với cả đóng yên (đẩy xe lên phía trước, ra chỗ nào rộng rộng rồi làm việc này cũng được chứ sao nhỉ :-??). Lúc vắng thì ko sao nhưng lúc đông sẽ gây khó chịu cho bao nhiêu người phải chờ.

    Bác nào có người nhà đi xe Honda Stream BKS 29-Y3-5707 (hay là V3 ý nhỉ, vừa xong mà đã quên xừ mất :-??) thì nhắc chị ý nhé. Chiều nay chị ý đổ xăng ở THĐ, đến sau nhưng cứ chen lên trước, 1 bác nhắc nhở nhẹ nhàng thì chị ý nhìn, ra chiều vừa ngạc nhiên pha lẫn chút khó chịu. Đổ xăng xong rồi chị ý vẫn ngoái theo nhìn bác kia với ánh mắt y hệt lúc bị nhắc. Hài thật!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi em, đúng là anh đây [r2)]
    Đúng như em nói, có nhiều người làm mình ngưỡng mộ và nhiều người làm mình bức xúc, vậy nên anh không chỉ nói về những bức xúc trong topic này đâu. Hy vọng anh sẽ viết nhiều về những chuyện đáng ngưỡng mộ. Thật may là có 1 người yêu HN sẽ tham gia cùng anh trong topic này (là em đấy [r2)]). Hy vọng em khỏe và sắp xếp thời gian được để học tập vẫn tốt mà vẫn có thời gian để vào chia sẻ cùng anh @}

    2 bolo (sorry nếu viết nhầm tên): bức xúc nhiều thứ lắm bác ạ, cứ từ từ rồi em sẽ xả, bác chờ nhá [r23)]
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ở TP HCM nhé.

    Có lần tôi đi siêu thị Maximart, đang xếp hàng (ít hàng hóa) thì 1 cô bé chen trước mặt tôi. Tôi hỏi lớn: Con, con chen hàng con có xin phép ai chưa?

    Cô bé im lặng giả tảng quay đi. Tôi lớn giọng hỏi lại đúng câu đó. Cô bé vẫn im.

    Tôi nói: Con muốn chen hàng thì con phải xin phép. Con có biết xin phép không?

    Lúc này, cô bé lí nhí nói xin phép (nói xin phép chắc là hành động nhục nhã nên phải lí nhí cho ng ngoài đỡ biết.)

    Cô bé nói xong thì tôi nói: Cô để con tính tiền trước. Nhưng con chen đến 2 người. Cô cho phép nhưng con còn phải xin phép bác phía sau cô nữa. Con xin phép đi.

    Cô bé cũng lí nhí cái gì đó. Người kia im lặng không phản đối, nhưng trong ánh mắt nhìn có ít nhiều sự xấu hổ vì bị cô bé xin phép, vì bị tôi lôi vào làm nhân vật thứ 3 trong câu chuyện lớn giọng chỗ quầy tính tiền, vì sợ bị người ngoài nghĩ là họ tiếp tay với tôi để ép uổng cô bé.

