1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Dân tị nạn Sirte ủng hộ ông Gaddafi
    Cập nhật lúc :9:16 AM, 03/10/2011
    Tờ Telegraph của Anh đã có cuộc phỏng vấn với những người dân ủng hộ ông Gaddafi phải di tản khỏi Sirte.
    (ĐVO) Dòng người tiếp tục đổ ra khỏi Sirte trong khi quân nổi dậy chiến đấu ác liệt để tiến vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, rất nhiều người dân Libya vì giận dữ hoặc không tin tưởng vào quân NTC đã chạy trốn sang thị trấn tiếp theo.

    Phóng viên Ruth Sherlock của tờ Telegraph (Anh) đã tìm thấy 1 trường học bỏ hoang trở thành nơi trú ẩn cho nhiều gia đình. Ở đó, họ phải nhồi nhét đến 30 người trong 1 phòng học.

    [​IMG]
    NTC pháo kích Sirte
    Một dân thường giấu tên phàn nàn: "Những kẻ phiến loạn tồi tệ hơn những con chuột còn NATO thì giống như Osama bin Laden. Chúng tôi đang phải sống với 10 gia đình khác trong cùng 1 căn nhà. Có rất ít thức ăn và nước sạch. Khí đốt thì hoàn toàn không có. Trước kia, chúng tôi có cuộc sống sung túc, tôi có 2 căn nhà, còn hiện nay điều kiện sống của chúng tôi còn tệ hơn cả súc vật”.

    Được máy bay chiến đấu NATO hậu thuẫn, quân nổi dậy cho biết họ đang chiến đấu để lật đổ chế độ độc tài tàn bạo và bị đa số dân số Libya ghét bỏ vì đã đàn áp những quyền cơ bản của con người cũng như quyền tư do của thường dân. Tuy nhiên, các gia đình phải di tản khỏi Sirte cho biết họ mong mỏi Libya lại trở về như những gì nó từng là trước đó.

    “Chúng tôi sống trong nền dân chủ dưới thời ông Gaddafi, ông ấy không phải 1 kẻ độc tài. Tôi sống dưới trời tự do cũng như các phụ nữ Libya có đầy đủ các quyền con người. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi cần sự trở lại của ông Gaddafi, nhưng chúng tôi muốn sống cuộc sống như trước kia,” cô Susan Farjan cho hay.

    Điều kiện sống tồi tệ cũng như quần áo bẩn thỉu nhưng cách cô Susan trang điểm, mùi nước hoa Chanel, hoa tai kim cương và vòng cổ vàng cho thấy điều kiện sống tốt của cô trước kia.

    Ngồi trên sàn cứng của 1 phòng học, vốn trở thành nơi cư ngụ của nhiều gia đình, cô Susan nhớ lại: "Cuộc sống từng rất tuyệt vời ở Sirte. Tôi từng là một người dẫn truyền hình cho hãng Jumareya, phỏng vấn ngôi sao nhạc pop và đọc tin tức,” cô nói khi những giọt nước mắt dâng lên trong mắt cô.

    Buổi phỏng vấn bị ngắt quãng bởi tiếng hô vang của trẻ em và phụ nữ trong căn phòng những khẩu hiệu ủng hộ ông Gaddafi từng xuất hiện nhiều lần trong những cuộc biểu tình ở Tripoli: “Chúa, Muammer, Libya và đó là tất cả”!
    [​IMG]
    Dòng người di tản khỏi Sirte
    Trong khi nhiều chiến binh tuần tra “khu vực giải phóng” đang ăn mừng "tự do mới" trên Libya thì cũng rất nhiều gia đình trong khu vực cho biết các cuộc ném bom của NATO và cuộc tấn công của lực lượng chính phủ lâm thời biến cuộc sống ở Sirte thành địa ngục.

    Ông Mabrouka Farjan, 80 tuổi cho biết: "Chúng tôi thấy tên lửa, bom và chiến binh phe nổi dậy. Tên lửa ở khắp nơi, đó là lý do chúng tôi tới đây. Cuộc sống dưới thời ông Gaddafi rất tốt đẹp, chúng tôi chưa bao giờ phải sợ sệt”.

