1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao lâu cho đủ để ấp ủ 1 tình yêu !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanhddl, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú bại xem hôm lào gặp nhau làm tí tiết canh vịt nhể.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gặp bạn SH chắc cũng là mong ước của biết bao nhiêu fan( cả giai, lẫn gái) ở cái box tvty này. Nhưng tiếc ghê, đó chả phải là ước mơ của bạn KCB, bạn chỉ thích ở HN thui, không có ý định bén mảng sang...Lào!=))
    Nếu bạn SH có thèm tiết canh vịt, thì bảo em nhà mua cho vài con, ăn từ sáng đến tối, hoặc là nối lại nghĩa xưa với em ĐT, nhân lúc chồng em làm trưởng công trình xa nhà liên miên, thì tiết gì mà chả được, thịt gì mà chả xong?
    ( chả hạn có nhã ý mời "chú" bại làm quả giao hữu gặp mặt, thì cũng nước nôi kẹo bánh tươm tươm một tí; vậy có phải lịch sự mà hợp lý hơn không, bạn SH nhỉ?)

    Chủ topic: Với tình yêu, chẳng biết bao nhiêu thời gian là đủ. Có thể là một thời gian ngắn, có khi là suốt cả cuộc đời. Hay cố gắng làm những gì mình thấy cần, và muốn làm. Điều gì đến, sẽ phải đến.
  3. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @ KCB : Bấy lâu tưởng KCB là " đàn bà " hoá ra lại là " đàn ông " cơ àh? Nhớ lâu thù dai, quả là một tính cách của KCB. Bạn ĐT bẩu, bạn ý chỉ muốn ăn tiết canh vịt với KCB bại thui, để đc sở mục thị cái cách ăn của bạn có khác lão ý ko ;))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À, còn bạn KCB thì từ lâu vẫn biết bạn ĐT chuyên gia cắt băng khánh thành của PVC, dầu khí gì đó, tình yêu rất đẹp, chồng rất hoành tráng, đang ở chung cư, từng dạy chồng một bài học vì dám léng phéng say nắng em khác, vượt mặt mình...
    Bỏ nhỏ với bạn ĐT tý, hôm rồi có mấy mối rất quan tâm đến tình sử tình yêu cùng câu chuyên tình yêu từ A-Z của ĐT, PM hỏi bạn KCB topic. Nhưng mà người ta nói cấm có sai: sự thật vốn là sự thật, nếu điêu, sợ người khác biết thì tốt nhất đừng làm, nên bạn ĐT đã dấm dúi xoá hết các topic từng hot, các bài bình luận đầy màu sắc hạnh phúc trong bao nhiêu topic( nhất là những chuyện liên quan đến bạn chồng giỏi giang, trưởng công trình sinh năm 84,85 gì đó), xoá luôn cả biết bao nhiêu bài hay ho của KCB, canton và nhà giàu... ttvn chuyển bản mới, cũng bất cập gớm đây.
    Nhưng mà thôi, biết nhận là đã viết tiểu thuyết, nhưng còn sơ xuất, thiếu logic vậy là tốt. Cố gắng tu luyện ngòi bút, sau viết gà vịt gì cũng không nhầm sang chim.
    Nhờ chuyển lời cảm ơn nhã hứng của bạn ĐT nhá, nhưng mừ bạn KCB không từng( và cũng không định biết) tiết canh là cái thứ thế nào, nên đành phải chối từ vậy.( nói lịch sự vậy thui, chứ bạn KCB có ác cảm với gái giọng Huế, và nhất là lại còn không ngoan nữa). Bạn có gì nói nấy, dám làm dám nhận, nhanh quên nhưng thù lâu nhớ dai, chứ có dấu diếm, bịa đặt gì đâu.
    Chả biết bạn KCB là đàn gì, hay bạn ĐT hoá ra cái gì, nhưng bạn cứ nhất quyết suốt đời là không có cưa zai, và cứ thích đài các, kiêu kì cơ...=))
  5. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn ĐT bạn ý yêu chồng bạn ý nhìu, nên bạn ý nhìn chồng với con mắt thán phục và nghĩ chồng bạn ý giỏi giang là lẽ thường tình của tình yêu mà bạn KCB.
    Bạn ĐT bẩu, bạn ý ko phải gái Huế nên bạn ý ko nói giọng Huế đâu, với lại nếu bạn ý còn ngoan sao dám rủ rê KCB ăn tiết canh vịt nhểy, các cụ bảo "ngưu" thì mới "dám tầm ngưu" chớ. Còn ĐT với lại KCB đã mà "mã" rùi chứ đâu chỉ là " ngưu" nữa ( có khi là tinh tinh rùi ý )
    Bạn ĐT bạn ý phải xoá mấy topic kia vì chồng bạn ý ko thích đưa công việc của mình phô lên diễn đàn cho thiên hạ bít, chỉ thế thôi KCB ạ, với lại bạn ĐT chả phải ở chung cư gì gì đó đâu :))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rồi, bạn KCB đã hiểu ý của bạn ĐT.
    Chẳng qua là vì yêu, thán phục, nên có tô hồng, thêm ít phấn sáp thôi chư gì? Còn bạn KCB thích thực tế hơn.
    Âu cũng là mỗi người một kiểu. Sống lâu, hiểu chồng rồi thì đừng nên hấp tấp, hiếu thắng, đưa hết công việc, thông tin...đại khái là những gì mình chưa hiểu rõ lên.
    Bạn KCB nhớ chính bạn giandon nói bạn ĐT là giọng Huế thì phải( không nhẽ bạn KCB dạo này già, nên lại nhớ nhầm?) Còn vụ chung cư là thấy hình như bạn ĐT nói: đang ở trong ngôi nhà mà chính chồng xây dựng( nên bạn đoán đoán thế thôi. :P ).
    Bạn KCB tương đối ngoan ( :P ), nên vẫn thích gái ngoan. Trai thì cũng thích ngoan, hơi hư hư một chút cũng được, nhưng phải tốt. Chơi được, là được. May mắn, bạn của bạn KCB toàn người tốt, chả có ai không chơi được.
    Chúc bạn ĐT may mắn nhé.
  7. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu nói của ke chien bai là của phụ nữ, nên anh dự đây là phụ nữ.



