1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Các chiến binh của Gà thật ngoan cường . Đó mới là chiến binh thực thụ . Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng , người cuối cùng chứ ko hèn nhát tụt quần hay tụt giầy bỏ chạy .
    Những chiến binh oánh trận ở Tripoli như vừa qua là ko nên . Cần phải khôn kheo hơn trong chiến thuật . 1 nhóm tấn công 1 địa điểm nào đó và các nhóm còn lại phục kích tại 1 dãy phố cho đám beo vào bằng xe bán tải sau đó khóa đầu đuôi và dùng RPG tiêu diệt đám pickup kia . Hoặc những trận phục kích chơp nhoáng lúc ẩn , lúc hiện mới hiệu quả và gây tổn thất cho beo :)) ( Lấy chechen va Somâli làm bai học )
    Đám bợn bên kia sa mạc phải kêu các chiến binh của gà về khoản trung thành và ngoan cường bằng cụ :))
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Sirte ngày 26 tháng 10
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đại sứ Mỹ, Pháp tại Libya bị bắt?

    10/16/2011 11:30:00 PM | Lượt xem: 0
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Thủ đô Tripoli của Libya đang do những người ủng hộ Đại tá Muammar Gaddafi kiểm soát.

    Họ đang nỗ lực đánh chiếm sân bay quốc tế, nơi đặt trụ sở bộ tư lệnh quân quản Tripoli của NTC và cơ quan đại diện NATO.

    Hiện chưa có thông tin các đại sứ Mỹ, Pháp ở Libya đang ở đâu. Các blogger đưa tin trên Twitter nói rằng, các nhà ngoại giao này đã mất tích. Theo một số nguồn tin, một nhóm biệt kích của bộ tộc Tuareg đã bắt họ đưa về Bani Walid.

    Một nguồn tin trong các cơ quan quyền lực Nga thì cho rằng, “nhiều khả năng nhất là họ đã được các nhân viên bảo vệ sứ quán di tản sau phát biểu của ông Gaddafi và lời kêu gọi làm cách mạng của ông”. Cũng có thể là sự biến mất của các đại sứ Mỹ, Pháp là một chiến dịch đặc biệt để tạo cớ đưa một đội quân Mỹ hạn chế vào Libya để bảo vệ công dân Mỹ, bỏ qua các tổ chức quốc tế.

    Nguồn tin cho biết, hiện chưa có tuyên bố chính thức từ Washington và Paris.

