1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    MIG-21 chỉ thịt dc F-4 PHantom thôi, thời đó F-15 còn chưa ra đời mà. Còn sao chiến tranh giữa Israel và Ai Cập, Lebanon, Rắc 1, Rắc 2, MIG-29 bị hạ nhiều ko kể xiết, chiến tranh Nam Tư nữa. Chưa thấy máy bay nào của Nga hạ dc máy bay NaTo cả, trừ F-4. Vì F-4 là 1 thất bại rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    túm lại thế này, hàng Nga vẫn luôn là 1, luôn xịn hơn hàng Mỹ đúng ko , hàng Mỹ ko thắng dc hàng NGa phải ko. Có bạn nào tốt bụng, thống kê dùm tui những cuộc đấu máy bay giữa máy bay Nga và Mỹ từ sau 1945 đến nay ko, kể cả chiến tranh VN. Số liệu máy bay, thiệt hại 2 phía.
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Hình như là trong tập trận Red Flag thì phải.
    Chơi bài kiểu của Việt Nam thì đến F-22 cũng rụng nữa là.
    Nhưng tớ chơi HAWX con Mig-21 lock chậm lắm, máy bay bình thường phải mất đến 3-4s mới khóa được mục nữa là 1 con khó bị khoá như F-22
  3. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    việc bắn rớt máy bay liên quan đến nhiều yếu tố, bản lình, kinh nghiệm và trình độ của phi công, C4I, chiến thuật... Nam tư thì phi công lái máy bay mang có 1,2 tên lửa, bay trong trạng thái gần như mù, toàn gặp 1 chọi 2, rớt là lẽ thường. Rắc thì lính Ả Rập đánh nhau như ****, bắn tí đã chạy, được vài thằng ngon ngon. Vụ Libya ấy, quân đông mà đánh thấy chán, hai thằng vờn qua vờn lại đúng nản[r23)]
    Dân Việt thì tự biết rồi đấy, tiếp thu nhanh, máu lửa và bản lĩnh đặc biệt là liều mạng thì thôi rồi. Có vụ Mig bay vô đội hình chục Phantom trang bị tận răng, tụi nó bắn gần chục quả tên lửa mới hạ được. Mà Mig-21 ko so được với Phantom nhé, chứ đừng nói chi là Mig-17. Cái đội hình bánh xe các cụ nghĩ ra phải gọi là tuyệt tác:-bd
    F-4 mà thất bại thì thằng Mỹ nó đã chẳng trang bị làm lực lượng nòng cốt của nó thập niên 6x,7x rồi. Số lượng Mig-21 của mình rớt cũng ngang ngang số F-4 bị Mig-21 bắn rớt đấy, nhiều hơn vài ba con thôi:)>-
    Hàng thằng nào cũng rứa thôi, tùy việc nó rớt vào tay thằng đần hay thằng khôn thôi. Mig-21 rớt vào tay Ấn chả cho F-15 bái bai còn gì nữa. Xét về thông số kĩ thuật thì đúng là F-35 thua Su-35 toàn tập, nhưng mà Su-35 nó mà rớt vào tay thằng đần thì có khi vẫn rớt, sự nó thế[r23)]
  4. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy sao Mỹ vẫn cứ chế tạo F-35, F-22 .Vậy thăngf Mỹ ngu quá, còn thằng Nga giỏi hơn phải ko....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  5. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    thằng nga với thằng Mĩ 2 thằng đó đều đã hiểu quá rõ nhau cả, chuyện nó khen chê cũng chỉ như 1 bức màn che mắt thiên hạ thôi, còn thực hư ra sao thì chỉ có tụi nó mới biết đc. bác Nam nói đúng đó, máy móc dù có hiện đại tới đâu thì vẩn ko thể thay thế con ng, cây kiếm trong tay thằng khôn còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần khẩu súng trong tay thằng đần. mấy cái máy bay trên cũng vậy thôi. máy bay dù có hiện đại tới đâu như F 22, F 35, Su 30/35, T 50 mà vào tay bọn đần thì cũng rớt như thường àh.
  6. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    nói thì suy nghĩ chút đi rồi hãng nói nhé[r23)]
  7. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    "Các tính toán cho thấy, F-35 dễ bị tổn thương trong hỗ trợ cảnh báo không đối không, đặc biệt là trong quá trình tiếp nhiên liệu"

