1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biếu tiền thầy, bị trả

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Rotor, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em khó nghĩ quá. Giáo em còn trẻ, liêm khiết, trung thực, nhiệt tình, dạy em khá nhiều rồi. Giờ giáo phản biện bài TN của nhóm em (3 người). PB xong, tối bọn em đến nhà giáo chơi. Em nhất quyết chỉ biếu quà, vì cũng muốn cảm ơn chứ chẳng phải xin điểm gì, vì bọn em cũng quý thầy. 2 đứa kia nhất quyết đút tiền vào. Tổng giả trị tiền lẫn quà gần 1 củ. Haizz.
    Tối về giáo nhắn: Lên khoa nhận lại phong bì. Em cũng lường trước nhưng mà ko ngờ vẫn thấy hụt hẫng. Liệu bọn em có làm thầy tự ái không ạ? Em biết người như thầy, trả là đương nhiên, nhưng chưa hề nghĩ là thầy tự ái hay nghĩ cảnh vác mặt thối lên khoa cầm lại phong bì trước bao nhiêu con mắt :((
    Em cũng định đi cảm ơn cô giáo HD, em chủ trương mua quà, vì thực tình rất quý trọng và gần gũi cô, muốn có món quà gì đấy kỉ niệm, sau còn đến chơi. Bàn đi bàn lại cuối cùng chúng nó quyết định đi tiền, vì quà đắt tiền mà ko dùng thì rõ phí, tiền thì muốn tiêu thế nào cũng được. Em thấy xôi thịt quá nhưng biết làm sao. Huhu
    Các bác tư vấn với.
  2. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Hay thật đấy, hôm nay mới biết còn có kiểu gọi thầy giáo bằng "giáo".
    Cảm ơn nhé:D
  3. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ôi làm sao để thầy hiểu ý định trong sáng của chúng em :((
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    viết thư trả lời ;)) rằng em chỉ có ý đồ trong sáng :))
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chẳng qua thầy thương các bạn SV không nỡ lấy tiền thôi.

    Còn học Cao học thì thầy nói thẳng luôn anh chị giờ đi làm ra tiền, nếu cùng ngành chúng ta là đồng nghiệp, nên lúc đấy thì thoải mái đi nhé!

    Nếu ko thích đi phong bì cô giáo thì cứ mua quà cũng được không sao, miễn là phải có vậy, văn hóa phi vật thể của VN rồi, bỏ sao đc :D
  6. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi là phải trả lời thầy ra sao. Tất nhiên là em sẽ thành khẩn nhận lỗi rồi. Nhưng ấn tượng khó phai lắm. Biết đâu thầy lại kiểu "vô cùng thất vọng về các em", lại mang tiếng dám coi thường thầy.
    Em biết thầy từ năm đầu ĐH, thầy rất đáng quý. Nhưng bọn em không đủ thân để nói chuyện cởi mở như vậy, rằng em xin lỗi này nọ. Em nghĩ có thể đây là lần đầu tiên thầy gặp TH này, cũng như bọn em. Khoa em chả đi tiền bao giờ.
    Có thể nhiều người nghi ngờ sự liêm khiết của giáo viên, nhưng với thầy và cô giáo HD của em thì không bao giờ có chuyện đó. Không có chuyện vì ko đi mà điểm thấp. Việc em đi chỉ có tính chất cảm ơn, vậy mà nó lại phản tác dụng thế này :((
    Bố mẹ em cũng là GV. Chả bao giờ các cụ cầm của ai. Nếu thân thì lùng học trò để trả cho bằng được (nhưng hình như kín đáo). Cái chuyện lên khoa làm em sợ vãi ra.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Có gì đâu phải ngại nhỉ, bạn cứ lên đàng hoàng, ai làm gì bạn nào?!

    Yên tâm là chả có gì đặc sắc như tưởng tượng đâu.
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    thì lên khoa mà nhận thôi, có email của thầy ko thì gửi email phân trần nếu cảm thấy trước mặt ko thể nói hết lời....nhắn tin cũng đc
  9. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    cách đây 2 năm e bị TH y như bác nhg cô hg dẫn gọi 3 đứa lên fòng có 3-4 GV( tcả đều bít e) trả lại fong bì,
    nhg đau khổ hơn là cô chỉ nói-nhìn-đưa lại fong bì cho e trog khi ý đưa $ của 2 đứa kia :((
    nếu quý cô thì bác mua quà thôi, vì e tặng cô quà thì nhận hết nhg $ thì thế đấy
    chắc chả bh em quên đc vụ này mất :((
  10. chopeo

    chopeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng ở trong hoàn cảnh như thế. Thầy hướng dẫn bọn mình nhiệt tình lắm, thầy nhiều tuổi rồi đi làm cho vui thôi, tiền thầy k thiếu. Nên bọn mình chọn cách mua quà. Tặng quà có giá trị một chút như áo của An Phước, Việt Tiến or ca vat, rượu Tây( đã là thầy thì ai cũng thích rượu :)) ) hay hơn là dùng tiền biết bao nhiêu cho đủ mà dễ bị trả lại.

    Thực ra bạn làm đồ án tốt nghiệp rồi. Có k cảm ơn cũng chẳng ai trách bạn. Nhưng làm ng ai làm thế =))
    Cô hướng dẫn bạn cũng nên biếu quà giá trị chút đi ( bộ dầu gội, sữa tắm, xả hàng ngoại nhiều lắm) Kèm theo túi hoa quả nữa cho đỡ trơ. Họ k dùng thì con cái họ hàng sẽ dùng. Tấm lòng của bạn ng ta k từ chối đâu :))

    Ông A mình đã từng là giảng viên trẻ và mình cũng đã từng thấy A trả lại phong bì cho sinh viên. Chuyện này rất bình thường. Bạn đừng quan trọng hóa vấn đề là được. Trước khi là thầy thì cũng đã là trò mà, họ hiểu hết đấy. Mau mau lấy lại xiền còn đi khao bạn bè chớ. Chúc bạn may mắn nhé :)

Chia sẻ trang này