    Hiện nay, các trực thăng NATO đang quần đảo trên bầu trời Tripoli và sân bay. Giao tranh vẫn đang diễn ra trên toàn lãnh thổ Libya đang do lực lượng NTC kiểm soát.
    Nguồn: AN, 16.10.2011.
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/Dai-su-My-Phap-tai-Libya-bi-bat/201110/50954.aspx
    ===================================================================
    Nhìn cái dòng in đỏ là thấy lá cải rồi. Chưa có thông tin từ nguồn chính thống nào về vụ mấy ông đại sứ này. Đợi 1 ngày xem sao. Nhưng vietnamdefence này cũng là một tờ lá cải từng viết bài nhãm nhí về việc Nga bỏ AK-47
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vụ này em thấy vớ vẩn lắm!
    Có thể chỉ vài người cầm súng hoặc cầm cái gì xanh xanh trông khả nghi nên chỉ điểm hô 1 cái là cả đám NTC bâu lại, rồi đám đó thấy cái j lóe lên giống telescope bắn tỉa thế là bắn loạn xạ theo đàn, mà có khi bắn lẫn nhau chứ chắc gì là giao tranh. Sau đó là bắt bớ bừa bãi.
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Có người nói chiến binh của Gà chỉ còn những kẻ đánh thuê. Tuy nhiên những kẻ đánh thuê này lại tỏ ra khá lỳ lợm, ngay cả khi biết chắc rằng sẽ chẳng có ai trả tiền cho họ.
  5. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chiến binh của Ga có thể là lính đánh thuê or là những quân nhân thấm nhuần tư tưởng của Ga và rất ngoan cường chiến đấu. Ủng hộ cuộc chiến du kích của Ga :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    (Reuters) - lực lượng chính phủ chuyển tiếp Libya cho biết họ đã dồn những người trung thành với Muammar Gaddafi ở trung tâm của thành phố quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ của ngày Thứ hai, nơi thường dân tuyệt vọng vẫn cố gắng để chạy trốn cuộc chiến đường phố khốc liệt. Các trận chiến kéo dài cho Sirte đã lo ngại rằng thương vong dân sự có thể giống thù địch lâu dài và làm cho nó khó khăn cho Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) để đoàn kết các nhà nước Bắc rộng lớn châu Phi một lần chiến đấu.
    Lực lượng Gaddafi của góc trong hai khu phố gần biển, diện tích về 2-km vuông, nhưng có là vẫn còn sức đề kháng, "Abdul Salam Javallah, chỉ huy đơn vị NTC từ phía đông Libya, nói với Reuters trên các đường phía trước của cuộc tấn công của họ.
    "Chúng tôi đang đối phó với họ bây giờ với các vũ khí ánh sáng bởi vì vẫn còn có gia đình bên trong," ông nói.
    Ngay sau khi ông nói, một nhóm ba người phụ nữ, ba đứa con nhỏ và hai thường dân nam giới nổi lên từ một ngôi nhà trên đường phía trước. Họ được tìm kiếm bởi quân nổi dậy và vội vàng vào một chiếc xe hơi và lái xe vẫy tay chào những dấu hiệu V-cho-chiến thắng.
    Một gia đình khác của ba phụ nữ và một người đàn ông dừng lại ở một trạm kiểm soát khi họ chạy trốn Sirte, cho biết họ đã bị mắc kẹt trong nhà của họ bằng cách chiến đấu.
    "Chúng tôi không biết nơi mà các cuộc đình công đang đến từ Mọi người đều bị đánh trúng tất cả các ngày và tất cả các đêm.. Không có điện và không có nước. Không có gì không phải là một khu phố đó đã không được nhấn" những người phụ nữ xưng tên là Umm Ismail.
    NTC chỉ huy nói rằng họ chỉ sử dụng vũ khí hạng nhẹ, nhưng xe tăng chính phủ cũng đã di chuyển vào các nút giao thông đường bộ và đập vị trí Gaddafi, trong khi pick-up xe tải có gắn vũ khí hạng nặng cũng như những người lính chân lao ra khỏi bảo hiểm cháy dữ dội ở phía trước.
    Đôi khi, đơn vị NTC đã bị chỉ từ khía cạnh riêng của họ, một mối nguy hiểm ngày càng trở nên gay gắt hơn khi các nhóm kém phối hợp của các tình nguyện viên chính phủ tấn công từ phía đông và phía tây gần nhau.
    Phần lớn của các lực lượng NTC tấn công Sirte từ các thị trấn khác và không có nhiều sự giúp đỡ từ bên trong như họ đã làm họ khi họ chiếm được thủ đô Tripoli ngày 23 tháng 8 và kết thúc 42 năm của một người đàn ông trị bởi Gaddafi sau sáu tháng của cuộc nội chiến .
    Gaddafi CỦA NAM ĐẤU TRANH CHO cuộc sống của họ
    Nhiều dân thường từ Sirte cũng chiến đấu cùng với các tàn dư của quân đội Gaddafi trong niềm tin với bên ngoài sẽ phạm tội ác một khi họ đã chiếm được thành phố 75.000 người, trong đó Gaddafi được xây dựng thành một thủ đô thứ hai xa hoa.
    "Gaddafi của quân đội biết cách của họ xung quanh," một máy bay chiến đấu của chính phủ trong một ru ngủ ngắn trong cuộc chiến đấu. "Chúng tôi không biết thành phố Chúng tôi thậm chí không biết những gì trên đường phố tiếp theo."
    Gaddafi được cho là ẩn náu trong sa mạc ở phía nam.
    Các lực lượng NTC đã phải vật lộn để Sirte và một pháo đài khác của người trung thành với Gaddafi, đã cản trở các nỗ lực thành lập chính phủ hiệu quả trên phạm vi toàn quốc và khởi động lại sản xuất dầu, các mạch máu của nền kinh tế Libya.
    Một số nhà phân tích Libya cũng nói rằng họ đang lo lắng đường đứt gãy đang mở ra giữa Tripoli quân sự Hội đồng Hồi giáo chạy, trong đó có kiểm soát danh nghĩa đối với vốn và cũng được hỗ trợ bởi Qatar, và các nhóm trung thành với ********* Chính phủ lâm thời Mahmoud Jibril, một kỹ trị được đào tạo phương Tây.
    Chính phủ lâm thời gửi tin nhắn văn bản đôn đốc các máy bay chiến đấu của họ để báo cáo căn cứ quân sự và tham gia quân đội quốc gia.
    Mối quan tâm đang gia tăng tại thủ đô về xung đột giữa các nhóm vũ trang hội tụ trên Tripoli trong tháng Tám và đã ở lại yêu cầu các cổ phần trong chính phủ tương lai.
    NTC lực lượng tại Sirte, người ta phải mất đến ba tòa nhà mốc quan trọng vào ngày Chủ nhật - bệnh viện, trường đại học và trung tâm hội nghị Ouagadougou sang trọng, được xây dựng để lưu trữ các hội nghị thượng đỉnh của các chức sắc nước ngoài rằng Gaddafi thích dàn.
    "Tám mươi phần trăm của Sirte bây giờ là dưới sự kiểm soát của chúng tôi", ông Omar Abu Lifa, một chỉ huy của các lực lượng chính phủ tấn công Sirte từ phía tây.
    Lực lượng NTC đã nhiều lần tuyên bố là quan điểm của chiến thắng trong Sirte, chỉ bị đảo ngược đột ngột dưới bàn tay của kẻ thù kiên trì đấu tranh cho cuộc sống của họ, được bao bọc ba mặt và lưng ra biển.
    Trong chỉ một bệnh viện dã chiến ở phía đông của thành phố, các bác sĩ cho biết họ đã nhận được 20 người chết và 87 người bị thương trong hai ngày cuối cùng từ chiến đấu. Có nhiều thương vong hơn những nơi khác.
    Một người đàn ông, một sinh viên, người đã trốn thoát khỏi trung tâm của thành phố, cho biết ông đã theo dõi từ một mái nhà vào ngày Chủ nhật khi các binh sĩ Gaddafi đã phá hủy 10 của chính phủ lên xe tải pick-.