    Các bác xem câu màu đỏ này có vấn đề gì không mà chẳng thấy ai phản ứng gì cả. Không biết thằng nhà báo nào nghĩ ra cái này nhỉ=))=))=))

    Hình như máy bay Nga có thể vừa tiếp dầu vừa chiến nhau được, vậy thì bái phục nước Nga.^:)^

    Nói xấu F35 đến thế là cùng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Một nhóm các nhà khoa học giấu tên đã cung cấp cho trang mạng F-16.net những đoạn clip mô phỏng cuộc không chiến giả định và những tính toán liên quan. Theo đó, F-35 liên tục bị đánh bại bởi Su-35 của Nga."

    Không biết nhóm khoa học này là nhóm nào vậy nhỉ, sao phải giấu tên. Nếu giấu tên kiểu này thì ai cũng lập được nhóm khoa học thì phải.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Bên cạnh đó, Su -35 có khả năng mang tải trọng vũ khí lớn hơn nhiều so với F-35."

    Lại có vấn đề rồi, so sánh kiểu gì đây. F35 là máy bay tàng hình nên vũ khí phải để ở trong máy bay, thế nên trọng tải của nó phải nhỏ hơn Su35 để vũ khí bên ngoài là dĩ nhiên. Đây đáng lẽ phải gọi là ưu điểm nhưng lại bị thằng nhà báo gọi là nhược điểm. :-??


    "Xét về tốc độ, Su-35 có tốc độ tối đa đến Mach-2.25 (2.500km/giờ), trong khi đó F-35 có tốc độ tối đa chỉ Mach-1,8 (1.930km/giờ)."

    Hình như thằng nhà báo này nó nghĩ thằng Mỹ ko thể chế tạo được máy bay có tốc độ 2500km thì phải, xin thưa là Mỹ nó thừa sức làm được điều đó, nhưng nó lại ko áp dụng vào f35, quá chú trọng vào tốc độ sẽ làm hạn chế những ưu điểm khác. Mỗi nước chế tạo máy bay đều có yêu cầu riêng nên sẽ khác biệt về tính năng.
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ơ xem lại topic đi
  9. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Cuộc săn lùng Osama bin Laden của ông Gaddafi

    Tags: Libya Muammar Gaddafi, Bin Laden, Qaeda Osama Bin Laden, Die Welt, Cơ Quan Điều Tra, cơ quan tình báo, Thế kỷ XX, trong thời gian, liên quan đến, của vợ chồng, khủng bố, truy nã, ám sát, điệp viên, hồi giáo, Becker
    Trong thập niên 90 thế kỷ XX, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi từng phát lệnh truy nã toàn cầu đối với trùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, vừa được thuật lại trên báo Die Welt của Đức. Đáng nói hơn, lệnh truy nã đó đã bị Mỹ-Anh cản trở vì một lý do không ai ngờ.

    >>> Chung quanh cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden




    Các tài liệu lưu trữ của Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã ghi nhận: Vào ngày 16/3/1998, Bộ Tư pháp Libya đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với trùm khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden, với cáo buộc chủ mưu vụ giết hại 2 công dân Đức tại Libya. Sau đó, ngày 15/4/1998, lệnh truy nã đã được gửi đến văn phòng trụ sở chính của Interpol ở Lyon, Pháp. Interpol đã căn cứ vào đó phát lệnh truy nã toàn cầu.

    [​IMG]

    Như vậy, có thể nói rằng Libya là quốc gia đầu tiên phát lệnh truy nã trùm khủng bố Osama bin Laden. Tuy nhiên, lệnh truy nã Interpol của Libya đã bị Mỹ và Anh cản trở .
    [​IMG]
    Cái chết của vợ chồng điệp viên người Đức

    Câu chuyện về việc Libya phát lệnh truy nã Osama bin Laden ít được chú ý, bởi chẳng ai tin Libya lại đi truy lùng khủng bố. Lý do đơn giản là vì Libya từng là kẻ thù của Mỹ và châu Âu, từng bị liệt vào danh sách "tài trợ khủng bố", bị Tổng thống Mỹ George W. Bush đưa vào "trục ma quỷ". Chả trách luật pháp các nước châu Âu những năm cuối thế kỷ XX cho đến hết thập niên đầu thế kỷ XXI có điều khoản quy định kỳ cục là "cấm đi du lịch đến Libya"(!?)




