1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Vâng đưa pick up lên mái nhà. Nghe có vẻ sợ, nhưng Việt Nam đưa cao xạ lên nóc nhà cao tầng ở Hà Nội, dùng sức người đưa tên lửa lên đỉnh núi ở Trường Sơn ( tài liệu của Đại tá Hoàng Văn Khánh) để đón B52 hay xe tăng leo lên Pathí đánh căn cứ của CIA thì liều và đáng phải học nhỉ
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Quả em pick up dính RPG nổ tan xác ghê thật.
    Đang thay phiên nhau vãi đạn thì súng bị tắc :)), fix ko được, lái xe đang cho xe chạy về thì dính luôn. Bắn thành quy luật như vậy nó canh bắn lại cũng ko khó
  3. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    có vẻ vụ thất thủ tại Bani Walid là do quân của Ga rút ra các vùng đồi núi để tiến hành kháng chiến trường kỳ

    Thành trì trên sa mạc của Gadhafi sụp đổ
    (Dân trí) - Các binh sỹ thuộc chính phủ lâm thời Libya hôm qua đã chiếm được thành phố Bani Walid, thành trì của lực lượng trung thành với ông Gadhafi trên sa mạc, ở phía nam của thủ đô Tripoli.
    [​IMG]
    Các tay súng NTC cắm cờ ăn mừng "giải phóng" Bani Walid.
    Họ đã bắn súng chỉ thiên ăn mừng, cắm cờ mới của Libya ở trung tâm thành phố là một trong những thành trì cuối cùng của ông Gadhafi.

    Bani Walid nằm ở vùng núi sa mạc cách nam Tripoli 150km. Theo Reuters, hiện không có kháng cự nào từ phía những người ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Gadhafi. Họ đã cố thủ bên trong thành phố này hơn 6 tuần qua.

    “Bani Walid đã hoàn toàn giải phóng. Nó đã được giải phóng 100%”, Mohammed Shakonah, chỉ huy quân đội của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) cho biết.

    Chiếm được Bani Walid là một bước tiến nữa của NTC nhằm tiến tới kiểm soát hoàn toàn đất nước Bắc Phi giàu dầu mỏ này, gần 2 tháng sau khi lực lượng nổi dậy tiến vào Tripoli và kết thúc 42 năm cầm quyền củach ông Gadhafi.

    Cùng với thành phố Sirte, quê nhà của ông Gadhafi, Bani Walid là một trong những nơi cuối cùng vẫn còn kháng cự của lực lượng trung thành với ông Gadhafi.

    Tiếng súng bắn chỉ thiên, pháo hoa, tiếng còi xe hú ăn mừng vang lên trên đường phố vẫn còn rải rác vỏ đạn và với các tòa nhà hai bên đường bị phá hủy hoặc bị hư hại do các cuộc giao tranh.

    Một số tòa nhà vẫn đang bốc cháy khi mặt trời lặn vào ngày hôm qua. Một số khác bị san phẳng trong các cuộc không kích của NATO. Nhiều cửa hàng có vẻ như đã bị cướp phá. Từ xa có thể thấy khói đen đặc bốc lên từ thành phố này.

    Tuy nhiên, không thấy sự có mặt của dân thường tham gia ăn mừng chiến thắng trên đường phố ở Bani Walid, thành phố của bộ lạc Warfalla, bộ lạc lớn nhất Libya. Họ cũng là những người ủng hộ lâu năm của ông Gadhafi.

    “Đây là một ngày rất quan trọng bởi giờ đây Gadhafi không có lấy một thành phố ở Libya”, Ayad Sayed al Russi, một chỉ huy cấp cao của NTC cho hay. “Chúng tôi hi vọng người dân chạy trốn sẽ trở lại thành phố bởi giờ nó đã được giải phóng”.

    Thành phố đã bị bao vây trong suốt nhiều tuần, với hàng trăm người trung thành với ông Gadhfi đào hầm tới qua các thung lũng và đồi núi hiểm trở để phản kháng lại bước tiến của lực lượng chính phủ lâm thời.

