1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng nói yêu người con gái khác, tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhnhan, 05/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Khóc chán chê lai quay sang tranh cãi về IP, 3G, khoe trình về công nghệ sao ? [-X
    Mời một số chị tham khảo:=))
    Các bạn này tìm gặp thầy Đ.A Hạnh, địa chỉ: Thông Tây, Gò Vấp , ngoài cửa có nhiều dụng cụ treo la liệt như: đờn nhị, đờn cò, trống...
    Học phí trọn khóa là 600.000 đồng, kéo dài trong vòng 3 tháng, mỗi tuần 3 buổi. Các môn học gồm: Nghệ thuật tạo ra nước mắt, 10 điều cấm kỵ của nghề khóc mướn, 12 kiểu khóc thông dụng.
    Nếu học viên “tốt nghiệp” xuất sắc sẽ được thầy “giới thiệu việc làm” tại một số nhóm khóc mướn trong và ngoài thành phố.=))
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Anh bắt nàng ĐT chấp 2 mợ kia đồng nữa đấy, chú nào cá ko?
  3. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh àh, em nên tạch mụ già ghê gớm này đi cho lành đây. Từ nhỏ mụ ta đã trổ năng khiếu cãi lại bố vài ba lần...khiến ông bố gia trưởng chết khiếp...tạch luôn...vì sợ, ko dám ho he gì nữa. Con họ đẻ ra, họ hiểu tính mà còn sợ đó. Em tạch luôn đây, mặc cho họ nói trời nói đất, đơn cử như chuyện tình yêu và gia đình của em mà họ còn đặt điều nữa là...ôi... sợ quá !
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi trời, đúng là trên đời có 1.
    Chính thức nhờ admin Anx xử lý nick giandon với lý do vu cáo, xúc phạm thành viên.( sẽ than phiền với nội dung trên, nhưng mod chỉ treo cùng lắm được 3 ngày thôi).
    Bạn KCB biết Anx thừa nhận ra điều đó, nếu cần thông tin chứng mình thi khi tiếp nhận vụ này, bạn KCB đưa luôn.( kết hợp với canton luôn).
    Vụ này nhất quyết không cho qua, như cái vụ xoá topic xoá dấu vết khi các bạn doạ đến tận nơi chồng bạn ĐT làm để xem mặt mũi chồng bạn ra sao nhá!
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sào các bác lại nỡ cãi nhau trong khi bác chủ thực sự cần lời khuyên trong hoàn cảnh của mình??

    p/s: em thì em ko đủ trình độ để tư vấn j cả, chỉ mong bác mạnh mẽ hơn thôi ạh, Cũng ko cần phải lấy hoàn cảnh của em ra nói một lần nữa, thế nhưng em xin thề là trong TH bố mẹ ko yêu nhau, hoặc ko có tình cảm bthuong như nhưng gia đình khác., con cái sẽ là đứa hứng chịu hậu quả đấy :). có thể trở nên có cái nhìn cay nghiệt hơn so với đứa trẻ bthường :).. hoặc nếu là gái nó có khả năng ko yêu một người đàn ông nào thực lòng tuy rất muốn điều đó xảy ra :). .
    E chỉ ví dụ vậy thôi. kinh mong bác chủ vui vẻ, mạnh mẽ hơn ạh
  6. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Này, chồng tớ làm ở Vinaconex 2, chồng tớ làm chỉ huy trưởng ctrình ở bệnh viện Bắc Giang nhé. Đến đó, thấy anh chỉ huy trưởng công trình trẻ đẹp quá đừng có ngất nhé !
    Gặp tận mặt hỏi xem anh có phải là chồng của Điêu Thuyền ko? Anh ấy hiểu liền, ko có ai ảo ảo như KCB và điêu như KCB đâu
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0

    Ah ah hóng vụ này. Đồng chí NGCK đâu nhể, vào confirm vụ việc này cái ;))

    Tình hình là bạn ĐT ạ, hùi trước bạn dùng nick kia, cố gắng chối đây đẩy bằng mọi cách rằng nick này cũng là bạn (bên topic ở box tâm sự á). Rối rắm quá :-s hoá ra bây giờ không cần khảo mà bạn lại xưng luôn sao? Hoá ra vụ dùng nick clone tự nâng bi ĐT là có thật sao? Bạn làm mình rầu quá, khi bạn chối như vậy, tốc váy lên chửi mình đã tràn đầy hy vọng... có lẽ nào cái cô ĐT miệng rộng như cái đít vịt thế kia lại có thể là bạn giangdon nhẹ nhàng hiền dịu này sao :((. Haizzz, đời đúng là khù khoằm, chẳng biết đường nào mà lần.