    Vợ chồng cựu điệp viên MI-5 David Shayler.

    Thế nhưng đối với vợ chồng điệp viên người Đức Silvan và Vera Becker, điều đó chẳng ý nghĩa gì. Đi đâu, làm gì là "quyền công dân", hơn nữa Becker lại là người của tình báo bí mật thì càng tự do đi lại.

    Cũng cần biết đôi điều về ông Becker: 56 tuổi, là người đứng đầu Phân cục VI thuộc Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp - chuyên trách chống khủng bố quốc tế của Cục Chống khủng bố Quốc gia Đức - một đơn vị tình báo nội địa. Là chuyên gia chống khủng bố hàng đầu của Đức, Becker nhiều năm liền là một cố vấn giỏi về thành phần Hồi giáo cực đoan trong thế giới Arập trước khi chuyển sang phụ trách đơn vị giám sát nhóm Tamil cực đoan LTTE ở Sri Lanka.

    Đầu tháng 3/1994, nhân một chuyến đi nghỉ trong vùng Trung Đông, Becker và vợ đã nhập cảnh Libya để tham dự một lễ hội truyền thống ở thành phố Sirte, quê hương ông Gaddafi. Theo hồ sơ Cơ quan điều tra Libya, vợ chồng Becker bị bắn trọng thương vào ngày 10/3/1994, ngay khi vừa vào Libya. Hai vợ chồng được đưa vào một bệnh viện quân y để điều trị nhưng do vết thương quá nặng nên bà Vera đã qua đời ngày 28/3, còn ông Becker thì qua đời vào ngày 10/4/1994.

    Vấn đề khiến nhiều người thắc mắc là mặc dù biết có lệnh cấm du lịch đến Libya như tại sao vợ chồng Becker lại vào Libya. Một nguồn thông tin cho rằng điệp viên Becker đã tận dụng kỳ nghỉ của hai vợ chồng để thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn là tiếp xúc với thành phần Hồi giáo cực đoan Libya. Một ý kiến khác nói rằng Becker là một điệp viên hai mang, vào Libya để thực hiện nhiệm vụ cho một cơ quan tình báo nước ngoài, hoặc cho rằng, Becker tham gia một điệp vụ phối hợp với mật vụ một nước khác,…

    Tất cả các giả thuyết này đều bị Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức bác bỏ, cho rằng không có cơ sở chứng minh. Cho đến nay, 17 năm sau vụ việc đó, thông tin về cái chết của vợ chồng Becker vẫn chưa được tiết lộ.

    Thủ phạm là Osama Bin Laden?

    17 năm sau cái chết của vợ chồng điệp viên người Đức Becker, sau một thời gian thụ lý vụ án, các nhà điều tra Libya đã trao toàn bộ hồ sơ cho các đồng nghiệp Đức. Kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra Đức cho rằng, thủ phạm chính là thành phần Hồi giáo cực đoan liên quan đến mạng lưới Al-Qaeda của trùm khủng bố Osama bin Laden.

    Ngay lập tức, 3 nghi phạm chính đều là người Libya, gồm Faraj Alwan, Faes Abu Zeid Warfali và Faraj Chalabi - thành viên của nhóm khủng bố cực đoan al-Muqatila (Nhóm Chiến binh Hồi giáo Libya) bị cơ quan chức năng bắt giam và xét xử.

    [​IMG]
    Tổng thống Libya Muammar Gaddafi từng là mục tiêu ám sát của nhóm khủng bố al-Muqatila.
    Kết luận cho rằng thành phần Hồi giáo là thủ phạm giết chết vợ chồng Becker được một số chuyên gia chống khủng bố thời đó ủng hộ vì một số lý do. Trước hết, al-Muqatila là một nhóm Hồi giáo cực đoan khét tiếng ở Libya, đóng căn cứ ở miền Đông Libya, chủ yếu là thành phố Benghazi. Đây là một trong những nhóm khủng bố đầu tiên tham gia mạng lưới toàn cầu Al-Qaeda của Bin Laden, được thành lập vào những năm đầu thập niên 90 thế kỷ XX bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan người Libya tham gia thánh chiến chống quân đội Xôviết ở Afghanistan thập niên 80 thế kỷ XX.