    "Tinh thần của họ là rất cao", ông Salam Awad. "Họ đang chuẩn bị để chiến đấu cho đến chết."
    Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil cho biết người đàn ông của mình đã đạt đến trung tâm thành phố Sirte, trong khi chỉ thị trấn lớn khác nằm trong tay của người trung thành với Gaddafi, Bani Walid nội thất trong sa mạc ở phía nam cũng bị vây hãm từ không ít hơn năm bên.
    "Tôi nghĩ và tôi hy vọng, với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, giải phóng hai thị trấn này sẽ được hoàn thành vào cuối tuần này, Thiên Chúa sẵn sàng," ông phát biểu tại một cuộc họp báo tại Tripoli hôm chủ nhật.
    Sirte có ý nghĩa tượng trưng vì Gaddafi đã biến nó từ một làng chài thành một thủ đô thứ hai. Ông đã xây dựng biệt thự sang trọng, khách sạn, phòng hội nghị đến nhà hội nghị thượng đỉnh quốc tế thích sân khấu có.
    (Các báo cáo của Barry Malone và Joseph Logan tại Tripoli; Viết bởi Jon viền; Biên tập bởi Peter Graff )
    cái này là copy bản dịch của Google từ reuters nhé
  6. nhihong_1991

    nhihong_1991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    50
    Bác "đốc tờ Thanh" nhờ Gô le dịch hộ à? Em đọc mà hiểu được là em chết liền.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác Phước râu nói (vietnamdefence này cũng là một tờ lá cải từng viết bài nhãm nhí về việc Nga bỏ AK-47) Em lên Gô le tìm quài mà không thấy bác cho nguồn nhé.
  7. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nên tui không nhớ nhưng bạn có thể liên hệ thành viên RussiaSniper bên *******.org thành viên ấy từng chứng minh rõ ràng về vụ đó
    http://*******.org/forum/member.php?u=25209
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    beo tuổi gì mà chiếm được Bani, hù doạ tinh thần chắc?.... hã hã!
  9. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Con trai Gaddafi tử trận

    Tags: Khamis Gaddafi, Muammar Gaddafi, đài truyền hình, Phía Đông Nam, con trai, tử trận, thủ đô, thông tin, lãnh đạo, hôm, chết, Libya, cựu
    [​IMG]


