1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Zawiyah các tay súng bắn tĩa của Gà vẫn kiểm soát khách sạn trung tâm thành phố

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hoá ra sờ sờ chính uỷ tung tin vịt! =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quân nổi dậy kiểm soát thành phố Sabratha

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quân nổi dậy ở Brega

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phe của gà vẫn kiểm soát nhà máy lọc dầu.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Gadhafi chuẩn bị đi lưu vong.
    Đi venezuela chứ không phải Việt Nam đâu nhé các bợm ạ.

    Ừ! Đi nhanh lên cho dân đỡ khổ!

    Theo vnexpress.net
    Gadhafi chuẩn bị lưu vong

    [​IMG]
    Đại tá Gadhafi. Ảnh: AFP. Nhà lãnh đạo Libya Gadhafi chuẩn bị chuyển giao lại quyền lực cho Bộ trưởng Tư pháp và rời khỏi đất nước, một hãng tin của Ảrập dẫn lời một quan chức cấp cao trong quân đội cho biết.

    Theo hãng tin Albawaba, thủ lĩnh Libya đã sẵn sàng giao lại quyền lực cho Bộ trưởng Tư pháp Muhammad Alqamoda và đi lưu vong với điều kiện NATO chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự tại nước này.
    Thỏa thuận được cho là đạt được vào ngày 15/8 tại Tunisia trong cuộc họp kín giữa đặc sứ của Gadhafi với Ủy ban dân tộc lâm thời - đại diện cho phe đối lập. Cuộc gặp mặt, mà phía quân nổi dậy phủ nhận này, còn có sự tham dự của đại diện Venezuela. Nước này cho biết sẵn sàng chấp nhận Gadhafi và người thân của ông.
    Nguồn tin còn nói thêm một máy bay chở Gadhafi và gia đình ông tới Venezuela đã được chuẩn bị sẵn sàng tại một sân bay ở Tripoli.
    Các nguồn tin khác thì nói rằng Gadhafi đang ốm và cần điều trị gấp ở ngoài Libya. Trợ tá hàng đầu của ông - Bashir Saleh - cũng đã gặp các đại diện của Anh và Pháp ở Tunisia để bàn về những cách đưa Gadhafi và gia đình ra khỏi Libya.
    Cuộc nổi dậy từ giữa tháng 2 chống lại chính quyền của Gadhafi đã khiến hàng nghìn người Libya thiệt mạng. Một chiến dịch quân sự quốc tế nhằm "bảo vệ dân thường" tại Libya đã bắt đầu vào ngày 19/3 sau khi Liên Hợp Quốc đưa ra nghị quyết. Hoạt động quân sự này dự kiến kéo dài cho đến cuối tháng 9.
    Song Minh
  4. himan

    himan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sao bọn Nato căn giờ chuẩn thế nhỉ, bảo đến tháng 9 là tháng 9 nể quá đi mất. SXXX có bám càng trực thăng theo Ga kô, nhanh thì còn chỗ đó
  5. SSX109

    SSX109 Guest

    Truyền thông bóp méo tin tức Libya
    bài của Stephen Lendman


    Phương tiện truyền thông chuyên nghề những gì họ làm tốt nhất: đảo ngược sự thật (hay còn gọi là xào xáo hư cấu), họ không làm những gì mà các nhà báo có nghĩa vụ phải làm như nghề nghiệp của họ, đặc biệt là họ che đậy các cuộc chiến tranh đế quốc để thống trị và chiếm đoạt chiến lợi phẩm.

    Với việc Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) tan rã từng mảng và tình trạng lộn xộn trong lực lượng phiến quân, tiêu đề mấy ngày hôm nay lại nói ngược sự thật, rằng tin tức từ nguồn độc lập không phải “từ giường ngủ".