    Al-Muqatila từng cưu mang một trong những chiến hữu thân tín nhất của ông trùm Osama bin Laden thời kỳ hoạt động ở châu Phi là Anas al-Liby - hiện vẫn đang nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của chính quyền Mỹ, với giá 25 triệu USD được treo cho cái đầu của y. Mục tiêu hoạt động của al-Muqatila là đấu tranh để thành lập một nhà nước thần giáo theo chủ thuyết tương tự như Al-Qaeda.

    Jean-Charles Brisard - chuyên gia chống khủng bố hàng đầu nước Pháp và là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Jacque Chirac - cho rằng, ngoài al-Muqatila, khu vực Bắc Phi thời gian đó còn có nhiều nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan chuyên giết hại người nước ngoài khác, chẳng hạn như Nhóm Hồi giáo vũ trang (AIG) của Algeria từng giết nhiều người phương Tây trong 2 năm 1993-1994, hay như vụ tấn công người nước ngoài ở thành phố Marrakesh của Morocco năm 1994,…

    Vậy tại sao lại truy nã Osama bin Laden? Ông ta có từng đến Libya không? Câu trả lời là có, nhưng không nhất thiết vào thời điểm xảy ra vụ sát hại vợ chồng Becker. Theo một số báo cáo an ninh thì Bin Laden từng đến cư trú tại một ngôi làng gần thành phố Benghazi trong một thời gian, và chính trong thời gian này, ông trùm đã có những quan hệ mật thiết với nhóm al-Muqatila.

    MI-6 bắt tay khủng bố để ám sát ông Gaddafi?

    Riêng về cái chết của điệp viên Becker và vợ, báo chí Anh và Pháp đã tiết lộ thêm có sự dính líu của Cơ quan Tình báo đối ngoại MI-6 của Anh. Chẳng hạn, cựu điệp viên MI-5 David Shayler từng tiết lộ trên báo The Observer của Anh hồi tháng 3/2011 rằng, MI-6 đã từng bắt tay với các sát thủ al-Muqatila nhằm thực hiện một âm mưu ám sát Đại tá Gaddafi.

    Theo thỏa thuận, nhóm al-Muqatila nhận lời trà trộn vào đám đông để thủ tiêu ông Gaddafi khi ông tham gia lễ hội đường phố tại thành phố Sirte. Do âm mưu của bọn khủng bố đã bị Becker cản trở, làm cho thất bại nên bọn chúng quay sang sát hại ông. Phải chăng do MI-6 dính líu đến bọn khủng bố trong âm mưu ám sát ông Gaddafi nên nước Anh buộc phải cản trở lệnh truy nã Bin Laden của ông Gaddafi?

    Trong quyển sách mới xuất bản nhan đề "Sự thật cấm nói" (Forbidden Truth) của 2 tác giả là nhà báo Pháp Guillaume Dasquié và chuyên gia chống khủng bố Jean-Charles Brisard, MI-6 không chỉ cấu kết mà còn trả tiền để nhóm khủng bố al-Muqatila thực hiện âm mưu ám sát ông Gaddafi. Toàn bộ những câu chuyện về việc MI-6 âm mưu ám sát ông Gaddafi được thuật lại bởi cựu điệp viên Shayler. Shayler cho biết, ông có được những thông tin này là nhờ tiếp cận các tài liệu liên quan đến Libya trong thời gian làm việc ở MI-5 giữa thập niên 90 thế kỷ XX.

    Theo Shayler, âm mưu ám sát ông Gaddafi đã được MI-6 phát động từ cuối năm 1995, và ông được các đồng nghiệp bên MI-6 thông báo trong các cuộc họp chính thức giữa 2 cơ quan tình báo này. Đầu năm 1996, MI-6 bắt đầu vạch kế hoạch thực hiện âm mưu ám sát ông Gaddafi. Địa điểm để thực hiện là thành phố Sirte, quê hương ông Gaddafi. Nhóm khủng bố al-Muqatila tiếp tục được MI-6 chọn là đối tác hợp tác trong phi vụ này.

    Theo tiết lộ của tờ The Observer, hai sĩ quan tình báo MI-6 được chỉ định trực tiếp liên hệ móc nối với al-Muqatila là Richard Bartlett, mang mật danh “PT16”, được giao tổng phụ trách chiến dịch; và David Watson, mật danh “PT16B”, phụ trách điều khiển một điệp viên nội gián người Libya mang bí danh "Tunworth".