    Phan Anh
    Theo Reuters
  4. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phe nổi dậy choáng đòn phản công của Gaddafi Cập nhật lúc 06h27" , ngày 19/10/2011 - [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoại trưởng Hillary đã có mặt ở Libya.

    (VnMedia) - Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Sirte của lực lượng thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) xem ra sẽ còn tiếp tục khó khăn khi hôm nay (18/10), quân của ông Muammar Gaddafi đã bất ngờ thực hiện một cuộc phản công mạnh mẽ.

    Hiện tại, Sirte là thành trì duy nhất còn lại trong tay ông Gaddafi sau khi Bani Walid thất thủ trong ngày hôm qua (17/10). Những tưởng quân NTC sẽ dễ dàng chiếm được Sirte bởi từ cách đây mấy ngày, lực lượng NTC đã tiến sâu được vào thành phố này và dồn quân Gaddafi về hai khu vực rộng chỉ khoảng 2km vuông ở sát bờ biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng NTC vẫn chưa thể đánh bại những người trung thành với ông Gaddafi để giải phóng Sirte.

    Quân Gaddafi bắt đầu thực hiện cuộc phản công bất ngờ vào giữa buổi sáng hôm nay, dẫn đến các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng này với quân NTC. Các nhân chứng cho biết, cả thành phố Sirte chìm trong tiếng pháo hạng nặng, tiếng đạn súng cối và tiếng tên lửa nổ.

    Những người trung thành với ông Gaddafi đã phá được vòng vây xung quanh họ và buộc các chiến binh NTC phải rút lui khoảng 2km do không thể cầm cự được trước hỏa lực mạnh từ phía quân Gaddafi, phóng viên Reuters cho biết. Trước đó, quân Gaddafi đang bị dồn vào đường cùng ở khu vực rộng 2km vuông.

    Lực lượng NTC sau đó đã phải chấn chỉnh lại đội ngũ ở khu vực gần trung tâm hội nghị Ouagadougou và bị cầm chân tại đây.

    Trong 40 phút giao tranh đầu tiên, NTC đã mất ít nhất 2 chiến binh, ít nhất 35 người khác bị thương. Hàng trăm chiến binh chạy toán loạn tìm chỗ ẩn náu để tránh cơn mưa đạn được bắn ra từ lực lượng trung thành với ông Gaddafi.

    "Họ bắn vào chúng tôi từ khắp nơi, từ những tay súng bắn tỉa, từ súng cối và máy phóng tên lửa. Chiến trường ở đó thật khốc liệt. Chúng tôi bị bắn từ tứ phía”, một chiến binh có tên là Tahar Burzeza cho hay.

    Nhà làm phim người Mỹ - ông Matthew van Dyke có mặt trong các cuộc giao tranh ác liệt với quân Gaddafi cho biết: “Tôi nghĩ, rất nhiều chiến binh đã bị trúng đạn do bị bắn nhầm” bởi các chiến binh NTC cũng tấn công từ phía tây thành phố. Ông Dyke đã cầm súng chống lại chính quyền Gaddafi sau khi được thả khỏi nhà tù nổi tiếng Abu Salim hồi tháng 8.

    Trong khi quân NTC tiếp tục gặp khó khăn ở Sirte thì ở Bani Walid, họ không còn vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào nữa từ lực lượng của Đại tá Gaddafi, chỉ huy quân NTC - ông Musa Yunis, cho biết.

    "Binh lính của Gaddafi ở Bani Walid đã bỏ lại các phương tiện và tìm cách chạy trốn. Nhiều người thậm chí đã giả trang thành dân thường để tránh bị phát hiện", ông Yunis nói.

    "Không còn sự kháng cự ở Bani Walid bởi hầu hết quân lính của ông Gaddafi ở đây đã tìm được chạy trốn. Số còn lại thì không gây ra vấn đề gì", ông Yunis cho biết thêm.

    Ăn mừng quá sớm

    Diễn biến trên chiến trường Sirte ngày hôm nay đối ngược hoàn toàn với diễn biến từ cách đây vài ngày. Khi đó, quân NTC đã thẳng tiến vào thành phố Sirte mà vấp phải rất ít sự kháng cự của lực lượng trung thành với nhà cựu lãnh đạo Gaddafi.