    Ngày 16 Tháng 8, nhật ký Libya Lizzie Phelan đã quét sạch những nhảm nhí cuối cùng của media phương tây, nói:

    Lực lượng Gaddafi đã giải phóng thành phố Misrata bị “nổi loạn chiếm giữ”. “Đêm qua, quân đội Libya đã tiến vào trung tâm thành phố, và bây giờ phiến quân đang bị mắc kẹt giữa Misrata và Tawergha."

    Khoảng 3/4 thành phố, bao gồm cả bến cảng là an toàn, mà đó là huyết mạch để vận chuyển vũ khí cho quân nổi dậy.


    Tại một cuộc họp báo có sự tham dự của khoảng 200 bộ lạc (bao gồm cả 4 bộ lạc lớn nhất chiếm 1/2 dân số), phát ngôn viên truyền thông Libya, Tiến sĩ Ibrahim Moussa, khẳng định điều đó.

    4 thành phố lớn khác, bao gồm cả Wafalla, Tarhouna, Zlitan và Washafana, tất cả đều ủng hộ Gaddafi.

    "Các lãnh đạo bộ lạc cũng xác nhận rằng Zawiya và Sorman đang an toàn, trái ngược với tuyên bố (giả mạo) trên giường của các phóng viên nước ngoài tại Tripoli và Djerba (Tunisia) rằng chúng đang được phiến quân kiểm soát."

    Ngoài ra, tuyên bố rằng phiến quân kiểm soát Ghuriyan là không đúng sự thật. Xung đột đang tiếp tục diễn ra ở đó.

    Các phương tiện truyền thông lớn phương tây đã nói láo, mặc dù các ổ kháng cự nổi loạn vẫn còn. Tuy nhiên, chúng đang bị cô lập và bao vây bởi quân đội và các bộ tộc Libya. "

    Các truyền thông chuyên nghề xuyên tạc bóp méo bị bóc trần khi đứng hoàn toàn trái ngược với "các bộ tộc Libya, họ dĩ nhiên biết rõ lãnh thổ của họ."

    Rõ ràng các ông chủ muốn dân chúng Lybia mất tinh thần và bỏ cuộc. Ngoài ra, NATO "đang cố gắng một cách tuyệt vọng giành một số thắng lợi trước ngày 17 Tháng 8 (ngày 17 của tháng Ramadan), một ngày rất quan trọng trong lịch Hồi giáo.

    Vào ngày 17 của tháng Ramadan năm 624 AD trong lịch Hồi giáo, nhà tiên tri Muhammad đã giành được một trận thắng quan trọng trong trận Badr nay là tại Saudi Arabia. Đó là một bước ngoặc quan trọng chống lại đối thủ của ông.

    Đến ngày hôm nay, media phương tây bóp méo các tin tức "để tạo ra sự nhầm lẫn và hoảng sợ trên mặt đất."

    Ngày 15 tháng 8, trước đám đông ủng hộ Gaddafi tập trung trên quảng trường Xanh, Gaddafi "tái khẳng định trong lời kêu gọi của mình với dân chúng Libya vẫn kiên quyết đánh bại đồng minh NATO trên mặt đất và chính cả NATO".

    Phelan nói rằng tin tức chưa được xác nhận nói rằng chỉ huy phiến quân Khalifa Hefter đã bị bắt, hắn là cựu sĩ quan quân đội làm việc cho CIA, trước đây hắn sống gần trụ sở Langley, hồi đầu những năm 1990.

    Nếu đúng, nó sẽ tạo ra tình trạng lộn xộn hơn nữa giữa các lãnh đạo TNC, có lẽ tốt hơn thì cái TNC này nên được mô tả như là băng đ ảng găng-tơ đã không còn có thể chiến đấu hay làm cho sự nghiệp của mình có được sự đúng đắn.