    Thông qua Tunworth, MI-6 đã trao cho đối tác al-Muqatila số tiền 100.000 bảng Anh xem như tiền "thù lao" ứng trước cho phi vụ ám sát ông Gaddafi, nếu thành công sẽ còn thưởng hậu. Tuy nhiên, vụ ám sát ông Gaddafi bất thành sau một trận đấu súng vào tháng 3/1996 tại thành phố Sirte, al-Muqatila không những không đạt được mục đích mà còn thiệt hại nặng, một số tay súng bị giết.

    Sau một thời gian điều tra, cuối cùng vào tháng 3/1998, Cơ quan điều tra Libya công bố trên Truyền hình quốc gia, chính thức cáo buộc MI-6 đã tham gia ám sát ông Gaddafi. Có lẽ chính vì vụ việc này mà lệnh truy nã ông trùm Osama bin Laden của chính quyền Libya được phát đi ngày 16/3/1998 đã bị nước Anh (và Mỹ) cản trở?

    Về phần Shayler, sau khi đã cung cấp thông tin cho báo chí, ông đã bị Cơ quan An ninh Anh bắt giữ và đưa ra xét xử vào tháng 3 vừa qua, bị tuyên án tù 6 tháng vì tội "tiết lộ tài liệu an ninh quốc gia cho báo chí". Trong thời gian xét xử Shayler, toàn bộ những thông tin liên quan đến vụ việc MI-6 đều bị kiểm duyệt gắt gao, báo chí không được phép đăng tải, các nhân chứng (2 sĩ quan Bartlett và Watson) bị cấm ra tòa làm chứng, ngay cả bị cáo cũng không được phép biện hộ cho hành động của mình.

    Viet Bao (Theo ANTG)
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Libya 11/10: "Tố" nhau bao che Gaddafi, NTC lại đoán mò

    11/10/2011 08:58

    (VTC News) - Một quan chức thuộc chính phủ lâm thời ở Libya vừa tiết lộ, Gaddafi đang trốn ở sa mạc phía tây nam, khu vực gần biên giới với Niger và Algeria, đồng thời phủ nhận cáo buộc bộ lạc thiểu số Tuareg đang bảo vệ cho nhà lãnh đạo bị thất thế này.


    Moussa al-Kouni, đại diện của bộ lạc thiểu số Tuareg trong chính quyền lâm thời ở Libya đã tuyên bố, Gaddafi từng cử cậu con trai Khamis tới khu vực trên để lập trụ sở đài phát thanh và dọn sẵn một đường thoát thân nếu cần thiết từ 2 tháng trước khi lực lượng cách mạng giành được quyền kiểm soát Tripoli vào cuối tháng 8 vừa qua.

    Ông Al-Kouni đã không đưa ra được bằng chứng cụ thể cho tuyên bố trên mà chỉ khẳng định như vậy dựa trên thực tế lực lượng trung thành với Gaddafi từng dùng khu vực này làm nơi bày binh bố trận từ trước đó do các lợi thế như địa hình gồ ghề, giáp ranh với nhiều nước khác và rất khó phát hiện vị trí họ ẩn náu.

    [​IMG]


    Đại diện của bộ lạc thiểu số Tuareg này cũng "tố" Gaddafi có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với chính phủ Niger, thậm chí ông ta còn được cho phép tự do đi lại qua khu vực biên giới giữa hai nước.

    Chia sẻ với các phóng viên ở Tripoli, ông Moussa al-Kouni nói: “Theo như tôi được biết, Gaddafi đang ở trong khu vực đó, khu vực gần biên giới với Niger. Ông ta có thể an toàn vượt qua Niger để đào tẩu sang Mali – nơi người ta đồn rằng ông ta có một ngôi nhà ở Timbuktu”.

    Theo ông Al-Kouni, đại tá Gaddafi đang ẩn náu ở khu vực tam giác giữa Libya, Algeria và Niger. Khu vực này chủ yếu là cồn cát và địa hình núi hiểm trở, phức tạp, có lợi cho việc phòng thủ, dễ dàng di chuyển nhanh chóng, an toàn tới Algeria hay Nigeria. Nơi đó không có người sinh sống, chỉ có cần sa, vũ khí và môt nhóm buôn bán người đang hoạt động. Một vài thân tín và quan chức cấp cao bên cạnh Gaddafi cũng đã rời khỏi khu vực tam giác đến các nước Algeria hay Nigeria.

    Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hỗ trợ máy bay do thám không người lái và trực thăng tới khu vực tam giác bắt sống Gaddafi.


    [​IMG]
    Lực lượng thuộc NTC đang ăn mừng chiến thắng tại 1 dinh thự chiếm được từ Gaddafi ở Sirte
    Hiện tại, Niger đang quản thúc tại gia cậu con trai al-Saadi của Gaddafi.

    Tuy nhiên, Mustafa Abdul-Jalil, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) đã nói với các phóng viên vào hôm Chủ nhật vừa qua rằng hiện tại giới chức nước này chưa có thông tin chính xác về nơi trú ẩn của Gaddafi và cũng chẳng rõ liệu ông Gaddafi còn ở Libya hay không.

    Trong khi đó, một số quan chức quân sự của nước này vẫn không ngừng cáo buộc bộ lạc Tuaregs đang ngấm ngầm giúp Gaddafi ẩn náu tại khu vực sa mạc phía nam khá rộng lớn.

    Phản pháo lại các cáo buộc này, Al-Kouni thừa nhận, có thể một số tân binh của bộ lạc Tuaregs đang giúp đỡ Gaddafi, nhưng đại đa số bộ lạc này không làm như vậy. Al-Kouni cũng bày tỏ lo ngại rằng những cáo buộc như vậy có thể sẽ gây chia rẽ nội bộ giữa Tuaregs và các đại diện khác ở Libya.

    Tình hình chiến sự

    Vào hôm qua (10/10), các tay súng đã bất ngờ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Tripoli – nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của NTC. Theo đó, một nhóm gồm hơn 200 người được trang bị vũ khí đã tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo ở đây rồi lục soát các ngôi mộ của 2 thầy tế.



    [​IMG]


    Tại Sirte, quê nhà của Gaddafi, phe đối lập hiện đã chiếm được nhiều cứ điểm ở đây trong đó bao gồm cả một dinh thự của nhà lãnh đạo bị thất thế, một số vị trí có ý nghĩa chiến lược như bệnh viện Avicenna, Đại học Sirte và Trung tâm hội nghị Ouagadougou...

    Abdul Salam Javallah, một tướng chỉ huy thuộc NTC ở phía đông Libya đã nói với các phóng viên của tờ Reuters từ tiền tuyến: “Lực lượng trung thành với ông Gaddafi hiện đang bị dồn vào 2 khu vực gần biển có diện tích khoảng 2 km vuông, nhưng vẫn đang ra sức chống cự lại chúng tôi. Chúng tôi đang sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ để chống lại họ do vẫn còn một số gia đình dân thường trong đó”.



    [​IMG]


    Tuy nhiên, xe tăng của quân đội NTC tại các ngã tư của thành phố Sirte lại liên tục bắn pháo về trận địa của lực lượng trung thành với Gaddafi. Các xe bán tải được trang bị vũ khí hạng nặng và binh sĩ với súng máy hạng nặng cũng đang chiến đấu.

    Theo phóng viên Tony Birtley của tờ Al Jazeera, vòng vây tại Sirte đang được siết chặt, tuy nhiên, phía lực lượng thuộc NTC cũng bị tổn thất nặng nề do lực lượng trung thành với ông Gaddafi có “rất nhiều đạn dược và nhiều phương án tác chiến”.

    [​IMG]


    Tướng chỉ huy Omar Abu Lifa của NTC khẳng định: “80% Sirte hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi”.

    Tại Bani Walid, do địa hình trắc trở, khó tấn công, nên hiện khu vực này vẫn thuộc quyền kiểm soát của lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Đây cũng bị nghi là nơi ẩn náu của nhiều quan chức cấp cao thuộc chế độ cũ.

    [​IMG]
    Chiến trường Sirte đang đến hồi kết
    Một phụ nữ thoát ra từ Sirte cho biết: “Mỗi ngày, mỗi đêm đều có người chết và bị thương. Tại đây không có nước, không có điện. Cái gì cũng không có”.

    Cuộc chiến kéo dài này khiến thế giới bắt đầu lo lắng số dân thường chết và bị thương không ngừng tăng lên sẽ gieo mầm thù địch trong thời gian dài cho chính phủ mới trong tương lai. Đây cũng là thách thức lớn nhất đối với việc thống nhất quốc gia của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp.

    P.V
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này