1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng nói yêu người con gái khác, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhnhan, 05/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Điều này nói lên, chồng chị ko phải dở dở ương ương ko phải tham sang phụ kó hay có trăng quên đèn mà dân gian ví von đâu nhé. Là người có bản lĩnh thực sự, vì em đọc vị qua tính cách của chồng chị là người có trách nhiệm, sâu sắc và biết chăm sóc yêu thương vợ con. Là người giao tiếp rộng, ít nhiều kinh qua hơn 2 gái rồi chị ạ, có chăng là chồng chị quá giỏi trong việc giấu giếm hoặc chị chưa đủ tinh ý để nhận ra mà thôi

    Thế nên, khi chị phán câu:
    Chị có thấy quá vô lý ko? Chị có công bằng, có khách quan hay chưa? Chị có hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó?

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân là rất đúng ở tr.hợp của chị. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, ở lời phán trên, chị muốn cho mọi người hiểu rằng, chồng chị tàn nhẫn đan tâm bỏ rơi vợ con cũng như là thằng vô trách nhiệm, là thằng ích kỷ vị tư, là thằng thay lòng đổi dạ ở cái tuổi 4x.. Nó hoàn toàn ngược lại với những gì chị đã nói, đã hiểu về hắn ta lúc đầu, tức là có gút mắc ở đây

    Chị nên phân biệt được đâu là BẢN CHẤT của 1 thằng đàn ông với đâu là sở thích. Trong tr.hợp của chị, là người có trách nhiệm, thương yêu vợ con là bản chất, nó ko thể thay đổi được đâu chị nhé! Điều nữa là ở tuổi 4x này, với gái tơ là thích nhưng ko đến mức vì nó mà rũ bỏ tất cả những gì đã gầy dựng; với thằng có trách nhiệm, hp gia đình quí hơn mạng sống của nó nữa! Có chăng là nó đã chịu đựng quá đủ, ko còn tin vào tương lai với 1 người vợ hờ hững lạnh nhạt.. Nghĩ rằng, thà là bỏ cái hiện tại quá ư chán nản và mệt mỏi để gầy dựng lại từ đầu mà mong mỏi nó sẽ tốt hơn hiện tại nhiều lần, dù là mong manh, dù là ko có thực.
    Bao năm đầu ấp tay gối là thật, 2 đứa con cũng là thật, nhà cửa, họ hàng nội ngoại cũng là thật. Ko dễ dàng gì rũ bỏ nó đâu, nhất là với thằng có trách nhiệm như chồng chị. Vậy nguyên nhân từ đâu? câu hỏi này chỉ có hắn và chị trả lời được mà thôi!

    Nhiêu đây thôi cũng nói lên được, gái này chín chắn và có lý trí. Có 2 trường hợp
    1. Gái này sau khi biết bị chồng chị lừa đảo, ôm hận trong lòng muốn phá nát gia đình chồng chị mới "hả dạ"
    2. Gái thật sự tin vào chồng chị sẽ mang đến hp cho gái, dù hiểu là điều đó sẽ bị tất cả mọi người phản đối. Gái này "chết" hắn ta rồi.

    Dù là ở tr.h nào, muốn lấy chồng về lại chỉ có 1 cách: bằng tình cảm chân thành
    Nói thì có mấy chữ, làm nó ko dễ chút nào; đó là em chưa nói gần như ko thể. Vì ở hoàn cảnh của chị, chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, đã đến mức hết cứu vãn hắn mới phọt ra chuyện gái kia với chị, với thằng đàn ông, đó là điều cực kỳ ngu ngốc! với người giao tiếp rộng, hiểu biết và đầy bãn lĩnh như hắn lại hành động như vậy là ko thể, nên đó là lời cảnh báo hắn gửi đến để chị biết mà thay đổi thực trạng hiện tại, nhưng ko, chị nghi ngờ hắn và để cái TÔI lêng tiếng, cho rằng:
    Một gia đình đã bao năm tự tay gầy dựng, đành lòng tự tay bóp chết nó, so với "cảm giác của tôi, anh ta thật tàn nhẫn, vẫn ân ái với chồng tôi" thì ai đau lòng hơn ai vậy chị?

