1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng nói yêu người con gái khác, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhnhan, 05/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao h gom Anxi với bạn Canton03, KCB là một, vì :
    Anxi : Tuy tớ ko ưa gì bạn ý, nhưng công bằng mà nói thì Anx sống rất tỉnh táo, lý trí và cũng có tình, văn hơi khô khan nhưng ý cũng đúng. Nóng nảy, hiếu thắng nhưng cũng dễ xí xoá cho qua
    Canton03 : Trong cảm nhận của tớ thì : thô lỗ, lời nói thô tục, ghét ai thì nói nấy, ko kể rằng mình đang nói chuyện với ai, và ý của mình là gửi gắm đến ai
    KCB : Tuy khôn ngoan ko dùng nick chính của mình để thô lỗ, tục tằn, thô bị học nhưng...
    Và tớ nghi bạn canton03 với ke_chien_bai là một, và đương nhiên trong đầu tớ chẳng xuất hiện tý tốt đẹp nào để khen [:D]
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko lượn lờ lạng lách vào tvty thấy đá bay vèo vèo :-ss

    Để mềnh góp 1 cục rồi chạy >:)>:)>:). Mềnh là mềnh cũng nghi từ lâu lắm rồi hay bạn MU gì đó ráng chứng minh mấy vụ nick clone này đi. Bạn Canton03 dễ là bạn Anx lắm, mình ủng hộ bạn MU. Cố lê cố lên \:D/\:D/\:D/

    P/S: ko dám bình luận gì về anh chồng hay bạn chủ top bởi mới chỉ nghe 1 phía và cũng ko phải người trong cuộc để có thể hiểu được tường tận câu truyện. Tuy nhiên quan điểm cá nhân là bất cứ chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân. Việc anh chồng bạn yêu người khác cũng vậy. Để giải quyết được vấn đề cần hiểu rõ nguyên nhân thì mới có hành động đúng đắn được.

    Ít nhất anh ta thừa nhận là yêu cô kia, mình thì coi thường loại đàn ông quan hệ với phụ nữ xong bị phát hiện quay ngoắt ra nói là chơi bời và gọi cô kia ko ra gì. Tuy nhiên anh này có lẽ ko đủ thần kinh thép để đưa ra lá đơn ly dị. Anh ta chờ bạn chủ top là người mở lời trước, coi như là cho bạn quyền (thực ra là cả gánh nặng nghĩa vụ) phải quyết định việc ly dị hay sống tiếp. Cơ bản với anh ta việc này cũng ko có gì phải vội vàng. Cô kia còn trẻ, còn chờ được. Anh ta đã có con cái, hiện nay cũng thoải mái, bạn chủ top cũng chẳng thể làm gì hay có động thái gì mạnh mẽ cả thế cho nên cũng chẳng phải vội vàng.

    Vì vậy tiếp hay dừng bạn sẽ phải đưa ra quyết định thôi. Mình thì nghĩ hiện nay chính bản thân bạn cũng KHÔNG DÁM dứt ra. Nghĩ đến vẫn thấy sợ, chắc về lâu về dài cứ tiếp tục thế này rồi sẽ đến giai đoạn mặc kệ sống chung với lũ. Sẽ lấy con cái ra làm lý do bao biện cho sự hèn nhát của bản thân. Bản thân mình thì nghĩ, khi gia đình như vậy tức là bố mẹ đã mất đi sự tôn trọng lẫn nhau. Con cái sống trong gia đình như vậy còn tệ hơn nhiều, đừng nói trẻ con ko nhạy cảm, trẻ con nhạy cảm hơn chúng ta tưởng nhiều, mắt nhìn thấy điều đó sẽ còn tệ hơn là không thấy. Cha mẹ chia tay mà giữ được sự tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau chăm sóc con cái, cho dù đúng là có sự thiệt thòi hơn chúng bạn, nhưng nếu cha mẹ 2 bên khéo, và chọn người đi tiếp cùng khéo léo, thì sự thiệt thòi này sẽ được hoá giải, con cái sẽ vẫn cảm nhận đầy đủ tình yêu của cả 2 người.

    Thêm nữa, mình phải đối cái trò đưa mọi chuyện ra hội đồng gia đình để giải quyết. Vợ chồng là chuyện cá nhân, còn yêu, còn muốn sống với nhau thì tiếp tục, hết rồi ko thể tiếp tục thì chia tay. Đừng lôi người khác vào cuộc nhất là với mục đích để gây áp lực, mọi chuyện chỉ là gượng ép, mối quan hệ sẽ chỉ thêm căng thẳng. Nếu vì áp lực mà cố gắng tiếp tục liệu có thực sự thoải mái và hạnh phúc hay ko?