    Phelan nói, "Vì vậy, các phương tiện truyền thông chiến tranh phải tiếp tục".


    http://lizziesliberation.wordpress.com/

    Đối ngược và giả mạo

    Giả mạo:
    Không cần bình luận đối với những bịa đặt. Ở New York Times là nhà văn David Kirkpatrick và Kareem Fahim rầm rộ đăng tít lớn, "Quan chức hàng đầu Libya có biểu hiện đào ngũ, trong khi phiến quân tiến công gần đây"…

    Bộ trưởng Nội vụ Nassr al-Mabrouk "đã hạ cánh (đào ngũ) tại Cairo trên một chiếc máy bay tư nhân với chín thành viên gia đình, những người mang thị thực du lịch .... việc đào tẩu báo hiệu một vết rạn nứt mới trong chính phủ Qaddafi ...."

    Thực tế kiểm tra:
    Al-Mabrouk đã không đào ngũ như thông báo. Ông đi để hoạt động tại Cairo, ông ta nói rằng ông ta vẫn đứng vững và kiên định với Gaddafi. Không ngạc nhiên khi ông ta muốn cả gia đình theo để hỗ trợ.

    Giả mạo:
    Kirkpatrick và Fahim tiếp tục nói, "Phiến quân được khích lệ bởi những thắng lợi của họ trong những ngày gần đây, nên đang đánh mất động cơ để có những nhượng bộ."

    Thực tế kiểm tra:
    Thắng lợi giả mạo có được là, tổn thất không được báo cáo và tình trạng hỗn loạn. Hơn nữa, không có sự hỗ trợ của NATO, chúng đã bị quét sạch từ vài tháng trước. Tấn công đường không, NATO tạo cơ hội thảm sát và làm bị thương hàng ngàn thường dân Libya, cũng như gây ra các vụ hủy diệt hàng loạt khủng khiếp vào dân thường, không liên quan đến hoàng gia, đến quân sự, hay đến những lực lượng vũ trang.

    Cả 2 nhà Times cũng tuyên bố quân nổi loạn bao vây Tripoli và cắt đứt các tuyến đường cung cấp chính. Không có gì trong 2 điều trên là đúng đắn, các nhà Times cũng chẳng thể xác thực tin tức này, họ đơn giản chỉ là viết bài theo ý chủ.


    Từ Tripoli, nhà báo độc lập, chuyên phân tích Trung Đông/châu Á, Mahdi Nazemroaya giải thích qua email:

    "Cuộc nổi dậy đã bị đánh bại ở Misurata. NATO phản ứng lại bằng vụ đánh bom khủng khiếp. Một tuyến đường được kiểm soát. Zawiya và Sorman đã không thất thủ. Đã có các cuộc tấn công trên tuyến đường. Họ đang cố gắng cắt đứt các tuyến đường vận chuyển" nhưng đã không thành công.

    Ngày 15 tháng 8, từ Washington Post là nhà viết Leila Fadel với tiêu đề không tốt hơn so với các tít rầm rộ khác, "Gaddafi bị cô lập khi quân nổi dậy tấn công, trợ lý bay đến Cairo, cái bài tuyên truyền bóp méo này cũng giống như các đồng nghiệp ở Times, theo đó tuyên: phiến quân đã" bóp nghẹt thủ đô Libya, Tripoli."

    Các London Guardian thì cũng can dự bằng các tít chẳng kém phần hấp dẫn, là bằng chứng rõ của việc láo quanh các câu chuyên 15-16 tháng 8:

    15 tháng 8: "Bộ trưởng Nội vụ của Libya bay đến Ai Cập với dấu hiệu đào tẩu rõ ràng"

    15 tháng 8: "Phiến quân Libya tiến vào thị trấn dầu mỏ (Az Zawiyah), nơi trận đánh quyết định có thể diễn ra"

    Thực tế kiểm tra: Zawiya vẫn an toàn dưới sự kiểm soát của lực lượng Gaddafi.

