1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý thức người Hà Nội (hay đang-ở-Hà-Nội)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truly_madly_deeply, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là em hơi nóng thật. Em xin lỗi vì đã tham gia vào cuộc tranh cãi không nên có trong topic này. Chỉ là mỗi lần về nhà, thật sự rất buồn và giận vì cảm thấy như thành phố mình thực sự yêu đang bị tàn phá vậy. Giận lắm, giận nhất là khi nhiều người đổ lỗi đó cho người Hà Nội. Có ai muốn phá thứ mình yêu đâu cơ chứ?
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 3 (đếm số theo chuyện của em nhá, chuyện của các bác em vẫn ghi nhận chứ ko lại bảo em ko đoái hoài gì đến các bác [r23)]): tiết kiệm.

    - Dân mình ăn hàng quán hơi nhiều, hở ra tý dịp gì là đi ăn. Nhất là các anh em, sau giờ làm thì tụ tập bia đông nghịt. Các thanh niên thì tối đến suốt ngày lượn đường rồi lại ăn uống đủ kiểu. Em đọc ở đâu đó thì kết quả điều tra cho thấy người VN mình chi tiêu cho ăn uống, hàng quán vào loại rất cao trên TG, tính theo tỷ trọng so với thu nhập. Ăn uống (đa phần là vô bổ) nhiều thế thì lãng phí (thời gian, tiền bạc, sức khoẻ,...) các bác nhỉ???

    - Liên quan đến chuyện ăn, lại có chuyện nhiều người đi ăn, từ cấp thấp là cơm bình dân, miến, mỳ, cháo, phở,.. cho đến buffet, hay nhà hàng lớn hơn,... nhưng sau khi ăn, đồ thừa còn lại không ít, thậm chí có lúc còn nhiều. Cái này em thấy rõ phí. Mình ăn bao nhiêu mình biết, ăn ít thì nói chủ quán làm suất ít thôi, hoặc gọi ít thôi, ăn nhiều thì ngược lại. Đơn giản thế thôi mà mọi người ít chịu thực hiện. Bao nhiêu người chả có mà ăn. Lãng phí thế thật là phải tội.

    - Đài, báo hô hào tiết kiệm suốt ngày. Nhẹ thì tiết kiệm điện, nặng thì tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư công, nhưng xem ra chả ăn thua. Em xin phép bình loạn cái nhẹ thôi nhá. Ngay tại cơ quan, em thấy mọi người bật đèn bàn cá nhân lên để làm việc, xong đi ăn trưa hay đi ra ngoài chả tắt (hay là chả nhớ tắt nhỉ :-w). Rời cơ quan thì chả tắt máy tính cá nhân, chả tắt điều hoà (chờ bảo vệ ngắt điện tổng - mà họ chỉ làm việc này khi tất cả các phòng đã về hết). Mỗi thứ một ít như thế, một là tốn tiền điện, hai là lãng phí tài nguyên để SX ra điện. Mà tài nguyên có bao giờ là vô tận đâu ạ [-X

    Thôi cạn ý tưởng/ tự nhiên ko nhớ ra, em xin phép tạm dừng (có đột ngột ko nhỉ >:)). Chúc các bác ngủ ngon [r32)]

    2 Sói: ko đóng topic đâu ku nhá. Mới đi đu lịch về có khác, giới thiệu ngay cho tao chỗ giải quyết gì về sinh lý à ;))
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mà mỗi người dân ở HN coi HN là quê hương thì lúc đó mới mong HN là thành phố vì hòa bình được. Còn không thì ngàn năm văn vật vẫn chủ yếu là vật mà thôi.
    Cái nữa là giáo dục. Cái này thì mang tầm cỡ quốc gia mất rồi. Bây giờ dân ta mới bắt đầu tiếp xúc với sự dư giả, biết kiếm tiền và đâm ra say tiền. Họ lao vào kiếm tiền và quên hết mọi thứ. Họ nghĩ rằng có tiền là có hết. Họ dạy con cách vượt đèn đỏ nếu không có công an và mở cửa kính nhổ kẹo cao su ra ngoài.
    Nói ra thế này có người lại bảo là mình sáo rỗng. Nhưng không hề tí nào.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Có khi nhà mình mình còn không chăm hết được, huống chi là một thành phố nói riêng, cả xã hội nói chung hả bạn. Nói thế này không mang tính xây dựng thật, nhưng sự thật nó là như thế, muốn mọi thứ tốt lên thì phải đủ cơm ăn, áo mặc. Mà tình hình hiện tại thì...

    Ta cứ làm tốt việc của ta đã chứ :P
  5. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại không chỉ Hà Nội mà là toàn VN, con người VN chả ai có ý thức hết, một dân tộc thiếu ý thức...
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nghe vẻ ức chế với chế độ thế nhỉ? Cũng biết là khó chịu nhưng nhiều khi thể hiện ra nhiều quá người ta lại nghĩ mình thế này thế khác đấy :D
    @j chứ sinh lý mà ko giải tỏa thì mày còn ức chế nhiều :))
  7. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cái comment này xứng với nick name của anh bạn đấy :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người Bắc là người ở đâu, sao anh bạn ko dám nói thẳng ra?
    Chắc ông cũng là người Việt trẻ nhưng tôi thấy suy nghĩ như mấy ông già bất mãn với chế độ. Chỉ biết chăm chăm soi mói vào những điểm xấu rồi phán này phán nọ.
    Thất vọng!
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn ZARG đã nói ở câu đầu. Có khi trong chính ngôi nhà của mình, có những việc mình còn chưa chăm được, huống hồ là cả một thành phố hay xã hội này...

    Thế nên, mới cần lắm thay một người có tầm vượt lên tất cả, có quyết tâm, có đức độ, có kiến thức, và quan trọng là có quyền lực trong tay đủ để xây dựng nên ngôi nhà chung này >:)

    2 Sói: cũng có thể bị đánh giá này nọ thật, nhưng mà thôi ko sao mày ạ, thói đời là vậy, cái gì ít giống với cái chung sẽ bị nghi kỵ hoặc thậm chí bêu riếu, gièm pha @-). Đùa tý thế thôi, chứ có lẽ tao hơi mộng mơ quá trong cái XH này ;))
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    ko nên vơ đũa cả nắm như thế bác ạ. Đồng ý ko chỉ ở HN mà toàn VN còn nhũng người chưa có ý thức nhưng ko thể => ra cả một dân tộc như vậy
  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Tao đang đợi mày đây :D

Chia sẻ trang này