    Chính quyền mới ở Libya đã tự tin về chiến thắng sắp tới ở Sirte đến nỗi Chủ tịch NTC - ông Mustafa Abdel Jalil đã đến thăm thành phố này hồi tuần trước và được các chiến binh đón chào nhiệt liệt. Họ thậm chí đã bắn chỉ thiên hàng loạt đạn để ăn mừng chiến thắng mà họ cho là sẽ đến trong vài giờ sau đó.

    Tuy nhiên, rõ ràng, các chiến binh NTC đã ăn mừng quá sớm. Việc đánh bại hoàn toàn quân Gaddafi ở Sirte dù bây giờ chỉ còn là tàn quân được cho là vẫn rất khó khăn đối với NTC. Các binh lính NTC cho biết, những người trung thành với ông Gaddafi thường lợi dụng bóng đêm để thoát ra khỏi vòng vây và sau đó xả súng về phía họ. Ngoài ra, nỗ lực đánh chiếm Sirte của NTC còn bị cản trở bởi sự thiếu phối hợp giữa các đơn vị trong lực lượng này. Các đơn vị đến từ thành trì phía đông Benghazi và thành trì phía tây Misrata đang mâu thuẫn, đổ lỗi cho nhau về những vụ bắn nhầm.

    Ngoại trưởng Mỹ đến thăm thủ đô Tripoli

    Sự thụt lùi của quân NTC ở Sirte diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang có chuyến thăm đến thủ đô Tripoli để gặp gỡ giới lãnh đạo mới của Libya. Chuyến thăm này được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Điều này phản ánh những lo ngại về việc NTC chưa thể kiểm soát được hoàn toàn đất nước Libya.

    Các quan chức Mỹ cho biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Hillary đến Libya là nhằm để củng cố quan hệ đối tác với chính phủ mới và giúp nước này tiến tới nền dân chủ. Ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ khuyến khích NTC thực hiện các cam kết sớm tiến hành bầu cử.

    "Chúng tôi sẽ thúc đẩy NTC để thể hiện với nhân dân Libya rằng họ nghiêm túc trong việc thực hiện cam kết tiến tới nền dân chủ, họ nghiêm túc trong việc thực hiện cam kết xây dựng nền pháp quyền ở đất nước và sớm tiến hành các cuộc bầu cử",

    Washington cũng sẽ đề nghị giúp đỡ Libya trong việc kiểm soát hàng ngàn vũ khí đang trôi nổi trên khắp đất nước này sau cuộc chiến kéo dài nhiều tháng qua. Giới chuyên gia an ninh lo ngại, số vũ khí này có thể rơi vào tay tổ chức khủng bố khét tiếng Al Qaeda.

    Kiệt Linh - (theo Reuters, AFP)

  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    giải phóng Sirt xong là các bác vịt 2 phe trên này ngồi vào bàn hòa giải phải ko?
    Hay phe pro Gà tiếp tục kháng chiến
  6. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Mỹ - Ý bàn kế hoạch chấm dứt không kích Lybia

    Thứ tư 19/10/2011 08:42
    (GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ý đã đạt được nhiều thống nhất về chiến sự ở Lybia và tương lai của chính phủ chuyển tiếp sau cuộc họp tại Lầu Năm góc.


    Ngày 17/10, tại Lầu Năm góc, lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Ý cho biết hai nước đang xem xét kế hoạch chấm dứt chiến dịch không kích Lybia và những biện pháp hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực hậu Gadhafi.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ý bên ngoài phòng họp tại Lầu Năm góc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bày tỏ cảm ơn vai trò của Ý trong các hoạt động do NATO dẫn đầu, đồng thời cho biết chỉ huy liên quân ủng hộ việc ném bom vào những thành trì cuối cùng của lực lượng trung thành với nhà cựu lãnh đạo Gadhafi.

    Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Ý Ignazio La Russa, Bộ trưởng Panetta cho biết, “các chỉ huy liên quân của chúng tôi tin rằng chiến dịch sắp kết thúc”.