    Khamis Gaddafi
    Một đài truyền hình Syria ủng hộ Đại tá Muammar Gaddafi hôm nay (17/10) đưa tin, con trai của nhà cựu lãnh đạo Libya - Khamis Gaddafi đã tử trận trong các cuộc giao tranh khốc liệt ở phía đông nam thủ đô Tripoli từ hôm 29/8.
    Theo đài truyền hình Arrai thông báo, Khamis đã thiệt mạng trên chiến trường cùng với Mohammed Abdullah al-Senousi - anh họ của anh này và cũng là cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Libya . Họ bị giết chết trong một cuộc chiến đấu với lực lượng của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) ở thành phố Tarhouna, cách thủ đô Tripoli về phía đông nam gần 100km.
    Đài truyền hình Arrai đã đăng tải lại những hình ảnh của Khamis và Senousi đồng thời phát kèm theo những câu kinh Koran. Đây là cách thức truyền thống để khóc thương một người đã chết ở Libya .
    Bản tin của đài truyền hình Arrai cho biết, hai người trên đã thiệt mạng “khi đang đối đầu với kẻ thù của đất nước” hôm 29/8. Arrai là nơi thường xuyên phát đi các thông điệp từ ôgn Gaddafi và phát ngôn viên của ông này kể từ khi quân NTC tràn vào chiếm đóng thủ đô khiến gia đình ông Gaddafi phải đi ẩn náu khắp nơi.
    Trước đó, hồi tháng 8, các quan chức quân sự của NTC cũgn từng thông báo về việc Khamis bị giết chết ở Tarhouna và được chôn cất ở thành phố Bani Walid. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, không có ai lên tiếng xác nhận về thông tin này.
    Khamis Gaddafi đã từng hai lần bị tuyên bố đã chết trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều tháng nay ở đất nước Gaddafi. Tuy nhiên, sau đó, anh này đều xuất hiện để bác bỏ tin đồn.
    Phản ứng trước thông tin mới nhất từ đài truyền hình Arrai của Syria, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, họ chưa thể xác nhận được về độ chính xác trong thông tin con trai Gaddafi đã chết. Tuy nhiên, theo quan chức này, Washington đã nhận được thông tin tương tự “từ các nguồn tin đáng tin cậy”.
    Khamis là chỉ huy của một đơn vị quân đội tinh nhuệ nhất và cũng trung thành nhất với cựu lãnh đạo Gaddafi. Cái chết của Khamis nếu được xác nhận thì anh này sẽ là nhân vật nổi tiếng nhất trong chính quyền Gaddafi thiệt mạng trong cuộc nội chiến.

    Kiệt Linh - (theo Tele, Reuters)
  10. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Một thành trì của phe Gadhafi thất thủ

    Tags: Bani Walid, Moammar Gadhafi, trung thành với, thành trì, lực lượng, thất thủ, giải phóng, cuối cùng, binh sĩ, phe, hôm
    Bani Walid, một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng trung thành với ông Moammar Gadhafi, hôm qua đã gần như được giải phóng.
    > Đọ súng tại thủ đô Libya
    > "Quê hương Gadhafi sắp thất thủ"
    [​IMG]
    Các binh sĩ của chính phủ mới tại chiến trường Bani Walid. Ảnh: AFP Thông tin giải phóng Bani Walid được đưa ra sau khi các nguồn tin địa phương cho biết quốc kỳ ba màu xanh-đỏ-đen của Hội đồng quốc gia chuyển tiếp (NTC) đã được treo lên ở trong thị trấn.


    Ông Mahmoud Tawfiq, phát ngôn viên của mặt trận phía nam thị trấn Bani Walid, cho hay các binh sĩ ở đây, phối hợp với lực lượng ở các thị trấn khác như Gharyan, đã tiến vào trung tâm thành phố và sẽ họp mặt cùng các lực lượng từ phía tây và phía đông hôm nay. Trước đó, họ đã giải phóng được thêm bệnh viện, một quận công nghiệp và một khu vực thương mại của Bani Walid. Bani Walid, một trong những thành trì cuối cùng còn sót lại của chính quyền ông Gadhafi, nằm cách thủ đô Tripoli 180 km về phía đông nam, sẽ chính thức tuyên bố giải phóng trong hôm nay.
    Nói trên kênh truyền hình Liberal, ông Salah Matouk, một chỉ huy khác mặt trận ở Bani Walid cũng cho biết NTC đã kiểm soát cả thị trấn và bắt giữ nhiều binh sĩ cũng như lính đánh thuê của ông Gadhafi. Sáng nay, họ sẽ bắt đầu truy quét những hang ổ cuối cùng của lực lượng Gadhafi ở Bani Walid.
    Trong khi đó, tại quê hương của ông Gadhafi, thành phố Sirte, các binh sĩ của NTC đang phải giảm đà tấn công do vấp phải sự kháng cự từ phe đối lập. Họ đã rút lui khỏi một số vị trí ở thành phố để lực lượng NATO thực hiện các cuộc công kích bằng pháo hạng nặng. Các binh sĩ đã chiếm được những cứ điểm trọng yếu như bệnh viện chính, đại học Sirte và trung tâm hội nghị Ouagadougou. Sau khi chiếm được Sirte, họ sẽ tuyên bố giải phóng hoàn toàn Libya, dù chưa tìm ra tung tích đại tá Moammar Gadhafi.
    Anh Ngọc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này