    15 tháng 8: "Không có bế tắc ở Libya - viết trên tường cho Gaddafi"

    16 tháng 8: "Libya có dấu hiệu trượt khỏi quyền lực Muammar Gaddafi"

    16 tháng 8: "Cuộc sống ở Syria, Libya và Trung Đông bất ổn – cập nhật trực tiếp"


    Rất nhiều, trên thực tế, toàn là giả mạo như những nơi media khác.

    Al Zajeera cũng là một đồng lõa trong việc bóp méo tin tức về Libya[FONT=&quot].

    [/FONT]Ngày 16 Tháng 8 với tiêu đề “phiến quân Libya thúc đẩy cô lập Tripoli" nghe có vẻ giống CNN, Fox News, và New York Times hơn là các nhà báo hợp pháp.

    Tin tức lặp đi lặp lại sai lạc về Tripoli bị cô lập, Zawiya bị mất kiểm soát, và đủ các bóp méo khác.
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]
    Đầu tháng 8 trước đó, ngày 12 là tin tức tuyên "Những người Libya chạy trốn nói chế độ Gaddafi sụp đổ" trong khi phiến quân tiến tới thủ đô. Một lần nữa cũng chẳng đúng sự thật.

    Al Jazeera, tất nhiên, tài trợ và kiểm soát từ Qatar, một đối tác trong liên minh NATO chống Libya, lực lượng vũ trang Qatar đang hỗ trợ phiến quân trên mặt đất.

    Kết quả là, các tin tức như thế bị mất tín nhiệm và bị lảng tránh. Biên tập Arab As'ad AbuKhalil giận dữ nói rằng họ giống như đang "xem MSNBC sau khi bị mua bởi Murdoch."

    Tất nhiên, Al Jazeera không xứng dưới tay chủ nhân hiện tại của nó là Comcast, còn trước đó là General Electric, đặc biệt chuyên về các vấn đề chiến tranh và hòa bình, cũng như chủ nghĩa đế quốc Mỹ vô luật lệ.

    Bình luận cuối cùng

    Cuộc chiến cho Libya tiếp tục. Số lượng áp đảo ủng hộ Gaddafi và muốn đất nước của họ thoát khỏi sự kiểm soát của đế quốc. Họ cũng chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu vì Libya tự do, họ biết sự thay thế là không thể chấp nhận được - thực dân, cướp bóc, mất tự do, và có lẽ mất cả cuộc sống của họ.


    Điều gì là lý do tốt hơn thế để chiến đấu?


    [/FONT]
  6. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    735
    Thế cuối cùng tin tức ở Lybia là sao ??? Giả mạo hay k giả mạo :-ss Bên CP Lybia sắp thất thế hay bên NTC đang tan rã từng mảng ??? Các bác là e chả biết đường nào mà lần ^^
  7. himan

    himan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))=))=))=)):)):)):))

    Nếu đất nước lâm nguy, e sẽ sang Thái tiếp tục đấu tranh và tất nhiên sẽ mang cả gia đình sang hỗ trợ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Lizzie’s Liberation blog is authored by journalist and political activist Lizzie Phelan. It is dedicated *****pporting and learning about people’s struggles across the world against the past half a millenium of US-Euro imperialist oppression, and celebrating those who are struggling towards a world where people are collectively in control of their own destinies. To achieve this goal, the end of US-Euro hegemony and progress towards a multipolar world, whereby countries which have struggled for centuries against that hegemony are now increasingly asserting themselves, is viewed as a crucial historic advance. This blog will analyse these developments and their many repercussions."


