1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhạt..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu04, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghe chị nói em cảm giác như có mình trong ấy vậy, nên định bấm thanks 1 cái mà kiếm mãi không ra. Chị tin vào duyên số thì không nên tin vào cái cảm giác 2, 3 năm chị ạ. Khéo ngày mai thôi chị lại bị cái duyên nó đánh bùm bùm chát luôn ấy chứ.
    Em luôn cảm thấy chị là người phụ nữ rất "chất".[:D]
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Quá chất ý nhỉ :"> Em cũng tìm nút LIKE mãi mà không thấy.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Chào Hoainiem
    Đôi lúc con người ta suy nghĩ nhiều hướng và thường rối tung rối mù lên, mình luôn tin vào duyên số nhưng mình biết rằng phải ít nhất là sau 2 năm mình sẽ cưới chồng, tất nhiên phải có cái gì đó gọi là căn cứ mình mới giám tin.
    Thực sự mình cũng không nghĩ mình "chất" giống như bạn và Hiếu đã nói.
    Nếu chất như thế có thể gọi là quá cứng nhắc không?
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chị onmi hiểu sai từ chất rồi, thay vào đó là từ dịu dàng và tinh tế mới đúng ạ :"> Thế sao chị onmi lại dự định sau 2 năm nữa mới lấy chồng? Thế còn lâu nhỉ.
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    thì Ra chất là vậy, he he
    Ùhm! không biết có đúng không nhưng nhiều người nói chuyện với chị đều nhận xét như vậy, ngoài đời chị có vẻ hơi ít nói, nhưng lại hiểu cái tôi của người khác,
    Chị muốn công việc ổn định với chị công việc là quan trọng nhất, chị cho mình 2 -3 năm để phấn đấu vào Đảng và 1 số thứ nữa. Có lẽ vậy nên mới lâu. Tính chị đã nói là phải làm, còn đã hứa với ai điều gì nhất định phải thực hiện bằng được.
    2-3 năm chắc hẵn là cũng hơi hơi lâu rồi, chắc là ế mất đó :D
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thế hứa mời em ăn tiệc, vậy là chắc chắn được đi ăn tiệc rồi. Thôi, cứ chồng con ổn định tiến thân cũng đâu có sao chị onmi?
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    có mùi SG :x. he he.. @onmi Offf đi pác :x..
  8. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chị onmi yên tâm em bói rồi chị ko ế đâu ạ :-*
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bé Hum bói anh xem ế đến bao giờ?
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Úhm! Mỗi người một chí hướng riêng em ah!
    Như chị thì chị muốn ổn định về bản thân mình trước, cuộc sống của chị là chị luôn phải quan sát, quan sát 1 cách tinh tế và tỉ mỹ, và chị nhận thấy rằng có 1 số trường hợp lấy nhau về vợ chồng cảm thông cho nhau được thì có cơ hội tiến thân, còn 1 số trường hợp khác lại ngược lại và 1 điều nghe rất chướng tai đó là sự phụ thuộc vào ngưòi khác, tất nhiên đó là người chồng, chị không muốn mình là gánh nặng cho chồng, nhưng như thế chị không tự nhận mình là ngưòi phải lo toan cho gia đình, với địa vị 1 người vợ là phải chăm sóc chồng con và xây dựng mái ấm thì chị muốn mình vẫn làm được 1 cái gì đó cho bản thân mình để ko bị chồng chê trách, tuy mình chỉ có thể làm việc và nuôi sống bản thân mình. Người phụ nữ biết phấn đấu và dừng đúng lúc đúng chổ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình nhỏ bé của mình. Chị nghĩ là như thế.
    Và có 1 điều rằng chị sợ sau này mình gặp phải người chồng không hiểu vợ và không cảm thông được cho vợ, vậy thì quả thật cuộc sống rất nhàm chán.

Chia sẻ trang này