1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng nói yêu người con gái khác, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhnhan, 05/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, nhưng tớ cãi nhau với MU thì tớ thằng bằng cái mỏ điêu của mình là cái chắc...kaka :))
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gửi bạn MU và bạn Fix.
    Bạn KCB luôn tôn trọng sự công bằng. Bạn cũng nghĩ là với những người có một trình độ văn hoá và ý thức nhất định, sẽ thừa sức hiểu nhứng khái niệm khác nhau, và biết thế nào là đúng, sai. Nhưng tiếc là các bạn không biết, hoặc cố tình không biết, nên bạn KCB xin phép giải nghĩa. Còn đọc và hiểu hay không, đó là quyền của các bạn.
    - Nói sự thật và nói xấu là 2 khái niệm khác nhau. Nói sự thật, thì dù có xấu, nó vẫn là sự thật, không phải là nói xấu. Nói xấu- là bịa đặt những điều không có thật, về người khác, hoặc một vấn đề, một chuyện...
    - Nói mà người khác không thể nói lại, hoặc không đủ sức nói lại ( dù người khác cố đưa ra bất cứ một cách nhìn nhận, đánh giá nào đó, không công nhận điều đó) và nói điêu là hoàn toàn khác nhau. Nói điêu- hay từ khác- điêu toa, dùng để chỉ những người dùng lời lẽ để lấn lướt, bịa đặt hoặc đổ oan cho người khác. Tôi đủ tự tin để khẳng định tôi không nói điêu hơn bất cứ một thành viên ttvn nào, trong 8 năm trở lại đây, và cũng từng nói, tôi thậm chí còn chẳng biết chém gió là gì.( chính xác là biết, nhưng không thích dùng:))).
    - Biết đánh giá một cách chính xác những khả năng và những điều mình có(tự đánh giá, nhận xét của những người xung quanh qua một quá trình hiểu biết lâu dài...) cũng hoàn toàn khác cái gọi là tự sướng. Tôi có những gì, tôi thế nào, tôi đủ khả năng đánh giá, và nó cùng giống nhứng gì người quen, gia đình, xã hội, đánh giá về tôi- đó là sự thật, và khác với những ảo tưởng, những điều mà ai đó tự cho, tự nghĩ, tự tô vẽ về chính bản thân mình- nhưng điều đó không có thật. Và điều này, những người đó có thể biết- vì học tự sướng mà, hoặc, không hề biết( cái này gọi là ảo tưởng, huyễn hoặc mình).
    Nói với bạn MU và bạn Fix 3 loại cặp khái niệm trên, tất nhiên là theo quan điểm của tôi thôi.
    Chúc bạn MU và bạn P84 cùng nắm tay nhau để tự tin trong cuộc sống, nhưng phải học hỏi rút kinh nghiệm thêm, đừng ảo tưởng.[r2)]
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Vụ gì đấy cô? liên quan gì đến tôi nhỉ?
    Từ lâu, khi đã biết người nhiều chữ là tôi ko thích dây dưa rễ má gì sất. Nó vô nghĩa nên tôi ko rỗi hơi mà đàm đạo; những cmt mà đọc sơ qua vài chữ, thấy ko liên quan đến tôi là next ngay tức thì
    Hay cô cho P84 gì đấy là nick phụ của tôi? P84 xác nhận dùm anh cái nhá

    Chẳng hiểu gì tự dưng vạ lây vào, đúng xúi quẩy; hèn gì chiều nay hẹn với gái bị tạch ~X
  4. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    E cũng ko bít vụ gì lun, đọc thoáng qua thì thấy có chữ MU và Fixed, cứ tưởng ng ta chơi trò ghép tên để chọc nhau như hồi còn hợp cấp 2. Nhưng đọc thêm câu nữa thấy toàn viết gì gì đó nên tốt hơn hết là ko nên dây vào ổ kiến lửa. :))


    Hì hì, ko hẹn được gái là tại mình chứ seo lại đổ lỗi cho người khác nhở. :P A lại làm gì khiến gái của a giận a ah? :P
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi, mọi người "tập trung chuyên môn", không rẽ ngang rẽ dọc nữa nhé. Mấy vụ này ngừng là quá được rồi.
  6. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    theo em nên giết 2 đứa đấy đi
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tớ ngẫm ra là thế này. Lên diễn đàn này có hai, à không, ba loại đàn bà con gái chính. Loại thứ nhất là loại luôn tin chắc rằng mình là mười phân vẹn mười, ấy dưng mà không được toại nguyện trong tình yêu nên mới phải lên đây théc méc. Loại này có bao gồm MissYou, Điêu Thuyền, zân zân và zân zân .... Loại thứ hai là loại chả tin mình vẹn toàn, thỉnh thoảng còn hơi ngơ ngơ, ấy dưng mà dễ dàng chấp nhận thất bại trong tình yêu, chấp nhận thực tế không như mình muốn. Loại này bao gồm có Anxiety, KCB, canton03... Ấy nên ba cô này hay bị vu là cùng một người. Loại thứ ba gồm hổ lốn rất nhiều các em gái dễ thương, dễ mủi lòng và hay an ủi mọi trường hợp đau khổ thương tâm của những người lên hỏi. Đọc bài của loại thứ ba này thì đọc cũng như không đọc, chả để làm gì.

    Em MissYou dạo này xế nào rồi, sao không dành thời gian đi cưa lại anh A, cưa dự bị anh B, thả thính anh CDE .... đi, ở đây đoán nick làm gì thế.
  8. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào caton03,

    Tôi khác bạn một vài điểm:
    - Tôi ko bao giờ đưa mình ra để xếp loại rồi hợm hĩnh phán xét người này người kia để đề cao mình.
    - Dù có rơi vào tình thế nào thì tôi cũng ko bao giờ xử sự kiểu: ko biết nói gì rồi đưa chuyện cá nhân của người khác ra xoi mói.

    Làm như vậy chứng tỏ bạn vừa hèn kém lại chẳng ra gì.

    Bạn đọc bài Anxi vừa post trên xem bạn có xứng đáng để đi so sánh với Anxi ko?!


  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Khực. Đọc "một vài điểm" của bạn lại thấy quả là "vài điểm vẹn vài" luôn. Bạn gạch đủ 10 gạch thì chuẩn luôn câu tự nhận mình "mười phân vẹn mười" mà tớ post đó. Chưa từng bao giờ thấy những người như bạn nhận mình có yếu điểm gì.

    Thế nếu chả may bạn Anx vào bảo rất xứng thì bạn thấy sao ?

    Bạn Anx ơi, bạn có cho tớ sánh với bạn tí được không ?
  10. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ko còn gì để nói nữa ah?
    Vớ vẩn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này