    Tóm lại cho dễ hiểu nguồn của SXX là blog cá nhân anti Phương Tây. Thông tin chủ yếu tìm kiếm trên mạng, tự may vá
  8. cudzoom

    cudzoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh, có những lý do để tin vào sức mạnh Phương Tây, cũng như chiến thắng của phe nổi dậy.
    Cho dù quân nổi dậy mới đầu đầy yếu kém, nhưng qua quá trình chiến đấu và được sự hỗ trợ của Nato họ đã vững vàng lên từ ng ngày từng giờ, thêm một yếu tố quan trọng là sự trở mặt đầu hàng của các nhân vật và lực lượng thân Ga, đương cử như tướng Younes. Tuy nhiên đông ngưới thì nhiều ma...
    -Còn nhớ năm 1999, trong cuộc khủng hoảng Kosovo, Nato do Mỹ đứng đầu tiến hành đánh bom Belgrad chỉ trong vòng có mấy tháng , Milosevich tuyên bố rút quân khỏi Kosovo, mà chỉ vài tháng trước ông ông coi nó là 1 phần không tách rời của Serbia. Nên nhớ khi đó Nam Tư(Serbia&Mongternegro) hầu như sở hữu sức mạnh của Nam Tư cũ, với lực lượng quân sự đông hơn và mạnh hơn Ga bây giờ gấp bội. Bây giờ dù không có Mỹ ở tuyến đầu nhưng Nato cũng đã mạnh lên rất nhiều, cớ gì mà không thể thắng Gà, và họ cũng có lực lượng mặt đất (Rebel), năm 2000 đánh Nam Tư hầu như họ chẳng có lực lượng mặt đất.
    -Năm 2003, Nato lại đánh Iraq, diễn đàn ta cũng sôi động không kém cánh nhà báo chính thống, phân tích này nọ, lúc đó tui coi tivi thấy bác đại tá gì đó của mình lên phân tách rằng Mỹ sẽ phải trả giá đắt khi vào Bat-đa, với 4 sư đoàn Vệ Binh Cộng hòa phòng thủ, mỗi người dân là một người lính...y như lời anh Hết-Xăng, rồi kết quả thế nào??? TQLC Mỹ vào Bat-da như chỗ không người, rồi còn treo cổ được bác Hết-Xăng. Nên nhớ Iraq vào những năm 80-90, cùng cạnh tranh với Iran xưng hùng xứ Trung Đông.
    -Còn ở Áp-ga thì cũng như bây giờ với Liên Minh Phương Bắc, kết quả cũng xong...
    Vậy thì bây giờ không phải 1 chiến thắng cho NaTo thì là gì???
    Tui không pro ai hết nhưng hãy chấp nhận sự thật, dù gì cánh Rebel cũng tiến vào Tripoli thôi.
    Sau 1 một thời gian cầm cự và phản công lực lượng và vũ khí của Gà cũng có giới hạn( còn rebel thì hầu như vô hạn), lại còn tinh thần quân đội xuống thấp do liên tục bị ăn bom, thủ đô bị phong tỏa, muốn tập hợp chuyển quân để phản công thì tụi phi công trẻ Pháp-Anh nó thông đít...
    Chắc chắn Nato + Rebel sẽ thắng nhưng thắng thế nào cho ít tốn kém nhất, còn chờ vào sự sáng suốt của Nato+Rebel+...Gà
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Kể ra thì cũng đúng, nhưng những nước đó bây giờ ra sao? hòa bình, thịnh, vượng, giàu có, dân chủ, nhân quyền? tự do??. Có lẽ hiểu được những gì Phương Tây mang lại cho đất nước mình sẽ giống như những nước trên nên Gà cố sống cố chết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chăng?
  10. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    mình chả tin đám NTC thắng =))
    trong tay đám " loạn " NTC có cái gì mà thắng
    ak + thịt đánh với gà lái xe tank bằng thép mà la thắng :))
    cầm gạch đá ném tay đôi với pháo binh gà à :))
    1 CLB " chiến sĩ " ko qua huấn luyện bài bản
    đánh nhau với quân nhà nghề vũ trang tới tận phao câu :))

    nếu mà NTC thắng nhanh như chẻ tre thì sao bữa nay chưa thấy tin đánh
    vào ổ gà vậy cứ chạy quanh ngoài sân là sao :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này