1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Sự kết hợp cả 2 mới tốt ý :"> Ý chị sói như nào =)
  2. anhbq87

    anhbq87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hết h hành chính iem vào hóng hớt với các bác:D
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nắng vẫn nóng, nghe nói tối có mưa rào, hix,không nắng thì mưa, thời tiết báo hiệu một mùa hè khắc nghiệt.
    cty vẫn mát, vẫn chán như thường ngày.Sáng nay đến thấy văn phòng toàn váy,khiếp quá
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :D có bà ngoại chăm giúp nên hôm nào nó ngủ dậy muộn thì mềnh dậy sớm đi cafe đc ;))
    Hôm qua vừa bị điểm danh vì tội đi làm muộn, sáng nay quyết tâm đi làm sớm, ai dè, 4h sáng Tommy dậy chơi, vỗ tay, hát hò ầm ĩ ====> mắt nhắm mắt mở vỗ tay cùng cu cậu =====>đến lúc chuẩn bị đi làm nó mới ngủ cho ===> lại đi làm muộn, may là sếp đi vắng :(
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa bị giận nhau vs bf, tối về nhà bị mất điện, nằm ngủ luôn từ hơn 8h, ko thèm tập tành j nữa.. Sáng nay dậy vẫn đơ đơ.. Nhận được tin nhắn của a, nói chuyện với m như chả có chuyện j..Chả hiểu sao luôn..!
    Bị tức lắm, cứ mỗi khi dỗi "lão" mà "lão" lờ như không.. :(( Cảm thấy như mình ko còn quan trọng nữa.. (=>mình có nghĩ quá ko nhỉ?)
    Mà, sáng nay "lão" gọi đt cho mình, nói cười cứ như đúng rồi, còn mình thì giọng nói khẳng, ko thay đổi cảm xúc.. trước khi dập máy, còn nói mình "chăm chỉ làm vào để còn thăng quan tiến chức, nuôi chồng nuôi con nhớ e".. Xong, cười như nắc nẻ.. => là sao ta?! Sao lại có ng thik phụ nữ lo toan hết vc thế nhỉ?! @_@
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cẩn thận bị lừa bác nhé, những kẻ như thế tương đối nguy hiểm đấy.nói chung là nói ra những câu đấy toàn là sách vở cả, tên này có ý trói bác rồi.nên bác phải nhanh nhanh tìm cách mà đè đầu cưỡi cổ hắn.nếu ko sau là bác cứ phải chịu thiệt ấy.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em ko ưa con zai như vậy
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ chả đến mức bị "lừa" như pác nói, vì chúng e iu nhau gần được 4 năm rùi, cũng sâu sắc. Dzưng tại cái tính của e cũng hay nghĩ nên dạo này hay giận dỗi, hay để ý từng cử chỉ, lời nói, thay đổi của "lão" ý mà. Cơ mà, giận thế thì chỉ mình khổ thôi..chứ "lão" cũng quen rồi nên cứ lờ lớ lơ... :((
    E bị tủi thân, nghĩ "lão" phải chăng ko iu e nhiều nữa? Tức - bực- ấm ức.. @_@

    Cơ mà pác hongkong nói cũng có ý đúng. E muốn "đè đầu cưỡi cổ" lão lắm, dzưng mà chưa được.. đang bày mưu tính kế.. hiehie ^_^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @nguoicohuong thế pác "ưa" zai như nào ạ?! Bật mí e cái đi... :''>
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    zai mà em đặt đâu ngòi đó, em chỉ chỗ nào thì ra đó ngồi, cun cút nghe theo như con chim cút ấy :).. em bảo dạ, thì phải vâng, em có nói sai thì nói chuyện lời lẽ ngọt nhat cho em beit, còn không thì em quát cho vào mẹt :))
  10. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    :-ss Toát hết mồ hôi hột X_X

Chia sẻ trang này