1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý thức người Hà Nội (hay đang-ở-Hà-Nội)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truly_madly_deeply, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi tự sửa mình cho sáng đi cái đã, người ta không bao giờ dạy được cho ai khác cái gì cả, người ta chỉ có thể làm gương cho người khác noi theo thôi.
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    còn chuyện xếp hàng , đơn cử hồi năm ngoái bọn em đi Nha Trang thôi.Đứng xếp hàng chơi cái trò đụng xe ở trong vinpearl ấy, mọi người đều háo hức muốn chơi, muốn chơi thì phải xếp hàng,mà hình như người Việt mình hiền, xếp hàng nhưng cứ sợ ng khác chen ngang nên vừa xếp hàng mà vừa tập trung cao độ, em thì nghĩ đơn giản, cứ theo lượt thôi, em đi 5 người, 1 mình em đứng xếp hàng, sau em để 3 cái ba lô to uỵch đánh dấu chỗ hộ bọn bạn em,thế mà gần đến lượt bọn em tự dưng có mấy cô bé ở đâu phi lên (gọi cô bé cho lịch sự, chứ nó cũng cỡ tuổi em ),đứng chen vào giữa hàng, tíu tít tíu tít nói chuyện như thể sau mình không còn ai.Em ngạc nhiên hết cỡ nhìn nó hỏi "bạn gì ơi đến sau phải xếp hàng chứ sao lại chen thế" chúng nó giả vờ không nghe thấy, nhìn lướt qua như thể xem em thuộc thể loại nào, thấy em nhỏ con, đi có 1 mình ..chúng nó nói chuyện tiếp .em bực bội vỗ vai 1 đứa nó "bạn ơi, bạn nghe có hiểu tiếng việt không thế, có biết xếp hàng là cái gì không thế ?" chúng nó bắt đầu ì xèo quay ra em càu nhàu, những người đứng trên và gần em cũgn bắt đầu xôn xao kiểu "đúng rồi xếp hàng đi chứ..." mà chúng nó vẫn đứng lì đấy, nhìn em ra chiều thách thức.Có 1 con sẵng giọng với em "thì nói từ từ làm gì ghê vậy" "Nói tử tế mà nghe không hiểu đây mới phải to tiếng nhá, " lúc đấy bọn bạn e nhìn thấy e đứng to tiếng với đứa khác liền chạy ra "cái gì thế, chuyện j thế...." thế là chúng nó lũn cũn vòng ra phía sau. Em thề là em nhìn thấy ánh mắt hả hê của những người phía trước.Thật vô lí, tại sao người ta không bất bình vì những cái hành động thiếu văn hóa như thế. Chúng nó xuống phía sau rồi còn cố với lại 1 câu đại loại như "bọn con gái bắc thật đanh đá" .Em chỉ quay lại lườm cho 1 cái "trông mặt nhìn cũng xinh gái cao ráo thế mà vô văn hóa.". Thế là chúng nó im luôn.Bực mình với những thể loại ấy lắm...
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến là các bác nên nói những người Hà Nội chứ đừng nói những người Hà Nội (gốc gác ở Hà Nội). Nói như thế là không chính xác, phiến diện lắm, vì Hà Nội bây giờ tứ xứ giang hồ đến tụ tập rồi ạh. [:D]
  4. gerbera

    gerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em được đi vòng quanh thành phố Hà Nội vào lúc 6h sáng thích thật đấy, không bụi, không bon chen
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hi, không ngờ mọi người tham gia đông thế. Hay thật. Em hy vọng topic này có tác động tích cực đến những ai đó còn chưa có ý thức tốt, cải thiện được hành vi của mọi người trong giao tiếp hay sinh hoạt XH thôi. Kiểu như, một chút gì đó cho chúng ta suy ngẫm ấy[r2)] (đao to búa lớn quá >:)).

    Câu chuyện thứ hai: vệ sinh hàng quán

    Ở HN, ko khó để tìm 1 quán xá ăn được (ý là khá ổn :P), hoặc nổi tiếng (chưa chắc đã ngon, bổ, rẻ :-??), hoặc đông khách (địa điểm phù hợp với đối tượng khách hàng),... nhưng rác vứt đầy duới bàn ăn, trên mặt bàn, vắt chanh bỏ vỏ trở lại vào bát đựng @-). Các quán này đa phần có sọt rác di động ở dưới (có quán thậm chí còn ko trang bị vật dụng thiết yếu này [-X), nhưng có lẽ mọi người quen với nếp ngày xưa, hoặc đã bị nhiễm câu "ăn bẩn sống lâu, thằng Tàu bảo thế", nên ko chịu động tay động chân chăng???