    Anh Mohammed Farjan, 27 tuổi, miêu tả tình hình trong thành phố: "Rất nhiều tòa nhà đã sụp đổ cùng với nhiều thi thể trong đó và bạn có thể ngửi thấy mùi hôi thối trong thành phố”.

    Bị kẹt giữa làn đạn khi tìm cách di tản, 2 trẻ em đã bị giết và người mẹ bị thương nghiêm trọng ngày 1/10 khi xe của họ bị trúng rocket. Còn những người khác thì kể về những ngôi nhà của họ bị rocket bắn trúng.

    “Họ đang giết những đứa trẻ của chúng tôi. Tại sao họ làm vậy? Vì cái gì? Cuộc sống trước kia rất tốt đẹp!” một người phụ nữ già gào lên.

    Quân nổi dậy cho biết họ sẽ để cho những thường dân không vũ trang rời đi với xe của họ. Tuy nhiên, một số gia đình lại miểu tả những điều khắc hẳn: “Ngày hôm qua, những người đàn ông đến nhà tôi với súng phòng không. Họ bao vây nhà và tìm cách ăn cắp xe của chúng tôi. Họ chỉ rời đi khi chúng tôi đánh lại”, ông Ibrahim cho hay. Ông này từ chối cho biết họ vì sợ bị trả thù.

    Lực lượng nổi dậy đồng ý cho người dân nhận phần trợ cấp cũng như một số sự trợ giúp ý tế tuy nhiên với người dân lại phải nhận những sự trợ giúp này đi kèm với một thái độ căng chẳng đầy xúc phạm. Một người già cho biết: ”Binh lính lực lượng nổi dậy liên tục đến và đòi kiểm tra giấy tờ và lục soát hành lý của chúng tôi cả giờ”.

    “Mọi người đều yêu mến ông Gaddafi và chúng tôi yêu ông ấy vì chúng tôi yêu Libya. Tuy nhiên, những phần tử nổi dậy đã lấy đi tất cả. Chúng tôi có thể chấp nhận điều đó nhưng ông Muammer Gaddafi sẽ mãi mãi ở trong tim chúng tôi,” một người mẹ đi cùng gia đình cho biết.
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Quê nhà của gà không thờ gà thì thờ ai!:D Sau này Sirte sẽ thuộc diện thành phố được chăm sóc đặc biệt!:D
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    ----------------------------
    Không nước nào trợ giúp, không nước nào công nhận kêu gọi nhân dân và tiếp tục chiến đấu... Đạn pháo bắn vô tội vạ, bom ném liên tục. Người ta đã cố tính ém nhẹm những cảnh bom rơi pháo kích còn lại những hình biểu diễn thôi.
  4. ndhung1412

    ndhung1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    27
    Mọi rợ.
  5. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chế độ nào mà chả có một nhóm người ủng hộ vô điều kiện. Phát xít Đức dân ủng hộ chả đông à. Bên Nga giờ vẫn còn mấy ông bà già ngơ ngác ngồi tiếc Liên Bang xô viết với Sờ ta lin kia.

    Đám bưng bô vô điều kiện ấy có thể bị nhồi sọ, có thể bưng bô vì quyền lợị, nhưng chúng không đại diện cho cả xã hội.
  6. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    Bạn bỉ làm gì lũ nghẹo. Bản chất của bọn nó là thế mà!
  7. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    Vào sa mạc cải tạo vài tháng thôi bác, cùng là đồng bào chung giòng máu cả. [r2)] Đè nén chúng nó quá chúng nó lại vượt biên, thế giới lại có thuyền nhân Libi =))=))
  8. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Vậy đi qua libi tác nghiệp đi, rồi chụp ảnh về cho anh em ttvnol có thể coi 2 chiều không cần coi của bọn rợ alxx [r32)]
    Vượt biên qua venexela hả :-ss Hồi trước có mấy con chiên bên ý vướt người vượt biên chứ giờ không biết con chiên thiên chúa có vớt con của alla không [:P]
    "Tập hợp quân?"
    [​IMG] Saif al-Islam Gaddafi, con trai của đại tá Gaddafi xuất hiện ở Tripoli hôm 23/8/2011, trước khi thành phố này thất thủ.


