1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng nói yêu người con gái khác, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhnhan, 05/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhnhan

    tinhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 tháng tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình gần 1 năm nay với một cô bé mới ra trường nhỏ hơn ảnh 15 tuổi, cô bé đó cũng có học vấn cao. Vợ chồng tôi đã có với nhau 7 năm sinh viên yêu đương, 10 năm là vợ chồng có với nhau 2 mặt con. Chúng tôi đã có cả một quãng đường vất vả để có đươc ngày hôm nay, khi mà kinh tế ổn định, công việc chồng thăng tiến. Thế mà giờ đây chồng tôi với cái tuổi tứ tuần lại chết mê chết mệt một cô bé mới tốt nghiệp đại học.
    Khi bị tôi phát hiện điều đầu tiên tôi hỏi là anh chọn ai? gia đình hay cô ta thì chồng tôi nói là chọn gia đình và xin tôi để tg cho anh ta giải quyết thế nhưng đến nay đã 2 tháng trôi qua anh ta vẫn cứ nói dối tôi là đi công tác để 2 tuần/lần đi thăm cô bé đó, tới giờ anh ta vẫn ko biết giải quyết ntn vẫn ko biết phải ngả về hướng nào?
    Khi tôi hỏi anh ta tại sao lại chat với nhiều em tuổi teen như thế khi đã quen cô gái này rồi, thì anh ta bảo là từ khi quen cô bé này thì anh ta đã thay đổi hoàn toàn ko còn thích chọc ghẹo các cô gái khác nữa.
    Lúc đó tuôi nghĩ là chắc họ yêu nhau thật, họ là một nửa của nhau và tôi đã nói với chồng rằng nếu thực sự thấy cô bé đó là một nửa của anh thì anh hãy tới với cô ta đi, em ko níu kéo.
    Sau 2 tháng tôi cho tg suy nghĩ tới giờ chồng tôi vẫn im lặng, ko nói quyết định của anh ta là gì, vẫn đi thăm cô bé đó, về nhà thì buồn bã, lúc nào ôm vợ vào lòng thì lại bảo vẫn còn tình cảm với vợ tuy ko còn nhiều như trước, còn con cái. v.v..
    Tôi đã đau khổ quay quắt ko ăn ko ngủ nhưng cho tới giờ khi mà chồng vẫn thường xuyên chat và đi thăm cô bé đó, lòng vẫn đau nhưng bây giờ ko còn giông bão như lúc đầu nữa. Tôi sợ nếu chồng cứ để tg trôi đi và vẫn thản nhiên làm tôi đau khổ thì một ngày nào đó tình cảm trong tôi sẽ chai lỳ đi, lúc đó thật khó để níu kéo hàn gắn, thật khó để tôi chấp nhận có một người chồng quá ư tàn nhẫn, khó để con tôi có cha như bao đứa trẻ khác. Tôi phải làm sao đây? tôi phải tiếp tục sống ntn? giải quyết ra sao để chồng quay về và con có cha đây?
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Em nghĩ chị nên như hiện nay ở vấn đề nhẹ nhàng, tình cảm để tìm cách giải quyết chứ nếu chị mà căng lên thì gần như chắc chắn là sẽ đổ vỡ nhiều thứ chị ạ. Chị nên nói với bố mẹ, bạn bè thân cận của anh ấy để mọi người cùng tác động vào.

    Chúc chị sớm tìm được cách giải quyết chuyện này êm đẹp.
  3. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào chị tinnhan,

    Trước tiên, chị cố gắng kiên nhẫn xem 21 video này nhé.
    Tôi đã xem những video này, và tôi biết nó có ích cho chị.

    http://www.youtube.com/watch?v=WW37Bfia3us
  4. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ông ăn chả thì bà ăn nem :-bd
  5. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Thương chị này quá

    chồng chị đã tứ tuần, chắc cũng thuộc típ người trầm trầm tính, theo em cảm nhận. Còn cô bé kia sinh viên, em tin là cô bé ấy rất cá tính. với cái tuổi còn quá trẻ như thế, em bé kia chắc sẽ rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Hai tính cách trái chiều nhau sẽ dễ bị hút nhau. Còn chị, em nghĩ chắc chị cũng hiền lành, kín đáo. Tính cách chị sẽ ngược hẳn lại với tính em bé kia, đó chính là lý do mà chồng của chị cảm giác anh ấy yêu con bé kia thật.