    Thế nên, em nói là gần như ko thể cứu vãn gì nữa. Chỉ có hy vọng nếu như chị sáng suôt, minh bạch, công bằng mà nhìn lại bản thân mình, tìm ra được nguyên nhân đích thực dẫn đến đỗ vỡ hp. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân là thế chị ạ
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ các bác nào lại còn bảo chị chủ topic phải tự trách mình thì quá không công bằng với chị ấy. Đành rằng hôn nhân thất bại ko phải lúc nào cũng là lỗi của riêng vợ hoặc chồng, nhưng người ngoại tình ở đây là anh chồng, người đẩy gia đình đến khả năng ly hôn là anh chồng, chứ ko phải chị chủ topic. Hơn nữa ngoại tình là ngoại tình, tại sao lại đi trách cứ 1 người phụ nữ vì chồng của chị ấy ngoại tình? Trên đời không thiếu gì những người phụ nữ không hiền lành, không đẹp, không đảm đang nhưng chồng họ vẫn yêu họ, chung thủy với họ. Chẳng lẽ các anh muốn chị ấy phải tự xem lại bản thân mình vì lỗi của người khác? Điều đó thật vô lý. Chỉ đơn giản là chồng chị ấy đã gặp 1 người khác và yêu người ấy, chứ không phải vì chị ấy tồi tệ, không tốt, không đáng yêu nên chồng không yêu nữa. Trong tình yêu cũng thế, khi còn yêu thì cô gái có đỏng đảnh, ngốc nghếch thế nào thì bạn trai cô ấy vẫn yêu, nhưng không còn yêu thì mọi thứ đều có thể là cái cớ để chia tay. Chị chủ topic không có lỗi gì hết khi chồng chị ấy không yêu chị ấy nữa. Tốt nhất 2 người nên giải thoát cho nhau cho nhẹ nhàng. Trẻ con sống trong 1 mái nhà mà cha mẹ không yêu nhau thì nó cũng chẳng hạnh phúc đâu.
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nên dọn sang tâm sự thì hơn ,cái pic này đang sa đà vào tâm sự rồi
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.. cô này nghĩ thoáng nhỉ. May mắn cho ai rinh cô này về, nhỡ có sự cố gì từ nhỏ đến lớn cũng "nhẹ nhàng giải thoát cho nhau"
    Là tư tưởng điển hình của câu "mày sai hoặc tao luôn luôn đúng". Miệng thì đanh thép như đúng rồi, để che đậy sự yếu đuối bên trong, là ẻo lả từ bản chất đến tư tưởng; ẻo lả vì ko dám nhận cái sai cho dù biết rõ mồng một về Nguyên nhân - Kết quả. Tất yếu làm mọi việc leo thang đến căng thẳng
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh có quyền bẻ ý kiến của em nhưng tấn công vào cá nhân thì không "chuyên nghiệp" chút nào vì ở đây ta đang nói đến trường hợp cụ thể của chủ topic. Em không phải là người xin tư vấn trong trường hợp này nên anh ko cần công kích em. Em chỉ là 1 cái...nick thôi nên anh nghĩ gì về em cũng không quan trọng lắm.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông tuổi nào thì cũng thích ôm ấp gái 20-21 tuổi hơn là phụ nữ 40 tuổi cả. Cái này chị phải chấp nhận.

    Nhưng mà tình yêu thật sự nó không chỉ có ôm ấy và have ***. Sau 1 thời gian (khoảng 1 năm), ông đàn ông sẽ qua được giai đoạn mê mệt. Nếu mà em gái kia không sâu sắc, không tâm lý, không hiểu được chồng chị bằng chị thì vẫn có khả năng chồng chị sẽ quay về.

    Bây giờ, cái chị cần làm là ly thân đi, đừng liên lạc, đừng chăm sóc gì chồng chị cả, để cho cô người yêu bé nhỏ kia làm chuyện đó, thậm chí cứ để cho cô kia về ở với chồng chị. Ở với nhau tầm vài tháng, thực tế nó lòi ra, bao nhiêu xấu xa khuyết điểm nó lộ ra hết thì lúc đấy có muốn cũng không yêu được nhau nữa đâu.

    Trong thời gian đó em nghĩ chị nên chăm sóc bản thân, tập thể dục, trang điểm, học yoga hay gì đó cho tươi mới hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói chung là em winter nên chấp nhận là 2 người mà 1 người ngoại tình thì chắc chắn là 2 người cùng có lỗi. Lỗi của người bị người kia phản bội là lỗi chọn nhầm người, sau đó là những lỗi vớ vẫn khác.
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình
    Chú tóp hiện đang cấp cứu tại BV TTVN
    Nguyên nhân: bị chim lợn ném đá vỡ đầu
    Chuẩn đoán: thương tật 51%, 25% vĩnh viễn
  8. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Cô Anxi mạnh mẽ quá nhỉ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ủng hộ ý kiến của a Fixed.
    Nếu chưa quá muộn, theo a bằng tình cảm chân thành đưa chồng về với Gia đình. Cụ thể là phải làm gì ạ?!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hình như MU dạo này chuyển đổi thần tượng hay sao ý nhỉ. Ủng hộ Fix mọi nơi mọi lúc. Mà hóa ra bạn Mùa đông lại là bạn Anx à???
    Nhưng mà kinh nghiệm gia đình của Fix còn kém, nên tìm hiểu thêm. Vì rằng con người chả có bạn nào hoàn hảo, nên trong mọi trường hợp, chẳng có ai hoàn toàn đúng cả, nên trước tiên phải trách mình là đúng quá rùi- đâu phải riêng trường hợp này? Nói nhiều thì dài, chuyện thiên hạ đầy ra, đọc đâu cũng thấy, nên chỉ nhắc mỗi bạn Fix nên hiểu thêm nhiều thứ về chuyện gia đình, cùng độ tuổi ngoài 4x... :)). Đấy là những trường hợp chung, còn thì lại có vô vàn trường hợp riêng khác, chả có lý do nào giải thích hết. Nó thế là chỉ vì thế mà thôi.
    Nên giờ chị chủ topic chẳng cần quan tâm đến anh chồng thế nào. Nếu chị vẫn còn hy vọng sẽ quay về, thì cứ để kệ, mình lo việc mình, làm những gì mình thích; sau thế nào tính sau. Còn nếu thấy không có hy vọng thì chia tay, vậy thôi.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhầm hàng rồi bạn gì ơi, tôi không phải Anxiety. Tôi mới có 2 mấy tuổi thôi và ở HN. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này