    Tôi thì nghĩ cha mẹ cô bé mất dạy nên không dạy đc con. Nhiều ng hay đổ lỗi cho xh, cho hoàn cảnh, nhưng phép lịch sự tối thiểu là thứ mà ng ta học từ trong nhà mà học ra. Cha mẹ cô bé chen ngang nên đứa con cũng như thế. Cái cô ở trạm xăng cũng vậy, cũng sẽ làm cho con cô tay chen hàng và hằn học với người khác khi bị nhắc nhở thôi.
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Ý thức của người HN là rất nhiều người ko đội MBH khi tham gia giao thông .trong khi ở SG thì tỉ lệ là 99.99%
    Người HN tham gia giao thông rất mất trật tự .ko biết là do đường phố ở HN ko có vạch để phân làn xe hay do luật giao thông ngoài đó là để các phương tiện chạy mà ko cần theo phân làn kể cả ô tô hay xe máy .thật kinh khủng
    Một câu chuyện như sau " 1 anh xe máy chạy thế nào mà quẹt vào 1 em gái chạy SH rất xinh gái .trong khi cô gái đang khó khăn để nâng xe SH lên .thì anh kia vẫn ung dung ngồi trên xe .cô gái lầm bầm gì trong miệng ý nói anh kia chạy xe có lỗi mà ko biết điều .anh xe máy phun ngay 1 câu " mày doạ tao đấy ah " " ôi văn hoá của anh chàng người HN đấy đến xấu hổ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đọc bài viết của bạn thì mình ko biết là cô bé kia bao nhiêu tuổi bạn nhỉ .thật ra với trẻ con thì hay hiếu động .và chắc cũng chưa đủ khôn lớn để hiểu biết hết được văn hoá .có khi người lớn còn chưa thông thạo hết văn hoá thì nói chi là 1 đứa bé .văn hoá ở đây là văn hoá xếp hàng .chính vì vậy mình nghĩ ko nên quá khắt khe với 1 đứa trẻ .nếu mình trong trường hợp của bạn thì mình chỉ nói nhẹ nhàng với đứa trẻ đó rằng " con ơi .con phải xếp hàng nhé .còn nếu con muốn tính tiền trước vì có việc gấp thì con nói cô cho con tính tiền trước nhé " .khi nào nói vậy mà đứa trẻ vẫn còn ngang bướng thì mình mới cảm thấy giận .chứ nó mới chạy vào đã lớn tiếng vậy thì ...................
    Thêm 1 điều nữa .bạn nghĩ rằng che mẹ cô bé mất dạy nên ko dạy được con . e rằng câu nói này của bạn mang tính cảm tính và quá năng nề .gần như xúc phạm những người bạn chưa 1 lần tiếp xúc .mà chỉ qua 1 hành động nhỏ của 1 đứa trẻ mà bạn đánh giá họ thế này thì ............mình ko còn gì để nói nữa .
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    ờ ờ...đại khái ở HN là phải có tí ******* trong người. Nếu nó nhẹ hơn mình thì mình nổi khùng lên với nó, còn nếu nó nặng hơn mình thì mình lấy ******* ra xoa vết bị nó đánh :))
    Tóm lại là cứ mạnh ai người đấy sống, ra đường bây giờ tôi chỉ sợ bọn loi choi 13, 14 tuổi. Chẳng may nó va xe vào mình, nó còn quay ra chửi mình là ...... 1 hồi. Mà lỡ có to tiếng với nó, là nó có đồ nghề trong người ngay. Khiếp hồn!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô bé kia từ 12-15t (tôi dở đoán tuổi lắm, nhưng mà cô bé cao bằng tôi rồi), cái tuổi mà một số em gái ngủ với bạn trai hà rầm rồi đấy thôi, nhưng vẫn nhất định chen hàng. Hay bạn nghĩ đấy là 1 cô bé 3-4t?

    Tôi biết rằng gia đình là nơi quan trọng nhất để giáo dục con cái những điều thế này (chứ không phải là nhà trường dù mọi ng đi học cũng 2 buổi sáng-chiều thật) nên tôi kết luận như thế.

    Gọi 1 ng ngu là ngu thì không có gì là xúc phạm cả.
    Gọi 1 ng lé là lé thì không có gì là xúc phạm cả.
    Gọi 1 ng lùn là lùn thì không có gì là xúc phạm cả.
    Gọi 1 ng thi rớt đại học là "một ng thi rớt đại học" thì không có gì là xúc phạm cả.
    Gọi 1 ng thất nghiệp là thất nghiệp thì không có gì là xúc phạm cả.

    Chẳng qua một số ng quan niệm rằng "hễ cứ dùng 1 tính từ tiêu cực để dán nhãn cho một người nghĩa là đang xúc phạm họ." Cùng hướng với quan niệm này, khi bạn gọi 1 quan chức tham nhũng là "tham nhũng" thì bạn đang xúc phạm quan chức ấy. (Quan chức này có thễ bạn đã tiếp xúc hay chưa từng tiếp xúc, chỉ nghe qua báo, đài.) Còn nếu như bạn nghĩ rằng bạn không xúc phạm quan chức ấy, thì e rằng bạn vi phạm chính quan niệm kia.

    Tôi có quan niệm khác bạn: Chỉ ra tính chất của 1 sự vật, hiện tượng, thì chẳng có gì là xúc phạm cả. Xúc phạm là khi bạn tông xe vào người khác rồi lại tru tréo rằng họ là "thứ đui mù không biết luật giao thông", chẳng hạn. Xúc phạm là khi một người nhắc nhở ng khác xếp hàng đổ xăng, thì ng kia lừ mắt quát lại "Mày lo việc mày đi, bà có động đến tổ tiên gia phả mày không mà mày nhiều lời thế!", chẳng hạn.

