1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng nói yêu người con gái khác, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhnhan, 05/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Lại oánh nhau à?

    Nhiều người cãi nhau cứ bịt lỗ tai lại rồi hét lên cho thật to ấy nhỉ.
  2. tinhnhan

    tinhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ko vào diễn đàn, hôm nay vào đọc lại thấy mọi người cãi nhau nhiều quá. Có lẽ chủ đề bị lạc mất rồi.
    Đến lúc này thì gia đình chồng đã biết hết cả rồi, mọi người đứng về phía mình và gđ chồng cũng đã gọi điện phân tích, đe dọa cô kia nhưng cũng chẳng ăn thua, cô kia và chồng mình vẫn tiếp tục quan hệ với nhau, họ vẫn dẫn nhau đi chơi các nơi trong và ngoài nước.

    Nhiều người nói đừng li dị vì 2 con trai của mình sau này sẽ rất khó dạy, cần phải có người cha để dạy dỗ chúng nên người và tại sao lại li dị cho 2 ngươi bọn chúgn đc thoải mái bên nhau, tại sao lại tước mất quyền được có cha chăm sóc nuôi dạy của con mình (vì anh ta dạo này có vẻ quan tâm đến con nhiều hơn), hãy coi anh ta như người bạn cùng phụ mình chăm con mình cả về vật chất lẫn tinh thần, bên cạnh đó hãy chăm sóc bản thân, tạo cho mình 1 c/s thoải mái, mặc kệ anh ta đi với ai làm gì đừng quan tâm.

    Mọi người thì khuyên vậy nhưng tôi ko biết đến khi nào thì vết thương mới lành, mới có thể chai lỳ tình cảm để mà coi anh ta như người xa lạ.

    Anh ta ở nhà vẫn đối xử tử tế với mẹ con tôi, nhưng vẫn đồng thời đi chơi với tình nhân. Anh ta yêu cô ta đến thế, bất chấp cả sự phản đối của gia đình (với anh ta gia đình họ mạc là rất quan trọng) sao anh ta ko li dị vợ để đến với cô ta một cách đàng hoàng nhỉ?
    Mình ko biết liệu một mình có thể dạy nổi 2 con trai trở thành người đàng hoàng ko nữa? Có ai có kinh nghiệm trong chuyện này ko nhỉ. Mình hiện tại chỉ băn khoăn liệu 1 mẹ có thể dạy 2 con trai trưởng thành hay ko? về kinh tế mình ko lo
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có khi một hình mẫu 1 thằng chồng tồi, 1 thằng bố hư hỏng thì con cái lại đỡ sinh hư hỏng như thằng bố nó hơn. ;)) Nếu vậy thì bạn nên sống tiếp với gã ấy. ;))

    Bộ bạn tưởng hễ chồng bạn tốt và sống chung với bạn là CHẮC CHẮN 2 con bạn thành ng tốt hả? Đời mà chắc chắn cỡ đó thì ai cũng mua vé số cọc để trúng tiền tỉ mỗi ngày rồi, đâu cần mỗi ngày mỗi cân nhắc giữa các chọn lựa, thử và sai, và học cách chấp nhận các thất bại và xui rủi đâu.

    Bạn đừng nên tự tạo áp lực cho mình. Thiếu gì những đứa trẻ sống có cha mẹ tốt hẳn hòi mà còn sinh hư hỏng. Vậy nên cái công của cha mẹ chỉ là một phần thôi. Phần còn lại là ở đứa con.

    Bố mẹ chồng bạn có sống chung với nhau không? Họ có tốt với nhau không? Họ có tốt với con trai họ (chồng bạn) không? Vậy chồng bạn lớn lên thì trở thành ng chồng, ng cha tốt hay thành 1 thằng khốn nạn? Đấy, gia đình tốt cũng đào tạo ra ng khốn nạn đc thôi. Có gì là chắc chắn đâu.

    Bạn suy nghĩ đơn giản quá, làm như cái gì cũng chắc chắn hết.
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rất nhiều người mẹ 1 mình nuôi con trưởng thành và con cái lớn lên đều là người có tài và có đức :). Nếu người cha mà đạo đức không tốt thì có người cha đó chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến con cái mà thôi.
  5. HH1989

    HH1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi chị ơi. Khéo có ngày chồng chị ngồi dạy con :"Ngoại tình là chuyện bình thường thôi con ạ" thì ....
  6. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @ Canton03 : Hắt xì h...ơi...ơ...i...!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính xác là câu này: "Đàn ông thì ai chẳng vậy, nghe lời mấy mụ đàn bà như mẹ mày để làm cái gì. Tưởng đẻ được đứa con là báu lắm đấy." :)>-
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Em cũng vô tình biết cái thảm cảnh kiểu này một lần của một người quen của gd. Em cũng không hiểu tại sao họ không chịu ly dị vợ một cách đường hoàng chính chính để đến với bồ đâu ạ. Kể cả cô bồ yêu họ đến nỗi bỏ cả chồng bỏ cả con dứt ruột đẻ ra bất chấp luân lý và điều tiếng xh để đến với họ.
    Đơn giản họ cứ bỏ nhà đi đến với bồ thế thôi, nếu có ai hỏi tại sao lại làm thế thì họ sẽ giở bài: Tôi "THƯƠNG" cả hai, muốn có cả hai làm vợ. Nghe lợm giọng, bỉ ổi và buồn nôn lắm ạ. Mà thực tế e biết họ dùng cái từ "thương" thật đấy!!
    Trường hợp tồi tệ nhất là họ gây áp lực tâm lý cứ như thể để "đuổi" khéo người vợ danh chính ngôn thuận của họ ra khỏi nhà. Kiểu như họ sợ họ chìa cái đơn ly dị ra một cách đàng hoàng thì sẽ ko ly dị đc vậy!!!
  9. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ko bít bạn ĐT thông minh dư lào, chứ tớ là tớ nghi bạn canton03 với KCB là một lâu lắm rùi ;))
    Nhắn với bạn MU là, tự nhiên canton03 dính bạn vào, bạn ngạc nhiên là phải rùi, he he :)).
    MU cũng ko phải là đối thủ của 2 nick trên đâu, tránh đi cho lành bạn ơi ! [-X
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn giandon nhạy cảm thật, canton nhắc đến ĐT, mà giandon lại bị...nhảy mũi. KCB lại cứ nghĩ là đấy là sự thừa nhận hiếm hoi của bạn ĐT cơ đấy.=))
    Zậy là hóa ra bạn ĐT muốn đi ăn tiết canh với bạn canton, chứ không phải bạn KCB à?Mà thế là hóa ra bạn canton lại đánh giá nhầm độ thông minh của bạn ĐT rồi.Nhưng mà, bạn ĐT dạo này cũng khiêm tốn phết đây.=D>. Chảng biết bạn ĐT nói KCB là canton, là có ý khen, hay chê đây( nhưng mà tinh tinh so ngang với bạn ĐT, là cũng được coi là lời khen rồi đấy nhỉ; mỗi tội, không dám nhận ngang về độ điêu, và độ không ngoan giống bạn ĐT đâu).
    @ Anx:Chồng chủ topic cũng không đến nỗi là thằng đàn ông khốn nạn.
    Yêu người khác rồi, thì chẳng trách tình yêu được.
    Nhưng vấn đề quyết định cho chồng chủ topic về nhà với các con, hay ly hôn, thì là quyền của chủ topic cơ mà?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này