1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng nói yêu người con gái khác, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhnhan, 05/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Căn bản là tớ rất thú vị khi phát hiện ra điểm chung của mấy bạn loại 1 này. Cứ hễ bị Anx, KCB, canton ... vào bóc mẽ là thể nào cũng gào lên mấy người này là một nick. Thấy vừa vớ vẩn vừa ngốc quá nên tiện ghé vào nói tí cho vui thôi. Mờ bạn MU thì chưa bằng được bạn Điêu Thuyền. Bạn Điêu Thuyền thông minh phết, lúc đầu nghi ngờ nhưng đọc một tẹo là phát hiện khác nhau ngay.

    Thôi tớ cũng vui rồi, tớ đi nhé. Hôm nào MU gặp Anx thì cho tớ nhắn câu hỏi trên nhé.
  2. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,
    Trc đây tôi chưa bao giờ đề cập đến caton03 trong bất kỳ bài viết nào của tôi, mà tôi cũng ko để ý, ko có chút ấn tượng gì với nick này. Nói gì đến việc tôi nghi ngờ bạn là Anxi?
    Tự nhiên bạn vào đây tự nhận như vậy là sao thế? Ăn theo gây xì căng đan để l ăng xê danh tiếng ah?
    Ôi chết cười! Tự nhiên vào làm trò cho tôi giải khuây rồi cụp đuôi đi.

    Hết lần này đến lần khác lố bịch ng ta đã ko nói rồi mà còn tìm cách khơi chuyện!
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, MU chưa bao giờ đụng độ với tớ đâu, mà ở cái topic anh A của MU tớ cũng khuyên nhủ bình thường thôi. Cái mà tớ post ở đây là tớ đang nói về cái bệnh thích gộp vài nick vào rồi bảo là một người ý. Tớ là tớ thú vị về cái đề tài đấy, chẳng qua là MU bị dính vào thôi. Cả hai ta cùng được giải khuây, vui thế còn gì.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi, bạn canton03 dừng đi. Bạn dừng thì MU mới dừng được, tự bạn ấy k dừng được. Còn bạn thì tôi còn nhắc nhở được nên tôi mới nhắc.
  5. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Nghe có vẻ rất ngon ngọt và có thành ý hơn rồi đấy!

    Bạn ngược xuôi thế nào cũng nói được nhỉ? Đọc lại bài bạn vừa viết đi.

    Những người trong cuộc đã dừng lại, bạn còn vào khơi chuyện là có ý gì?
    Bạn ko thấy bạn vô duyên và nực cười ah?

    P/S:
    Nếu bạn còn muốn kiếm chuyện thì nói một mình đi nhé. Tôi hết cảm hứng rồi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xuất hiện rất đúng lúc!
  6. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Topic khóa với lý do: điếc cả tai
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có KCB tiếp chuyện canton tiếp.>:D<( đùa chút, xin Anx cho KCB nói một số câu tí, vừa làm xong việc, hơi căng thẳng :P nên cần giải trí.)
    Theo KCB thì cũng có thể phân thành 3 loại người chính( tương ứng với 3 loại trên của canton , có mở rộng nhé, xét theo cách nhìn nhận vấn đề):
    Loại một là loại ngoan cố, không bao giờ chấp nhận sai hoặc kém cái gì. Loại này gọi là loại ảo tưởng- với loại này, tớ không thèm chấp. ( tất nhiên mức độ cũng có khác nhau, có người tớ nói vài câu- sau đó mới rút ra được người này chính thuộc loại này, nên là thôi nghỉ, kệ, thích làm gì cứ làm, ngu thì chết.)
    Loại thứ 2 là loại biết nhìn nhận đúng sai( biết đánh giá một cách chính xác trong đa số chuyện)- gọi là thực tế.
    Loại thứ 3 là loại lúc đúng, lúc sai- gọi là người bình thường( loại này chiếm nhiều nhất).
    Thấy kiểu chia loại này, lại nhớ đến ngày xưa, mình có cái kiểu chia tình cảm thành khoáng tầm chục mức độ, buốn cười phết. Rồi lại có kiểu chia bạn bè theo mức độ.... Rồi đủ thể loại kiểu chia.=)).
    Với loại 1, nói vài câu là chán, chả có hứng thú gì. Nói xong rồi thấy phí. Như chúng ta đã từng làm với một số bạn ở đây.
    Với loại 3, thường mình chả nói bao giờ.
    Với loại 2, thấy hợp lý, giống...mình:P
    Cám ơn canton vì cái vụ vài điều vẹn vài. Thỉnh thoảng vào tvty giải trí cũng tốt phết.
    To Fix: KCB thấy khá thất vọng vì bạn, tưởng bạn phải khá hơn cơ. Nói ít chữ vậy cho dễ hiểu nhỉ.
    ...
    Như đã nói ở trên, thì tuỳ thuộc mỗi người thuộc loại nào, sẽ có cách nhìn nhận, đánh giá, giải quyết vấn đề khác nhau. Nếu chủ topic có thể thuộc loại thứ 2, thì vấn đề sẽ không còn gọi là vấn đề nữa. Bạn sẽ biết sống và biết giải quyết chuyện của bạn một cách ổn thoả nhất, dù chồng bạn có quay trở lại hay không.:-*
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ô dè
    Cám ơn vì kẻchiếnbại đã thất vọng. Tôi sẽ cám ơn cô nhiều hơn nếu sau này đừng nhắc tên tôi trong cmt của cô nữa
  9. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.. =D>=D>
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này