1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin, hỏi đáp, trả lời thắc mắc về du lịch Việt Nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi favourite, 09/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đi chậm nhể? Anh cứ nghĩ xe Ka Long,Móng Cái chạy qua Vân Đồn, nhưng nhìn lại hóa ra ko phải. Thanks ku em :-bd
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/f_233/1349419 Đi Quan Lạn nè ! Bạn join cùng hoặc liên hệ trực tiếp chủ topic để tham khảo thông tin cập nhật nhé!
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Trả lời:
    - Đi xe Hưng Thành, đại lý ở Võ Thị Sáu (Google), nằm từ 6h tối đến 5h sáng là tới nơi. Ngoài ra các xe xuyên Việt đều chạy qua TP Đồng Hới hết. Nhưng chỉ có xe Hưng Thành chuyên chạy tuyến này nên họ sẽ đưa mình ra tận bãi biển Nhật Lệ.
    - Nhà nghỉ và ăn uống rất rẻ, ở TP Đồng Hới và biển Nhật Lệ vẫn còn hoang sơ, giản dị nên chỉ có tắm biển, nhậu với cafe là hết.
    - Từ bãi biển ra Phong Nha - Kẻ Bàng khoảng 40km, ra nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn 50-60km, ra thành cổ Quảng Trị tầm 80-100km gì đó. Nếu có thời gian thì nên thuê xe đi cả 3 chỗ đó.

    Phần bên dưới copy từ trong blog ra cho ace tham khảo ;)

    Quảng Bình quê ta ơi, T7/2009


    Mấy hôm ở HN tưởng là nóng điên đảo lắm rồi, nhưng so với nắng miền Trung thì chưa là gì hết. Ông anh rể mình – dân Quảng Bình gốc – còn bảo 'may mà đợt này không có gió Lào'. Gió Lào thì mình có lần đã nếm ở Nghệ An rồi, đúng là may thật là may!

    Đi Quảng Bình mấy hôm, được ngày đầu tiên đến còn mát mẻ, những ngày sau không có ngày nào dưới 36 độ, cao điểm là mấy hôm đi lang thang giữa trưa nắng ở nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị, nắng điên đảo... Nắng gió và sự khắc nghiệt của miền Trung thì thôi không phải nói nữa, ai cũng biết rồi. Có lẽ vì thế mà con người nơi đây bao đời lam lũ, vất vả không khá lên được. Quảng Bình là một tỉnh nghèo, sự khắc khổ hiện lên trên khuôn mặt mỗi người dân...

    Sông Nhật Lệ
    [​IMG]


    ...

    Những ngày ở Quảng Bình, may mắn có ông anh rể và gia đình ổng ở trong đấy (thị trấn Cộn) nhiệt tình tiếp đón mà gia đình mình được thưởng thức đủ hết các món ngon đặc sản Quảng Bình. Gồm các loại hải sản, các món nhậu, rượu, bánh trái ... nhìn chung đặc sản thì chắc chắn là phải ngon và đặc trưng, nhưng mọi thứ cũng đều giản dị như con người ở đây vậy.

    Đầu tiên là 'Cháo bánh canh' – gọi là cháo nhưng thật ra là mỳ, sợi to như sợi mỳ ống, nước dùng từ tôm nõn, bột tôm và gạch cua. Khi múc ra trông không được đẹp và nhiều màu sắc như bát phở của người Hà Nội nhưng ăn cũng rất ngon.

    Hôm đầu tiên đến, được đón tiếp bằng một bữa hải sản bét nhè, nhưng người trong này ăn mặn và cay quá, nên bọn trẻ con ăn không được, từ bữa sau phải dặn người ta cho ít chất cay thôi. Mình thì ăn vô tư, nhiệt tình đến nỗi bị dị ứng ngứa ngáy khắp người.

    Các món hải sản như tôm, cua, ghẹ các loại thì đâu cũng có, chắc mọi người cũng chả lạ gì. Ở đây hải sản cũng ngon, đặc biệt là tôm và mực. Nhưng ở đây họ làm giản dị lắm, không biết chế biến và thưởng thức cầu kì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hấp, luộc với xào.