    Cũng chuyện xếp hàng ở siêu thị. Tôi đang đứng chờ tính tiền thì có 1 ông bố ẵm một đứa bé đến chen hàng và thả đồ xuống băng chuyền trước hàng của tôi (hàng chỉ có 3 người.) Tôi đợi đến lượt của mình thì ngăn người này lại và nói: Tôi đứng xếp hàng trước anh. Hàng tôi để ở trước. Anh có thấy hay không?

    Người này im ỉm không nói gì.

    Tôi nhắc lại cùng câu ấy. Người này lúc này mới hạ cố mở miệng: Tại không thấy.

    Dĩ nhiên ai đã đi tính tiền ở siêu thị thì thừa biết là người này nói láo.

    Tôi hỏi tiếp: Vậy bây giờ anh thấy rồi thì anh có biết nói gì không?

    Người đàn ông tiếp tục im.

    Cô nhân viên tính tiền thì thuận tay cầm món hàng của ng đàn ông đó lên và tính, trước hàng của tôi. Tôi hỏi người đàn ông đó một câu nữa: Anh chen hàng thì anh có biết nói cám ơn tôi đã nhường lượt cho anh không?

    Người đàn ông ôm con không nói gì, tính tiền rồi bước đi.

    Bạn nào có thể đứng ra đảm bảo rằng cha mẹ người này dạy dỗ họ cẩn thận thì bước ra cho tôi hỏi vài câu.
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em ghét nhất những người cố tình tỏ ra mình là người HN khi cứ cố nói cái giọng điệu chảy rớt dãi ra,Mỗi lần nghe thấy mấy cái giọng như thế cất lên em lại thấy rùng mình, nổi hết cả da gà...
    mấy chuyện các bác kể ở trên ấy, ở VN đâu chả có chứ riêng j HN đâu.
    HN em thấy có cái văn hóa quát nạt.chỗ ăn uống dịch vụ kém nhưng lại thích quát nạt khách để tạo bản sắc văn hóa riêng.
    ví dụ có lần em lên HN bạn e cho e ăn thử bánh đa cua đồng trên đấy (trước khi đi e đã được cảnh báo là đây là quán bánh đa quát nạt), vào quán bà gì béo béo, độc có 4 cái bàn mà công nhận là đông thật.Đang loay hoay với cái xe thì đã có tiếng sang sảng "ôi giời ơi dựng gọn cái xe vào, ai lại để thế bao giờ, có cái xe mà cũng ko biết đường để cho nó gọn vào."
    2 đứa vào kiếm chỗ ngồi kêu cho 2 bát , chưa gì bà ấy đã sẵng giọng lên "ăn gì thì phải gọi cho tử tế cái đã chứ " rồi càu nhàu thêm 1 lúc (em mới bít là ngoài bánh đa còn có bún.)
    theo thói quen em ngồi rút đũa tìm giấy lau, hết giấy, "bác ơi cháu xin ít giấy ăn nào" "ơ cái con kia không lấy giấy ra cho khách à "(nói với người phụ việc) và quay qua nói với em "đã ăn đâu mà chưa gì đã xin giấy"
    choáng...
    bà phụ việc bê 2 bát bánh đa ra chỗ bọn em, chưa kịp cắm đũa vào lại có tiếng quát "hai cái đứa kia ngồi gọn gọn vào xem nào,ăn có 2 bát bánh mà ngồi hết 1 cái bàn thế kia thì khách làm sao vào được nữa."
    bực mình vì đói sẵn, thêm vào nữa tính mình cũng ngang, ở nhà ít bị ai quát nạt bao giờ em quay ra "bà nói gì mà nói lắm thế, chưa ăn được bát bánh đã bị chửi cho tát nước không kịp, tôi bỏ tiền ra đi ăn chứ tôi có đi xin bà đâu mà bà nói lắm thế hả, cảm thấy không muốn bán nữa thì dẹp mẹ nó hàng đi, khách hàng là thượng đế hay bà là thượng đế" nói đoạn đứng dậy vứt cái xoạch tờ 50k rồi đi về.Ưc chế.

Chia sẻ trang này