1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat trực tuyến giờ hành chính....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    hôm nay hình như có pháo hoa đới ^^
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bức xúc quá bức xúc quá
    có 1 đứa, nó chẳng làm j chọc tức mình, nhưng mình cứ nhìn thấy nó là ngứa mắt,
    nó làm cái j mình cũng thấy ghét,
    phải làm sao giờ.
    hixx
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    e xin thông báo
    e vừa đi họp
    e vừa cãi nhau tay đôi với 2 ông quản lý nhà nước
    trong đó lí lẽ e đưa ra vừa đủ để 1 ông ở cục Thuế vì ko bật lại được mà căm thù em, sau đó thì sẽ hận em tới tận xương tủy vì e đã vạch mặt ông ấy can tội thích đổ trách nhiệm
    e sợ quá
    đến giờ mà e vẫn run
    chắc e sắp phải nghỉ việc thôi, vì sau này rõ ràng đi làm việc mấy chỗ các ông ấy e sẽ bị bắn tỉa thảm hại
    hu hu, cứ phải họp hành j mà có 1 ông to chủ trì e mới bật được chứ
    đến ổ của các ông ấy thì e phải làm sao
    em phải làm sao ??????
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Ồ... ko sao, ko sao đâu , chị ơi....
    Hãy nhớ lại xem mình có nói năng hung hăng lắm ko? Nếu có, thì lần sau phải chỉnh lại tý; còn ko có thế thì ...yên tâm. Cũng có nhiều lão già dặn, biết nhìn ra cái đáng yêu sau những cơn giận dữ đấy, chị ạ. Người ta là đàn ông, lại từng trải; còn mình là nữ nhi, lại trẻ trung.... Nhìn cs này, hai ng như thế, đương nhiên sẽ ko thể giống nhau....[:D]

    Theo em, nếu thấy mình đúng thì cứ bình tĩnh mà lv thôi; òn nếu có chỗ nào sai thì chân thành mà nhân, tránh hiếu thắng, chị nha....[:D]
  5. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Thấy tiếc vì đã gửi đi một tin nhắn reply. Đã định ko gửi rồi nhưng do hoàn cảnh xô đẩy, ngứa ngáy chân tay thế nào lại nhấn nút. Bao nhiêu lần xoá số điện thoại đó rồi, khi có cuộc gọi hay tin nhắn từ số đấy lại lưu lại. Mà cx chả còn quý mến hay thích thú gì - quên hết rồi - tất cả chỉ là sự tò mò. Đôi khi chết vì thói tò mò bao năm ko bỏ được. À, mà cả thói lạc quan quá mức nữa - và cả tính nhân đạo nữa chứ - luôn nghĩ tốt cho người khác. Cuối cùng chưng hửng, dù chưa té vấp gì cả.
    Chiều nay sẽ trút bực khi đi nhảy vậy. Sẽ giẫm vào chân ai đó một cái thật đau. :))
  6. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    dạo này Euro nó hành, chẳng đến cái công ty này
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tại sao bác bỏ bê cty này [-(
    hôm nay mát giời
    bùn ngụ quá
  9. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    [Ngáp, ngáp....]
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    đang bị chán và thấy bối rối vì không biết phải làm sao với chuyện tình lắm "ổ gà" của em.. Em gọi là ổ gà vì nó ko fải trở ngại đáng có, đáng lẽ nó đã có thể được giải quyết..với điều kiện "đôi bên hiểu í nhau".. :((

    Chỉ muốn xõa và không suy nghĩ j để lòng thấy thanh thản và nhẹ nhõm hơn.. híc híc

Chia sẻ trang này