    Ngày thứ hai về quê ông anh, được mời món cá gọi là con 'cá dở' – nghe tên thế thôi nhưng không dở tý nào, ăn giống cá thu nhưng ngon hơn. Nhìn một khoanh thịt của nó to bằng cả cái đĩa lớn thì cũng đoán được con cá ấy to chừng nào. Nghe thấy bảo con này hiếm và đắt gấp đôi cá thu loại ngon. Ngoài ra có món nhậu rất hay là con 'chèm chẹp' hay 'chép chép' xào xả ớt. Thật ra đây là những con ngao bé bé, mang ra xào rồi bỏ lên đĩa. Món này buổi tối mang ra bờ kè ven biển ngồi uống bia thật tuyệt vời! Một đặc sản nữa của Quảng Bình dành cho dân nhậu là bánh đa, cũng rất ngon!

    Hôm đấy cũng được gia chủ mời thứ rượu đặc biệt của nơi đây, thứ rượu gạo nóng tới 50 độ cồn. Nghe kể rằng, ngoài men rượu và cách chưng cất đặc biệt, nước nấu rượu phải lấy từ nguồn nước ngọt duy nhất ngoài cồn cát. Tất cả làm nên thứ rượu ngon đặc biệt nổi tiếng mà không nơi nào có. Mặc dù trên 50 độ nhưng uống cực êm và ngọt, mấy ông ngồi cùng bảo rượu này uống bét nhè đi, uống xong lái xe đi về nhà, lên giường đi ngủ đến nửa đêm mới say. Nói thế nhưng uống hết 2 chai thì gia chủ can ngăn cho khách uống nữa, sợ khách hôm sau không đứng lên nổi.
    ...

    Thành phố Đồng Hới – trước kia là thị xã, nay được nâng cấp và quy hoạch khá khang trang, nằm bên bờ biển và con sông Nhật Lệ. Các buổi chiều thấy nhiều em teen đạp xe từ thành phố ra biển, mặc nguyên xi quần bò áo phông xuống tắm xong lại mặc y như thế đạp xe về!

    Buổi tối vắng vẻ và im ắng, ông anh dẫn xuống khu vực toàn nhà nghỉ, cafe, massage kiểu như Gia Lâm của Hà Nội, dân ở đây gọi là khu Macau. Ngồi uống cafe thấy cũng nhộn nhịp phết! Bà chủ quán hỏi một câu mà mãi đến hôm sau mình mới hiểu là 'đã ngắm được o váy ngắn chân dài nào chưa?' (tiếng Quảng Bình gọi các 'cô' là 'o')

    Mấy hôm sau đi Phong Nha, nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị. Động Phong Nha – di sản thiên nhiên thế giới, niềm tự hào của người Quảng Bình – cũng đẹp và đặc sắc nhưng nói chung mình không thích hang động các kiểu. Ấn tượng duy nhất là nhân viên ở đấy toàn áo dài, kể cả mấy chị trực WC công cộng, di sản thiên nhiên thế giới có khác.

    Nghĩa trang Liệt Sỹ Trường Sơn thì nằm bên đường HCM, xây dựng trên quả đồi lớn, bên cạnh có cái hồ nước rất to và xanh, sơn thủy hữu tình. Khu vực tượng đài chính được xây dựng khang trang, sau đó chia thành các khu vực nhỏ hơn theo quy mô các tỉnh. Có đến hàng nghìn, hàng vạn ngôi mộ liệt sỹ.
    Khu vực Hà Nội có 469 ngôi mộ liệt sỹ, nhìn về phía đài tưởng niệm xây theo biểu tượng Văn Miếu và Cột cờ Hà Nội cách điệu. Khu vực liệt sỹ tỉnh Thái Bình thì rộng hơn rất nhiều, có khi đến vài nghìn người. Có những người nhập ngũ và hy sinh khi mới 19-20 tuổi. Đợt này đang gần đến ngày kỉ niệm 27-07 nên cũng có nhiều đoàn ghé vào thắp hương.
    [​IMG]


    ...

    Nói về biển, bãi biển Nhật Lệ nằm trong thành phố Đồng Hới, với 1 con đường chạy ven biển và bãi tắm dài khoảng 3km. Nhiều khu vực trên bãi biển có cảnh báo nguy hiểm – không được tắm. Sóng khá nhẹ nhàng và êm ái, nước biết trong vắt và đôi khi nhìn thấy cả cá đang bơi xung quanh bạn. Nhìn chung biển ở đây rất đẹp, sạch sẽ và thú vị nhất là vắng người. Biển xanh ngắt và cát vàng đẹp vô cùng!

    [​IMG]



    Nếu bạn có ý định đi Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Tĩnh Gia thì hãy cân nhắc thêm một chút. Chịu khó di chuyển thêm khá xa nhưng bù lại tận hưởng cảm giác được tắm biển một cách thật sự, không phải chen chúc các bãi biển miền Bắc.