    Thế này khéo KCB, Canton, Anx, Winter, Blue là cùng 1 nick cũng nên. Oái. Mình có viết cả Blue vào sao? Hoá ra mình đang dùng nick Blueriver, quên béng login dùng nick đểu vào post =))

    Còn vụ check kia ấy mà, đơn giản như đan rổ thôi ;)), bạn đừng lo, tăm tối đến mấy thì giờ đèn pin hoạt động tốt lắm, rọi được hết >:)>:)>:)

    P/S: chị chủ thớt chạy mất dép rồi còn đâu. Ở đó mà nghĩ là tại sao chồng thế nọ tại sao chồng thế kia. Làm sao để giữ được cái phần xác của người chồng ko còn yêu mình nữa, giữ để mà chồng ko tôn trọng blah blah. Thực ra giờ đi hay ở hoàn toàn là quyết định của chị chủ top. Ko còn liên quan gì đến chồng nữa rồi. Chúc chị mạnh mẽ.
  8. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cần hiền thì hiền, lúc nào cần điêu để lật mặt ai đó thì nên điêu anh àh. Em phải nói là bạn ĐT vì liên quan đến bạn em, em họ em, chồng em. Còn em ko nâng bi gì cả anh à, anh cố nhớ lại xem
    Chuyện kia mọi người thấy có 2 tình tiết bất hợp lý như :
    - Vụ sim điện thoai : em nói có đêm bay vài sim tk " trăm sáu ", nói chuyện đến 2-3h sáng
    Mọi người thấy vô lý, để em giải thích nhé : vào tháng 3 năm 2009 Viettel khuyến mãi 1phút 1 ngàn, sim tk trăm sáu xài đc gần 3 tiếng, mà bay vài cái có nghĩa là 2 hoặc hơn 2 cái, vậy chẳng phải khoảng 6 tiếng trở lên sau. Khoảng 9h tối buôn đến 2-3 sáng với vài cái sim rác...em điêu chỗ nào?
    - Rồi chồng em làm chỉ huy trưởng công trình
    Lúc đó em ko đôi co vì thứ nhất em ko có time, time đó em đi ctác ở SG, lại câu chuyện em kể trong vòng 1 tuần nữa là tết, em rất bận, rồi về HN, làm dâu mới, nội, ngoại, trăm thứ phải lo. Cuối năm báo cáo, tổng hợp rất bận. Hơn nữa, em chỉ kể chuyện trong thời gian buổi trưa, và tối khi em còn tác xa nhà, và buồn, kể chuyện cho mọi người nghe, cũng vì rất ghét anh...ăn tiết canh thôi
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À đây, tớ cũgn đang PM nhờ bạn NGCK đây.
    Nếu không xong, tớ sẽ tìm tất cả các mối quan hệ có liên quan đến xây dựng của tớ để nhờ hỏi về gnười ở Vinaconex2. ĐT nhé, bạn KCB hứa bạn sẽ tìm ra.
    Mà ngày càng chứng tỏ độ điêu nhá. Lần trước các bạn cũng có hỏi và thắc mắqc là liệu nhà có ô dù gì không.( hình như chính bạn NGCK thắc mắc thì phải), nhưng mà bạn ĐT trả lời là không không. Thế chồng bạn ý mới tài năng chứ. Nhưng mà hóa ra giờ thì đây. Lần trước chỉ huy trưởng công trình, lần này chủ nhiệm công trình. Từ từ sẽ ra hết. Tớ không tìm thì thôi, chứ tớ mà đã tìm, thì kiểu gì cũng ra. Giờ viết 1 bài thôi, khỏi phải trích nhiều. Tớ ngoài đời quen nhiều bạn cấp cao hơn bạn thứ 7 online của bạn nhiều.=)). Ở đời, tránh sao có người ghét. Mà được người như bạn ĐT yêu quý, thì chắc tớ phải tự vẫn mất.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Anh bắt nàng ĐT vì cái này đấy
    Chuyện lần trước anh ko theo dõi, chưa biết đến cốc nữa là. Cho dù lần trước thế nào đi nữa, có thể là thua, nhưng phong thái nàng ĐT này tự học tự hoàn thiện rất nhanh, để anh về cầm sổ hồng cá với các chú nhá, vẫn kèo cũ ko thay đổi :-" Cho dù 2 nick hay 10 nick cũng chỉ 1-2 người, nàng ĐT tự biết đối phó nhá

    Ngoài điều trên ra, anh thấy rằng nàng ĐT nhà ta kiến thức tương đối rộng, giọng văn lúc thì chua chát lúc nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi nhưng đúng lúc đúng chỗ. Anh là anh ghét tư tưởng bố đời, chưa từng trãi mà cứ thẩm du tự sướng cho rằng "tao là đúng hoặc mày sai" giọng đanh thép như đúng rồi nhưng bên trong rỗng tuếch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này