    “Như các anh biết đấy, chiến sự vẫn còn nổ ra ở Sirte. Và khi mà Sirte chưa thất thủ hoàn toàn, nơi đó vẫn cần có sự hiện diện của chúng tôi”, ông nói.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ý cho biết hai nước chia sẻ những quan điểm chung về chiến dịch ở Lybia, được tiến hành từ Tháng 3 để bảo vệ dân thường trước lực lượng của Gadhafi.

    “Chúng tôi đã đánh giá khả năng giúp đỡ quá trình chuyển tiếp ở Lybia và những việc cần làm khi chiến sự ở Sirte kết thúc”, ông cho biết.

    Các quan chức NATO cho biết liên minh sẽ xem xét trợ giúp an ninh và tư vấn cho lãnh đạo mới ở Lybia nhưng hiện chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ quốc gia còn đang trong cảnh chiến sự này.

    Sirte hiện vẫn là thành trì cuối cùng cần công phá của lực lượng chính phủ chuyển tiếp Lybia trước khi họ có thể tuyên bố giải phóng đất nước và tiến hành bầu cử.

    [​IMG]
    Sirte vẫn là thành trì cuối cùng trước khi lực lượng nổi dậy tuyên bố giải phóng đất nước và tiến hành bầu cửg Chiến dịch đánh bom trong 6 tháng của NATO đã đánh tan gần như toàn bộ lực lượng của Gadhafi đồng thời buộc nhà lãnh đạo này phải đi trú ẩn.

    Cũng trong cuộc gặp lần này, Bộ trưởng Panetta bày tỏ lo ngại về những báo cáo cho thấy một lượng lớn vũ khí đang bị tuồn lậu từ Lybia sang bán đảo Sinai của Ai Cập.

    “Tôi rất quan ngại đến các báo cáo cho thấy vũ khí đã bị tuồn khỏi Lybia đến các nước khác và đến bán đảo Sinai”, ông nói.

    Một nhóm chuyên gia của Mỹ đã được cử đến Lybia để giúp lực lượng nổi dậy kiểm soát số vũ khí này nhưng chưa gửi về báo cáo chi tiết nào, ông cho biết thêm.

    Chấn Hưng (theo Defensenews)

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/My-Y-ban-ke-hoach-cham-dut-khong-kich-Lybia/64930.gd
  7. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Còn đưa pháo vào ĐBP nữa xếp, vào ra đến 3 lần mà Phú-lãng-sa chả biết gì cả. Nếu có chuyên gia VN, thì chỉ cần tháo giàn rocket và dùng ròng rọc kéo lên chứ cần quái gì đến cái cẩu như thế
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Việt Nam sẽ tháo tất tần tật, kể cả cái lò xo.... ráp là nghề của chàng rồi!
  9. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Saif al- Islam - người con trai quyền lực của cựu Tổng thống Gaddafi
    Một số lượng lớn tiền và vàng vừa mới được phát hiện tại văn phòng của Saif al- Islam ở thủ đô Tripoli. Saif là con trai thứ hai cũng là người con quyền lực nhất của cựu Tổng thống Muammar Gaddafi.

    Một chiến binh thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya (NTC) cho Tân Hoa xã biết, số tiền vàng trị giá lên tới “hàng triệu” đã được phát hiện tại văn phòng bỏ hoang của Saif al-Islam gần khu dinh thự rộng lớn Bab al-Aziziya ở phía nam thủ đô Tripoli.

    NTC đang san phẳng khu dinh thự Bab al-Aziziya cũng là đại bản doanh của ông Gaddafi trước đây. Một phần của bức tường cao, vững chắc xung quanh khu dinh thự và nhiều tòa nhà bên trong đó đã bị kéo đổ từ hôm Chủ nhật (16/10). Bab al-Aziziya là nơi sinh sống của cựu lãnh đạo Gaddafi cùng gia đình và những cố vấn thân cận nhất của ông này. Các chiến binh NTC muốn phá hủy hoàn toàn khu dinh thự Bab al-Aziziya nhằm mục đích là để xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến chính quyền 42 năm tuổi của ông Gaddafi.

    Theo chiến binh giấu tên trên, một số tiền và vàng vẫn chưa được lấy ra từ dưới lòng đất của tòa văn phòng của Saif.