    Đại tá Gaddafi được cho là vẫn còn đang ở Libya - có thể ở bên trong Bani Walid hoặc Sirte.
    Nhưng nhiều người trong gia đình và nhóm thân cận của ông đã đào thoát khỏi đất nước.
    Aisha, con gái của ông đã trốn thoát sang Algeria vài tuần trước, và đã xuất hiện trên kênh truyền hình Arrai đóng trụ sở ở Syria, cho hay cha của bà "vẫn khỏe mạnh và đang chiến đấu bên cạnh quân đội của ông."
    Các quan chức Algeria hôm thứ Ba cảnh báo Aisha chấm dứt việc can dự vào chính trị.
    Hôm thứ ba Arrai TV phát sóng một đoạn phim mà kênh này nói là đã được quay vào ngày 20 tháng Chín, trong đó có cảnh con trai của nhà lãnh đạo bị lật đổ là Saif al-Islam Gaddafi đang tập hợp quân lính.
    Saif al-Islam, người một thời được cho là sẽ kế vị đại tá Gaddafi, vẫn đang đào thoát và không hề được nhìn thấy xuất hiện công khai trong nhiều tuần qua.
  9. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Topic này kết thúc được rồi... Đám bưng bô Gà cũng đã nản, buồn, thất vọng, chả còn gì mà nói

    Đám ghét gà và ủng hộ cách mạng Libya cũng đã mỏi mồm chửi đểu khích bác châm chọc bôi bác đám kia, giờ cũng phát chán.

    Đề nghị các bác mở topic mới về cách mạng Cu ba
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Phe trung thành với Gaddafi đang bị mua chuộc?
    3:25, 03/10/2011






    Trong bối cảnh chiến trận nhùng nhằng giữa quân đội của NTC (Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya) lực lượng nổi dậy và phe trung thành với Gaddafi, ngày 27/9 - NTC đã chuyển 20 vali chứa 20 triệu dinar (khoảng 11,7 triệu euro) đến thành phố Sabha, một trong các cứ điểm cố thủ cuối cùng của phe Gaddafi. Theo AP, mục đích của việc chuyển ngân này không nằm ngoài ý đồ mua chuộc những kẻ trung thành với Gaddafi.
    Công việc này được đích thân Bộ trưởng Dầu hỏa và Tài chính Ali Al-Tarhuni đảm trách. Số tiền được đưa lên phi cơ chở đến Sabha, đây là chuyến phi cơ đầu tiên hạ cánh xuống thành phố này kể từ tháng 3.
    Khi được phóng viên tờ Le Point phỏng vấn, đại sứ mới của Libya tại Pháp Mansour Saif Al-Nasr cho rằng: "Nếu có sự chuyển tiền thì có lẽ để dùng vào việc trả lương cho các công chức; họ đã không nhận được lương từ nhiều tháng qua". Tuy vậy, nhà ngoại giao này cũng không giấu giếm với dự định mua chuộc các chiến binh trung thành với Tổng thống Gaddafi là "không hề bất ngờ", và điều này cho thấy rằng NTC "không có phương tiện để chiến thắng trên mọi mặt trận".
    [​IMG]
    11,7 triệu euro đã được chuyển đến Sabha.
    Theo khía cạnh pháp lý, việc trả tiền cho các chiến binh đối phương để họ đầu hàng "cũng bị xem như là một dạng tha hóa" - Daniel Lebègue, Chủ tịch Tổ chức Minh bạch Quốc tế ở Pháp, nhận định.
    Cách đây 1 tháng, NTC vẫn còn thiếu thốn tiền mặt nhưng hiện nay họ đang có trong tay khoảng 185 tỉ USD trong ngân quỹ của Libya mà ông Gaddafi để lại. Ngoài ra còn 600 triệu euro mà ông Gaddafi đã nhờ London in vào tháng 2/2011. Số tiền này bị chặn lại vào giờ chót trong chiến dịch đóng băng các tài sản của Libya ở nước ngoài và giờ đây bắt đầu được chuyển về Libya[​IMG]



    Minh Luân (theo Le Point)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Beo không rao ở Bani và Sirt "Ngoài việc được ân xá, mỗi em lính của Gà sẽ được tặng 100K Euro xài chơi", vậy cho nhanh để topic này được đóng sớm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này