    Phải làm sao đây, khi mà ko ăn thì đói (và...thèm >:)), mà ăn trong bối cảnh đấy thì, ko thể khuất mắt trông coi được ~X. Thôi thì, khi nào bước vào quán, cố gắng kiếm chỗ nào ít bẩn nhất, chịu khó dùng giầy di, đá những thứ được vứt duới đất vào...gầm bàn mình vậy. Có đỡ hơn ko các bác nhỉ [r24)]

    2 Anx: em ủng hộ quan điểm của bác. Trẻ em (không quá bé) vẫn nên được giáo dục những điều nhỏ nhặt này. Vài lần đi đường em thấy các tương lai của đất nước uống sữa hay ăn bánh xong, đang ngồi trên xe máy (thậm chí cả ôtô :-ss), thò tay ra và nhẹ nhàng thả xuống đường. Ấy vậy mà em còn chả dám nhắc nhở (bố mẹ các cháu chửi chết :-"). Thôi thì về nhà nhắc mấy đứa cháu mình, và nhắc đứa nào mà trông người nhà nó hiền hiền vậy. Thế cho lành... b-(

    Em có việc phải đi nên viết tiếp sau vậy. Cám ơn các bác tham gia nhiệt tình, em đỡ tủi [r2)]

    2 Jury: cám ơn bạn. Thỉnh thoảng mình vẫn đọc bài post mới ở topic của bạn đấy. Cuộc sống gia đình bạn có vẻ êm đềm hơn trước rồi nhỉ :). Nếu vậy thì mình mừng cho bạn. Giữ sk bạn nhé [r32)] @}
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thì gần như không bao giờ đi hàng quán, mẹ em bảo nấu ăn ở nhà cho nó sạch. Nhưng em có đi với bạn một số lần, đúng là nhiều quán rất khiếp. Buồn cười là ở đây, đi đường thi thoảng thấy rác thì mình còn nhặt lên vứt vào thùng, về nhà mà làm thế chắc gãy tay b-(

    Có lần đi đường thấy một cô bán bánh mỳ, đang đi thì dừng lại, ngó trước ngó sau, nhặt một đôi dép ở đống rác rồi thì nhét nhét vào phía bên cạnh của rổ bánh, thế là mẹ em suýt ngất xỉu :-O Tự nhiên nhớ thấy Vũ Bằng miêu tả mấy cô gái bán hàng rong, rồi thì món ngon Hà Nội, rồi thì quán phở đứng, sao mà sạch sẽ thế. Hix, chẳng biết ý thức đi đâu cả rồi =((

    Đúng là ý thức phần nhiều là do giáo dục. Cơ mà muốn giáo dục trẻ em thì trường lớp không đủ, nhất là các em bé, ở nhà nhiều hơn ở trường (mong là thế). Nếu mà bố mẹ không dạy tử tế thì thật là khó :-&
  7. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ý thức người Hà Nội đơn giản là vô ý thức!
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    quá đáng thật, mình thấy nhiều người còn rất tử tế mà :
    + xếp hàng siêu thị : Bản thân mình thấy nhiều người cũng lịch sự, thấy người già trẻ nhỏ thì nhườg thanh toán trước, nhiều khi mình vội nên lễ phép xin dc thanh toán trước họ cũng tươi cười đồng ý ko có gì khó khăn cả ---> những lần sau thấy phụ nữ có thai , người già trẻ nhỏ thì mình lại nhường họ
    + đi bus thì thấy thanh niên nhường chỗ cho người già ( nhiều khi ko biết mình dc xếp già ko khi dc mấy bạn nam nhường chỗ )
    + vứt rác đúng nơi qui định ( kể cấm cười : nhiều khi vì thấy ng khác có ý thức nên mình ăn xong cái kem cứ khư khư ôm cái vỏ kem đi tìm thug rác để vứt ko dám vứt giữa đường )

  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Dù chỉ là ở trên mạng nhưng cách nói chuyện của bạn cực kỳ khó nghe.
  10. NgKhoa

    NgKhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã gặp người HN chưa ???
    HN bây giờ rất ít tính vùng miền như các địa phương khác , bởi vì nó là chiến trường , đặc thù của những thành phố lớn !
    Bạn có thể phân biệt người Việt trì , người Nghệ An , người Thanh Hoá , người Hậu GIang, Kiên GIang vv...v
    Nhưng khó tìm đc người Hà nội đấy ! Sài Gòn cũng vậy luôn

Chia sẻ trang này