1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rattan

    Rattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gà "tốt" quá nên ông già cũng phải cầm súng.
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vớ vẩn!
    Chả thù chả oán cũng phải lao vào, ko thì lấy đâu ra phần mà được chia?[r23)]
  3. Rattan

    Rattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Vớ vẩn!
    Chả thù chả oán cũng phải lao vào, ko thì lấy đâu ra phần mà được chia?"

    Không đòi chia chẳng lẽ để nhà Gà ăn hết cả tài nguyên đất nước à?
  4. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể ở Châu Phi ta mới thấy kiểu "hồn nhiên" như thế này ! Rất ấn tượng.
    Toàn dép lê, quần sọc, áo thun với pick up các kiểu, vẫn cầm vũ khí ra chiến trường.

    Và đôi khi có những cái chết rất ... ngô nghê.

    ĐÁng nể và đáng phục thay.
  5. quang169185

    quang169185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    229
    Rì beo với la tô đánh đấm giỏi quá nên cụ CCB phải vô đánh hộ :-"
  6. Rattan

    Rattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ có thể ở Châu Phi ta mới thấy kiểu "hồn nhiên" như thế này ! Rất ấn tượng.
    Toàn dép lê, quần sọc, áo thun với pick up các kiểu, vẫn cầm vũ khí ra chiến trường.
    "

    Đó là lý do Gà phải toi.
  7. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Gà vẫn chưa lên giá treo cổ thì cách mạng Libya vẫn chưa thành công được.
    Các bạn NTC cố lên tí nào
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hề hề, lính da đen trong quân Gà thì là quân lính đánh thuê dã man vô nhân tính, tàn bạo và không biết thương người Lí bí, còn quân da đen trong đội hình NTC thì là gì ;));));))
  9. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    [​IMG]
    NTC anh hùng quá, chỉ tiếc là quên mất cái bóng ở dưới dẹp đép không có cái gì lồi ra giống súng phóng lựu cả.
  10. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    (VnMedia) - Ông Moussa Ibrahim - phát ngôn viên của Đại tá Muammar Gaddafi cũng là tay chân thân cận nhất của ông này, đã bị bắt sống đêm hôm thứ Tư (28/9). Đây là thông tin vừa được đài truyền hình Libya cho biết ngày hôm nay (29/9).

    Theo đài truyền hình Freedom (Tự do) có trụ sở ở thành phố Misrata, phía tây bắc Libya, ông Ibrahim đã bị các chiến binh thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) tóm gọn ở một địa điểm gần thành phố quê hương của ông Gaddafi.

    Đài truyền hình Freedom dẫn lời một chiến binh NTC cho biết, cựu phát ngôn viên của chính quyền Gaddafi đã cố tình trà trộn vào một nhóm người làng địa phương tháo chạy ra khỏi Sirte. Tuy nhiên, ông này đã không thoát khỏi tay của lực lượng NTC.

    Bản tin của Freedom cho hay, những hình ảnh về việc bắt giữ ông Ibrahim sẽ được phát trên truyền hình sau khi ông này được đưa đến một nơi an toàn.

    Việc ông Ibrahim bị bắt chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào nhà cựu lãnh đạo Gaddafi trong bối cảnh ông này đang phải chạy trốn khắp nơi. Chưa hết, ông Gaddafi cũng vừa phải nhận một tin đáng buốn khác. Đó là việc thêm một người con trai của ông này bị Interpol phát lệnh truy nã.

    Interpol hôm nay đã chính thức phát lệnh bắt giữ đối với Saadi Gaddafi theo yêu cầu của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia.

    Saadi Gaddafi, 38 tuổi, bị cáo buộc “đã dùng vũ lực và dọa dẫm bằng lực lượng vũ trang để biển thủ của công khi còn đang lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Libya”, cơ quan cảnh sát quốc tế cho biết như vậy trong một tuyên bố.

    Saadi Gaddafi được nhìn thấy lần cuối cùng ở Niger. Interpol đang kêu gọi các quan chức trong khu vực giúp tìm kiếm nơi ẩn náu của anh này và trao trả anh này về cho Libya.

    "Với tư cách là chỉ huy các đơn vị quân đội tham gia đàn áp các cuộc biểu tình của dân thường ở Libya trong cuộc nổi dậy vừa qua, Saadi cũng phải chịu lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản của Liên Hợp Quốc," Interpol cho biết thêm.

    Saadi đã chỉ huy một đơn vị tinh nhuệ trong quân đội Libya sau khi kết thúc sự nghiệp làm cầu thủ ngắn ngủi ở Italia. Anh này đã chạy trốn sang Niger hồi đầu tháng này cùng với các thành viên khác trong gia đình sau khi thành trì chính Tripoli của chính quyền Gaddafi bị thất thủ. Niger đã từ chối trao trả Saadi trở lại Libya – nơi anh này có thể phải đối mặt với án tử hình.

    Trước đó, hôm 9/9, Interpol cũng đã phát lệnh truy nã đối với ông Gaddafi, con trai Saif al-Islam của ông này cùng với cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Libya - Abdullah al-Senussi.

    Trùm nổ bị bắt rồi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này