1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào đi nghe nhạc ở nhà hát lớn tp.hcm rồi cho êm hỏi chút?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vn88, 08/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em mới kiếm được cặp vé hoà nhạc ở Nhà hát tp, đag tính mời gái đi nhưng chưa đi rạp đó lần nào. Các bác cho em hỏi đi rạp đo có được mang đồ ăn vào ko? Và nếu được thì nên mang gì? Thanks các bác trước
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi khuyên là bạn nên nhường vé cho người khác đi.

    Nghe hòa nhạc thì suốt thời gian nghe nhạc không được ăn, tránh uống, không nói chuyện (nếu có, cố gắng nói bằng hơi, không gây ra tiếng ồn), không chụp ảnh có flash (tốt nhất là k chụp ảnh), k gửi hoặc đọc sms, k nghe điện thoại (tốt nhất là tắt hẳn), tránh đứng lên ngồi xuống, ra khỏi chỗ ngồi.

    Khi đi nhớ mặc lịch sự. Bình thường dịp nào bạn ăn mặc lịch sự nhất thì cứ lấy đúng bộ đó ra mà mặc. Tuy nhiên nên thay cà vạt bằng nơ bươ'm, nếu cái bộ "lịch sự nhất" của bạn là bộ mang cà vạt.

    Nữ nhớ mặc áo đầm buổi tối, nên chọn bộ trang nhã, tránh lòe loẹt, rua ren, kim tuyến hay đính cườm quá mức, tránh gây sự chú ý thô thiển (đi sàn nhảy, đi tiệc đứng ban đêm thì ăn mặc lòe loẹt, diêm dúa sẽ phù hợp hơn), đi giày cao gót phù hợp.

    Khi nghe nhạc, nhớ ngồi yên lặng và thẳng thớm, tránh ngồi dựa lưng xuề xòa như khi đi xem phim. Nếu thấy quá chán vì nghe nhạc mà chẳng hiểu gì thì...ráng mà chờ đến giờ giải lao hay hết giờ. ;))

    Nếu chưa biết cách vỗ tay đúng cách thì tốt nhất là vỗ tay nhẹ, ngắn, chứ đừng cố vỗ tay cho "bằng anh bằng em." Khi không biết cách vỗ tay thì tốt nhất là đợi mọi ng rào rào vỗ tay rồi thì hãy vỗ tay theo (nếu muốn, không bắt buộc), chứ đừng có ham hố nhào vô vỗ tay sớm làm gì, không phải cứ lúc nào nhạc ngừng thì có nghĩa là bài nhạc đã hết đâu. Vỗ tay kiểu ấy chẳng khác gì sỉ nhục dàn nhạc cả.

    Hôm nay tôi cũng có vé đi nghe hòa nhạc nhưng chân đau quá mức, không biết có xỏ nổi giày cao gót để đi không, mà không mang nổi giày thì chả khác nào sổ toẹt vào buổi diễn của người ta. :(
  3. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa vô nhà hát thành phố kể từ khi nó được sửa xong, nhưng tớ không nghĩ phải ăn bận như bác ansi nói đầu. Vì tớ thấy rất nhìu lần ở đó cho tổ chức mấy vụ phát bằng gì gì đó của mấy trường tiếng Anh, rùi cả mấy công ty vô đó tổ chức sự kiện PR cho mình nữa. Thấy lôm côm lắm. Nhà hất thành phố mà để cho mấy vụ đó thì còn gì là nhà hát nữa. Vậy nên không cần phải bận đồ như bạn gì nói. Bận đẹp đi nghe hòa nhạc là uki rùi.

    Lại nói chiện đi nghe hòa nhạc ở VN, tớ đọc trên báo.. Ông nhạc trưởng người Nhựt đang điều khiển thì phía dưới có tiếng chuông dt reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong khán phòng nhà hát. Ông giận quá, giậm mạnh chân, quăng cái que rùi đi thẳng vô cánh gà (điều này rất hiếm gặp ở người Nhựt - một dân tộc nổi tiếng về sự điềm tĩnh). Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tiếng chuông dt. Người kia luống cuống tắt đi. Thế rùi ông nhạc trưởng lại trở ra và điều khiển cho đến hết buổi. Chắc ông hỉu rằng, nền âm nhạc bác học kia một khi được du nhập vào 1 nước chưa bác học về dân trí thì nó cũng phải cần được thông cảm nhìu hơn..
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Sao mình đọc bài thấy hiểu ý của Mợ Anx khác hẳn. MÌnh thấy ý mợ Anx là nên ăn mặc lịch sự, cư xử văn hóa vì đi nghe hòa nhạc, chứ ko phải là vì đi chui vô nhà hát bự.
  5. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    có chàng trai nào ra tay cứu người đẹp ko kìa?
    chân đi giày cao gót, hơn đau tý nhưng tay vịn vào vai chàng làm điểm tựa :x:x
    bạn @Shimohara @bluetea có cơ hội vào nhà hát lớn nghe nhạc rồi đấy, PM ngay Pm ngay :-bd
    những người đến sau mà chậm chân thì ko đc tranh giành. :)>-
  6. ab747er

    ab747er Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nhạc gì hả bạn ? Giao hưởng thính phòng hay nhạc thị trường ? Nhà hát thành phố cũng chỉ là 1 cái nhà hát thôi, quan trọng nhất chương trình biểu diễn ở đó là gì. Đừng nói với mình là buổi diễn của Ý Lan nhé [-X.
    Mình nghe nhiều lần ở nhà hát TP rồi (chủ yếu giao hưởng và thính phòng) và đặc biệt nhất là được nghe Đặng Thái Sơn biểu diễn, không gì có thể so sánh được.
  7. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi về, song tấu piano bác ah, chương trình hay tuy nhiên có 1 vài người ko tắt đt, xé giấy và đến trễ làm mình mất tập trung, kể cũng hơi bự mình.
  8. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đi nghe nhạc là một hình thức giải trí mà đã giải trí thì nên hướng đến cái gì nó đơn giản nhẹ nhàng. Đi nghe nhạc mà cứ như đi đại hội đảng thế kia vừa xem vừa gồng mình lên thưởng thức thì ở nhà bật trang nghe nhạc trực tuyến nghe cho nó sướng
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ối trời.
    Giống như chuyện ăn cơm, đều là ăn và đều là cơm, sao ăn cơm vỉa hè nó khác cơm cung đình thế nhỉ.
  10. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm trong khách sạn, nhà hàng, đi nghe nhạc ở nhà hát đều là một hình thức bỏ tiền ra mua vui bỏ tiền ra mua sự phục vụ, Đã xác định mất tiền vui chơi sao phải khổ . Hay là giải trí mua vui còn phải đòi hỏi cả trình độ mấy cái đứa biểu diễn dưới sân khấu hay mấy thằng bưng bê phục vụ nó đều làm vì tiền cả chứ đâu phải làm vì nghệ thuât nên chuyện ăn mặc lễ nghĩa tôn trọng nhau chỉ là ở một giới hạn . Giải trí sao phải khổ thế

Chia sẻ trang này