    Còn cái lãng mạn thì cũng tốt thôi, anh cũng không có thời gian đọc bài của chủ topic, nhưng anh sẽ giải thích 1 chút về:

    Lãn mạn và những điểm cần lưu ý:


    Các chú nên hiểu về lãng mạn nó như thế này này:

    1. Đàn ông con trai thì thường yêu nhanh, đôi khi chỉ 1/1 tỷ giây là yêu rồi, thế nên chúng ta lên 100% ngay.
    Và thường ví thế nên đóng vai trò chủ động, mời đi chơi, đi ăn, đi dạo, cafe, xem phim, nghe nhạc,... để thúc đẩy mối quan hệ.

    2. Yép, thúc đẩy mối quan hệ ở ý trên cho thấy là gái hay đàn bà THƯỜNG là không lên 100% Yếu ngay được mà họ chỉ lập lờ đánh lận con đen ở 20-30-50-70% thôi.
    Nếu cả 2 lên 100% thì còn thúc đẩy làm con gái của bà ngoại làm gì nữa.

    Nếu trong trường hợp mà gái lên 100% thì các chú cứ như Romeo ý, nói làm thả cửa các hình thức lãng mạn vào, em là lẽ sống đời anh, không em anh sống thế nào, gặp em anh thấy thời gian trôi nhanh như tên lửa tô ma hốc,.v.v.v. thậm chí là làm mấy trò bệnh hoạn như kết 888 đóa hồng thành hinìh trái tim.v.v.v.
    Nếu trong trường hợp mà gái chỉ 70% thồi trở xuống thì những câu nói và hành động ở trên sẽ khiến gái thấy các chú đúng là hơi bệnh hoạn ở 1 góc nào đó, sến chảy nước và sẽ chạy xa xa xa xa xa mãi mãi.


    3. Vấn đề là ta là ta mà gái là gái, ta không phải là gái nên làm sao biết được nó lên cảm xúc với ta ở 39 52 hay 99,85% (Thậm chí trong đa số trường hợp chính bản thân gái cũng chửa có rõ về điều này), Thế nên ta phải biết suy nghĩ 1 cách cẩn thận và hành động 1 cách chắc chắn để mang lại 1 cái kết quả hứa hẹn tốt đẹp, tránh những thất bại mà không đáng có. Ta cứ coi tất cả các gái ở 20%.


    4. 20% tức là chỉ có cảm giác 1 chút, mà điều này có nghĩa là ta phải làm cho không khí thoải mái hài hước nhẹ nhàng... để gái nó mới thích đi với ta đã, thời gian càng dài ta sẽ nâng dần lên,
    Lãng mạng là cần thiết, tuy nhiên phải sử dụng trong đúng lúc, vậy thôi.



    Quá đơn giản, có gì khó đâu à ;)).
  8. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn ĐT bạn ý yêu chồng đương nhiên là hiểu chồng rồi, chỉ là một chút bồng bột ko nên có, nhưng bạn ý lấy đó làm kinh nghiệm. Âu tất cả cũng là chỉ tại KCB khơi ra thôi, nhưng con người tránh sao khỏi hỉ, nộ, ái ố ? Chồng ĐT giỏi, bạn ý bít, chỉ thế là đc rồi !
    Với lại bạn KCB bẩu bạn ĐT làm ở PVC thì ko phải đâu, cũng là PV nhưng ko phải PVC đâu
    Bạn KCB bẩu bạn ngoan, giandon ko tin đâu, điêu như ĐT cũng tru mỏ lên bẩu chả tin tẹo nào
    P/S : Ý mà quên, bạn ĐT chả ăn đc tiết canh vịt đâu nên bạn KCB ko lo từ chối sớm
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chủ top người ta bỏ đi ủ hèm tư lâu rồi mà mấy ông còn ở đây chửi lộn, thế mà suốt ngày tư vấn người ta, các ông quên mất cái nguyên tắc được lưu truyền từ lâu trong cái cốc này rồi à, có nói, có chửi rủa cỡ nào thì nó cũng chẳng nghe, khi nào tự thân nó thấy sai thì nó sẽ sửa, thế thôi.
  10. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh nhận ra thì đã quá muộn , thôi cứ tắt đèn , xem như là ko thấy :))

    @dexter : chú này xoắn nhỉ , anh nhường đài cho 2 chú đấy [r24)]




    Diển đàn này cái nút vote bị gì ấy nhỉ

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]