    Trước đó, ngay sau khi Tripoli thất thủ, rơi vào tay NTC, đã có nhiều nguồn tin khẳng định, một số lượng lớn tiền vàng đang được cất giấu trong nhà của Saif al-Islam, một nhân vật quan trọng ở đất nước Bắc Phi mặc dù anh này không chính thức giữ một vị trí cấp cao nào trong chính quyền của cha.

    Saif là một trong những người con trai có quyền lực và ảnh hưởng nhất của ông Gaddafi ở đất nước Libya. Người ta dễ có cảm tình với Saif vì anh này để lại một ấn tượng rất tốt với giới truyền thông. To cao và đẹp trai, Saif còn nói tiếng Anh rất trôi chảy và là một gương mặt có uy tín trong chính quyền của cha mình. Vì thế, Saif từng được cho là người kế nhiệm tiềm năng của ông Gaddafi.

    Trong cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 6 tháng qua, Saif luôn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho người cha tổng thống của mình. Vì thế, hồi tháng 6, Saif cùng với cha mình đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đưa vào danh sách những người bị truy nã.

    Saif al-Islam cùng với cha và hai em trai khác bắt đầu phải đi chạy trốn khắp nơi kể từ sau khi để mất thủ đô Tripoli – thành trì chính của chính quyền Gaddafi. Saif được tin là đang ẩn náu ở Bani Walid, một thành phố sa mạc xa xôi vừa bị NTC chiếm đóng hoàn toàn. Tuy nhiên, Saif vẫn chưa bị bắt. Cả người con trai Mutassim và chính ông Gaddafi cũng đang ẩn náu đâu đó trên lãnh thổ Libya và tiếp tục kêu gọi người ủng hộ chiến đấu chống NTC.
  10. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    NATO trao quyền kiểm soát không phận Benghazi cho NTC

    Thứ tư 19/10/2011 10:52
    (GDVN) - NATO đã trao lại không phận trên bầu trời thành phố Benghazi ở miền Đông cho nhà chức trách Libya.



    Một phát ngôn viên NATO ngày 18/10 cho biết liên minh quân sự này đã trao lại không phận trên bầu trời thành phố Benghazi ở miền Đông cho nhà chức trách Libya. Đây cũng chính là thành phố được coi là "thủ đô của phe nổi dậy" chống lại chính quyền cũ của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.

    [​IMG]
    Lá cờ NTC tung bay ở Benghazi (Nguồn: Reuters) Quyết định này đánh dấu bước đi đầu tiên của quá trình từng bước chuyển giao toàn bộ trách nhiệm về không phận cho Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp ở (NTC).

    Phát biểu qua đường truyền video từ Naples của Italy, Đại tá Roland Lavoie nói: "Vài ngày trước, Cơ quan hàng không dân sự Libya mới thành lập thông báo sẽ nhận trách nhiệm quản lý máy bay thuộc không phận trên sân bay quốc tế Benina ở Benghazi.

    Quyết định này đánh dấu bước đi tích cực tiến tới cho phép chính quyền mới của Libya bắt đầu tái thiết đất nước họ. Mặc dù khu vực cấm bay của NATO tiếp tục được áp đặt nhưng cơ quan quản lý bay của Libya từ nay sẽ điều khiển các chuyến bay nhân đạo ra vào không phận này trong bán kính 50 dặm xung quanh Bengahzi".

    Ngoài ra, ông Lavoie cho biết các lực lượng NTC đã kiểm soát hầu hết thành phố Sirte và đạt được "những bước tiến đáng kể" ở Bani Walid dù các phần tử trung thành với ông Gaddafi vẫn kháng cự ở những khu vực nhỏ.

    Tại cuộc họp báo, phó phát ngôn viên NATO Carmen Romero cho biết các đại sứ NATO sẽ gặp nhau vào ngày 19/10 để thảo luận tình hình ở Libya, trong đó có thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự tại đây.




    Theo Vietnam+
    nguồn http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/NATO-trao-quyen-kiem-soat-khong-phan-Benghazi-cho-NTC/64957.gd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này