    Thôi quay lại, lâu ngày hem gặp bạn Anx, bạn vẫn phong độ thậm chí còn hơn xưa ;)). Nick niếc còn dầy đặc và mạnh mẽ hơn trước nhể >:)>:)>:)
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Điêu Thuyền vẫn điêu như xưa nhỉ. Rõ ràng canton đang nói chuyện với loại gái số 1, loại luôn cho mình là mười phân vẹn mười mà ĐT lại bảo "không kể rằng mình đang nói chuyện với ai". ĐT có bao giờ thấy canton ghét và thô lỗ với gái loại 2 như Anx, KCB, thêm cô Blueriver vào nữa , cũng chả thấy canton thô lỗ với loại 3 là mấy em gái dễ thương dễ mủi lòng trong mọi chuyện. Đích thị là canton đang gạch đít làm rõ tính cách và đặc điểm mấy cô loại 1 này rồi. Cơ mà Điêu Thuyền chỉ muốn xóa nhòa ranh giới đi nên mới lấp lóa rằng canton thô lỗ với bất kì loại nào. Chiêu này qua mắt canton sao nổi hả giời.

    Hay là ĐT giờ làm cốp to ở tập đoàn dầu khí thì canton không được phép ghét và nói tới nhỉ ?
  4. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Chị hai, để em chỉ cho 1 chiêu nhé.
    chị tự làm đẹp bản thân đi, cứ mỗi khi ổng ở nhà, chị bắt ổng thực hiện nghĩa vụ làm chồng là lên giường với vợ.
    Chị thực hiện liên tục cho em, sau 1 tuần đảm bảo ổng sẽ ở nhà nhiều hơn, dần dần không còn sức để mà đi trả bài cho con nhỏ kia nữa đâu.
    Tin em đi, chiêu này 1 người quen của em âm thầm thực hiện mà giữ được chồng đó.
    Chúc anh chị hạnh phúc, nhiều tiền thì thuê kiến trúc sư làm cái lâu đài ven biển nha trang, lúc đó nhớ kiếm thằng em nha.....
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Chiêu này chỉ hợp với trường hợp ông chồng dấm dúi bồ bịch thôi. Còn đây ổng ngang nhiên rồi, bà vợ có súng xính váy ngủ ổng cũng có kế hoạch đi ra ngoài là đi thôi.
  6. Perin84

    Perin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ô-mê-ga...
    Ồ...mề gà...
    Ố dzề... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Theo phân tích của chị ĐT thì tớ có thêm người để ném đá nữa uỳ... dzui ghê cơ...:-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tội nghiệp anh Phịch bị nghi oan rùi còn bị xuấy quẩy gái nó tạch nữa chứ ( có lẽ chiều làm về chưa tắm chua òm , gái nó tạch! ):))
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bà nào may quá, vừa giữ đc chồng, vừa k bị chồng lây bệnh xã hội từ con nhỏ kia qua cho. ;))
  8. k39

    k39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ều, mềnh phản đối câu này nhá!

    Con hư tại mẹ chứ mấy khi tại cha :)
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu trên này nhiều người cứ thích công kích với cãi nhau làm gì nhỉ? Đây cũng chỉ là 1 thế giới ảo, có phải là thật đâu mà cứ muốn ăn thua đủ như vậy? Mệt thật.

    @Chủ topic: em thấy nhiều người có bố hoặc mẹ không tốt lắm nhưng cuối cùng vẫn trở thành người tốt đấy ạ. Bố hay mẹ chỉ quyết định 1 phần thôi, còn là môi trường xung quanh, bạn bè...nữa. Hơn nữa anh ấy ở bên gia đình nhưng lòng lại hướng về tình nhân thì mọi người làm sao có hạnh phúc được.
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng chị.
    Thay đổi bao giờ cũng khó khăn, nhưng nếu cuộc sống hiện tại ko có lối ra thì mình buộc phải tìm đường đi khác thôi.
    Những lí lẽ về chuyện cố gắng và nuôi dạy con cái chỉ là quan điểm của từng người. Chị phải ý thức về tình huống của mình và tự đưa ra quyết định phụ thuộc vào mong muốn và niềm tin của chị.
    Nếu chị mong muốn 2 con có bố và tin mình sẽ chịu đựng được đến hết đời vì con thì hãy chịu đựng. Nhưng nếu chị thấy hai con sẽ chịu ảnh hưởng xấu từ bố, từ sự lạnh lẽo của gia đình thì hãy chấm dứt. Nếu chị muốn cố gắng thêm một thời gian nữa, hãy đưa ra cho mình một cái deadline và cố gắng hết sức trong thời gian còn lại. Cái này chỉ có chị mới biết được. Chúc chị có quyết định dũng cảm và sáng suốt cho mình và các cháu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này