    Tuy nhiên, 2 vợ chồng chị đã yêu nhau rất lâu mà vẫn tiến đến hôn nhân được, rồi lại có 2 con rồi, trải qua bao sóng gió, điều đó cũng chứng tỏ hai anh chị cũng rất hợp nhau.
    Chị phải đấu tranh để giữ hạnh phúc của chị, giữ bố cho các con chị. Cuộc đời đâu phải chỉ có yêu, đã là vợ chồng cái nghĩa cái tình là điều rất đáng trọng. Chị hãy tập trung vào những gì mà anh chị đang có: đặc biệt là các con. trong trường hợp này chị phải dùng con, nếu anh ấy là một người cha yêu thương con và có trách nhiệm. Có thể họ trong lòng họ vẫn luyến nhớ em bé kia, nhưng họ vẫn quay về với gia đình, với vợ con. bên cạnh đó, chị cũng có thể dùng họ hàng thân cận nhất để có lời với chồng.

    sức hấp dẫn của em sinh viên kia, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng chắc chắn đó là một em khéo léo và mạnh mẽ. Kiểu con gái này hấp dẫn mấy ông già già trầm trầm lắm chị ạh, mà con gái kiểu ấy đáng sợ và đáng ghét lắm, chúng nó khéo nhưng rất ích kỷ. Chị cũng cần mạnh mẽ hơn và khéo léo dùng tình cảm, dùng thế mạnh con cái của chị để kéo chồng về.

    Chị có thể khéo léo điều tra xem con bé ấy nó thế nào. Cần thiết chị gặp trực tiếp con bé đó, nói rằng anh chị đã là vợ chồng chính thức, có con cái và em ấy ko có quyền động đến chồng chị, có lẽ cũng cần phải đe dọa con bé đó cho nó sợ mà tránh.

    Còn trong trường hợp chị đã cố gắng hết sức mà chồng chị vẫn đến với con bé kia thì chị hãy mạnh mẽ quay lưng lại với anh ta. Nhưng theo như em đã từng biết những chuyện tương tự thế này thì khả năng được mất phụ thuộc chính vào ông chồng. nếu ông ấy là người đàn ông có trách nhiệm, có tâm thì chắc chắn sẽ quay về cùng gia đình với vợ con thôi, rồi sẽ phải tự nhủ chuyện với con bé kia là cơn say nắng. Còn nếu một ông chồng ích kỷ, coi nhẹ tình nghĩa vợ chồng, con cái thì sẽ đi theo con bé kia thôi. Và có lẽ chị cũng ko nên buồn và tiếc gì một người như thế.

    Chúc chị thành công
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nếu là MY thì MY sẽ:

    - Nói chuyện với chồng (nhẹ nhàng và phải tự đả thông tư tưởng là ai cũng có thể phạm phải sai lầm (như số mệnh) và đánh kẻ chạy đi chứ ko đánh kẻ chạy lại), cho a ta lựa chọn, ko chì chiết.
    - Vẫn thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, tận tình chăm sóc cho a ta cơm ăn, áo mặc... như ko có chuyện gì (thậm chí là chăm sóc hơn mức bình thường) (nhưng tuyệt đối đừng để a ta ôm hay có cử chỉ âu yếm gì)
    - Nói chuyện với cô bé kia tốt nhất là face to face, lấy điện thoại của a ấy gọi: chị là vợ của a ABC, chị muốn gặp e để nói chuyện... (nhẹ nhàng và kiên quyết)
    Gặp nói chuyện thì bình tĩnh, bản lĩnh và lịch sự, thể hiện mình là đàn chị, đã trải qua giai đoạn của cô bé kia, hiểu và thông cảm với cô ta, làm sao cho cô bé kia cảm thấy nể trọng, giới thiệu rõ ràng: chị là vợ của anh, là mẹ của 2 đứa trẻ..., hỏi thăm cô ta về hoàn cảnh, học thức, công việc, gia đình, về Bố Mẹ (nếu thấy cô ta là người tử tế - những đứa tử tế sẽ cảm thấy càng thêm tội lỗi khi làm sai mà nhắc đến Bố Mẹ))
    - Đưa ra thời hạn cho chồng quyết định và (nhẹ nhàng nhé)
    - Tạm thời đưa 2 con ra ngoài, kiếm căn nhà nào đó để thuê ở. Hoặc để con ở nhà với a ta, một mình bạn ra ở nhà thuê. Nói với a ấy là bao giờ có quyết định thì hãy đến đón bạn về. Nhớ con quá thì gọi điện gặp con, hỏi thăm a ta, nhưng hạn chế.
    Trong thời gian này nên cắt mọi liên lạc, hạn chế tối đa liên lạc với a ta.
    - Ko cần phải cho gia đình 2 bên biết chuyện, nếu gia đình a ta hỏi thì chỉ im lặng (+ buồn + khóc càng tốt), vì việc bạn ra ở ngoài thì gia đình 2 bên cũng đã biết là có chuyện rồi. Bạn ko cần nói ra, để cho a ta nói với gia đình.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trong chuyện này, Tôi chắc chắn là con bé kia chỉ là cơn say nắng của chồng chị thôi. Anh ấy và con bé kia cần phải hiểu điều này. Cô ta ko thể nào thay thế được người vợ bao nhiêu năm ân nghĩa và 2 đứa con đã có với nhau giữa chị và chồng đâu. Nhưng chị PHẢI KHÉO LÉO nhé, hãy dành lấy hạnh phúc không những của chị mà còn là của 2 con chị nữa. P/S: Chị hãy google để tham khảo trường hợp tương tự mà các chị vợ khác đã làm trong trường hợp này.
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với miss you về việc face to face với con bé kia

    còn về chuyện ra riêng với các con thì bình tĩnh. Vì đây là thời gian mà chủ topic phải cần con để kéo tình cảm với bố. Nếu bố con bị tách ngay thì mất hoàn cảnh tiếp xúc. Trước khi ra riêng với các con, hãy tạo thêm khoảng thời gian nhất định để chị chủ topic khéo léo dùng tình cảm bố con lôi kéo ông kia về

    ủng hộ việc ít nói nhưng buồn, khóc và kể chuyện với mẹ chồng, tránh nói chồng ko tốt trước mặt mẹ chồng. Phải dùng tình cảm dâu con, bà cháu để mẹ chồng có lời với con trai
  8. quyrich

    quyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì chị nên có lý trí trong trường hợp này, tại vì con người ta cũng không thể tránh được những lúc mù quáng và say nắng!
    Chị nên đặt ra ranh giới giữa được và mất để anh nhà chị thấy và tránh xa cái ranh giới đó, chúc chị thành công và hạnh phúc!
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc một bài khác của chị tinhnhan,
    Hình như trc đó chị hơi lơ là với chồng phải ko?!

    Chị cần ân cần chăm sóc và yêu thương chồng nhiều hơn (và cả bên nhà chồng nữa). Dùng tình cảm của các con để níu kéo chồng. Tạo cho a ấy những niềm vui và gắn bó trách nhiệm với gia đình, như nuôi dạy, định hướng cho con cái.
    Chỉ cần âm thầm làm người vợ, làm mẹ dạy các con a ấy ngoan, học giỏi, làm dâu thảo củ gia đình a ấy.
    Đừng nói nhiều, và nên giữ khoảng cách với a ấy.

    Hy vọng kết cục chuyện này chỉ là gia vị trong cuộc sống vợ chồng chị để Gia đình thêm yêu thương nhau.
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    TSB cái thằng ngu, ăn vụng còn không biết chùi mép.

    Đàn ông có chim sẻ như chồng bạn thì cũng bình thường thôi, nhưng để cho vợ biết như thế thì ngu quá. Thái độ của chồng bạn như thế là do bạn 1 phần (là cái thái độ và tính cách chịu đựng, nhu mì, nhu nhược của bạn ấy). Nếu không đến đánh cho con bé sinh viên kia 1 trận lên bờ xuống ruộng, hoặc làm ầm ĩ cả phố xá họ hàng, thì cũng phải đủ bản lĩnh viết tờ đơn ly dị thảy đến trước mặt anh ta chứ. Muốn được chồng nể thì bản thân mình cũng phải có tự trọng bạn ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này