1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo NATO các mục tiêu bị phá hủy trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7 như sau:
    Ngày 15
    In the vicinity of Brega: 1 Tank,5 ArmouredFighting Vehicles, 1 Multiple Rocket Launcher,
    7 Armed Vehicles.
    In the vicinity of Durat Turkiyah: 1Military Storage Facility
    In the vicinity of Gharyan: 1 Command and Control Building.
    In the vicinity of Misrata: 1Tank, 3Armed Vehicles.
    In the vicinity of Tripoli: 1Radar, 1Surface-to-Air Missile Launcher.
    In the vicinity of Waddan: 1Military Storage Facility

    Ngày 16
    In the vicinity of Brega: 1 Tank,5 Armed Vehicles, 1 Multiple Rocket Launcher, 1 Rocket Launcher.
    In the vicinity south of Misrata: 6 Anti Aircraft Guns, 4 Multiple Rocket Launchers.
    In the vicinity east of Tripoli: 3Radar, 1Surface-to-Air Missile Launcher, 1 Military Storage Facility.
    In the vicinity of Waddan: 1Military Storage Facility.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Theo tin mới nhất: Quân cách mạng đã chiếm được một nửa phía Đông Nam Brega và đang tấn công sang nửa còn lại.

    Thương vong cũng nhiều.
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Họ thông báo có 120 người bị thương và 10 người chết.
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vấn đề là quân Lybia có nhiều thứ để bốc cháy như vậy hay ko? Hay chỉ là hàng mã nhập từ Việt Nam:-bd
  5. Freelander

    Freelander Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Giống Mẽo uýnh bom VN ngày xưa, toàn diệt xe tăng cót, pháo ống bương. :))
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Theo Reuters:

    Phần lớn quân cách mạng (à mà bây giờ hơn 30 nước công nhận Hội đồng chuyển tiếp QG Libya thì phải gọi là gì mới đúng nhỉ) đã vượt qua Brega và đang tiến thẳng sang phía Tây, nhắm tới thị trấn Bishr và Ugayla.
  7. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    (NLĐO) - Một đại tá của quân đội Libya đào tẩu sang phe nổi dậy tiết lộ ông Gaddafi đã cạn kiệt tướng lĩnh, đến mức phải dùng binh lính để... lãnh đạo.

    Viên đại tá trên vốn chiến đấu trong lực lượng đặc nhiệm của con trai ông Gaddafi – Khamis. Sau khi trốn thoát khỏi một thị trấn thuộc quyền kiểm soát của quân chính phủ ở miền tây, người này cho biết: “Hầu hết các lãnh đạo trong lực lượng của Khamis đều là lính mới hoặc quân tình nguyện nên không có kinh nghiệm, thậm chí có người còn không cầm nổi khẩu súng”.
    [​IMG]
    Quân nổi dậy đã chiếm được thị trấn Bir Ghanem gần Tripoli. Ảnh: Getty
    Cũng theo đại tá trên, chính sự dối trá và những lời dọa giết đã cầm chân họ tại chiến trường. “Họ bảo với chúng tôi rằng đang chiến đấu với một toán quân xâm lược của Al Qaeda. Trên TV, chúng tôi thấy NATO bỏ bom trúng nhà người dân vô tội. Chính vì vậy, nhiều người mới tình nguyện chiến đấu cho ông Gaddafi nhưng thật ra đến 80% muốn đào ngũ sau đó khi biết bên kia chiến tuyến cũng là người Libya”.

    “Nhiều sĩ quan chiến đấu cùng tôi tỏ ra vui mừng khi hay tin phe nổi dậy giành lợi thế nhưng rất khó để trốn thoát. Nếu họ nghi ngờ anh muốn bỏ trốn, họ sẽ giết ngay lập tức” – đại tá này kể.

    Với sự giúp đỡ của một số đồng đội, viên đại tá đào thoát thành công và đang nhận huấn luyện quân nổi dậy ở thị trấn miền núi Nalut.

    Hiện nay, hàng trăm thanh niên nghèo khổ ở Libya cùng một số dân nhập cư ở 2 nước láng giềng Mali và Niger đã gia nhập quân chính phủ để đổi lấy tiền bạc.

    “Người ta hứa cho tôi 500 dinar để ra trận. Cha tôi chết lâu rồi, nhà tôi rất cần tiền nên dù mẹ tôi ngăn cản tôi vẫn ra đi. Nhưng khi ra chiến trường, tôi rất sợ, tôi muốn về nhà” – một người lính da đen 20 tuổi quê ở Mali kể với tờ Telegraph tại một bệnh viện dã chiến ở Yefren.

    Sau 6 tháng xung đột trên khắp đất nước, hiện phe nổi dậy chỉ còn cách thủ đô Tripoli gần 100 km. Tuy nhiên, chiến sự ở miền đông và tây vẫn rất ác liệt. “Ông Gaddafi vẫn còn nhiều đạn dược và nhiều người trung thành muốn chiến đấu cho ông ấy” - viên đại tá cho biết.
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Trận chiến ngày 17 tháng 07:



    ">


    Quân cách mạng đã khác nhiều.
    Có nhiều binh chủng và hiện đại.

    Lại thấy hình ảnh ông già 'tuổi cao chí càng cao' của Thanhhai006 ở cuối phim. :-c
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    http://af.reuters.com/article/libyaNews/idAFLDE76H0HZ20110718

    Theo Reuter:

    + Quân nổi dậy đã đánh tan phần lớn quân lính Gadhafi tại thành phố dầu mỏ Brega, nhưng đường phố rải đầy mìn gây khó khăn cho việc đảm bảo kiểm soát hoàn toàn thành phố.

    Lực lượng chính của Gadhafi đã triệt thoái về hướng tây, về thành Ras Lanus.
  10. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    3000 quân chính quy của Ga đóng ở thị trấn Berga mới đánh được mấy ngày đã bỏ chạy là sao, quân chính quy mà kém vậy à, tinh thần chiến đấu đâu hết rồi nhỉ=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này