    Từ HN đi Đồng Hới là 500km, nếu đi openbus mất 1 đêm, 7h tối lên xe ở HN, 9h ăn tối ở Ninh Bình sau đó ngủ một giấc 5h sáng hôm sau bạn đã có mặt ở Đồng Hới. Tiền xe khoảng 170-190k/người (xe Hưng Thành, Hưng Long, Camel, Sinh Travel...). Ăn uống ở đây cũng rẻ, 50k/người là có thể ăn một bữa bét nhè!!!

    Từ Nhật Lệ đi Phong Nha khoảng 40km, đi Đông Hà-Quảng Trị khoảng 80km, đi nghĩa trang Trường Sơn khoảng 100km. Đi trên đường HCM vắng vẻ, giữa 1 bên là biển và 1 bên là rừng, xa xa là dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nhiều đoạn đi giữa những cồn cát trắng hay rừng cao su rộng mênh mông...
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    2 hãng này nghe lạ hoắc, mình chưa từng nghe thấy bao giờ. Nếu đi Đà Nẵng, Hội An thì bạn chọn những xe chuyên chạy xuyên Việt, nó cũng sẽ qua ĐN - HA mà, như: Sinh Cafe, Camel, Hải Vân, Hưng Thành, Hoàng Long v.v ... (Google)

    Ở Hội An thì ko biết, nhưng Đà Nẵng thì ăn nghỉ rất dễ chịu, giá cả hợp lý.
  5. cally

    cally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Red_Skin.
    Bạn cho mình hỏi thêm là nhóm mình có khoảng 4 người thì chọn phương tiện đi lại gì thì tiện nhất ở QB?
    Ở đó có xe đi tới các điểm du lịch ko? Hay là có taxi ko?
    Nếu mình đi tàu từ HN thì có tiện ko?
    Cám ơn bạn nhiều nhé//1
  6. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Không phải Red_skin vẫn trả lời:

    4 người mà chỉ đi ngắn trong Đồng Hới bạn có thể taxi. Đồng Hới khá bé, nếu không quá nóng thì đi bộ đến các điểm trong TP, cũng chỉ trong vòng 1 tiếng, dĩ nhiên bạn phải biết đi bộ, không phải kiểu mặc một cái váy dài màu hồng, đi dép xỏ ngón đi 50 m ra bãi biển!!! Hoặc để chủ động đi chơi trong vòng vài chục km (bãi Đá Nhảy chẳng hạn), có thể thuê xe máy theo ngày.

    Có xe bus Đồng Hới, Phong Nha.

    Đi tàu tiện, từ HN xuống ngay ga Đồng Hới.

    Đi Quảng Trị từ Đồng hới có lẽ tốt nhất là bắt xe khách dọc đường. Vất vả tí nhưng sẵn xe, vả lại có tầm 100km thôi.
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nếu bạn đi về QB thì có thể chọn đi xe hay tàu đều được. Vote cho xe giường nằm của Hưng Long (vì xe mới tinh), nhà xe ở Trần Khát Chân, search google là ra nhà xe ngay. Nên đk vé trước 3 ngày, đợt này mùa thi cử và du lich nên rất khó kiếm vé. Còn mua vé xe chiều ra thì dọc đường Lý Thường Kiệt rất nhiều chỗ bán vé ra HN (Dọc đường này tập trung tất cả các quầy vé của tất cả các hãng xe).

    Về QB nếu nhóm bạn có đk thì đi taxi là tiện nhất, nhưng mà chi phí khá cao vì các địa điểm xa nhau và không tập trung. Tốt nhất là thuê xe máy nếu có sức khỏe (thông tin này cần tìm hiểu thêm).
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Với chi phí tạm tính như này, làm mình muốn chạy vào Quảng Bình quá! Có lợi thế 1 chút, vì có bạn trong đó nhưng lại sợ chi phí lớn nên chưa dám vào.
    @Cally Bạn đi về cho mình xin thêm thông tin về chi phí nhé! (PM cho mình với nhé) :-bd
    Trc mình đi oto vào Tây Nguyên, đi đêm, thấy rất thú vị, nhất là khi đi đèo đêm. Cảm giác vừa sợ, vừa mạo hiểm..... vừa thấy...lãng mạn khi nhòm qua cửa xe: ngoài trời trăng sáng vằng vặc, sao chi chít trên bầu trời.....Lần đầu tiên mình được nhìn thấy nhiều sao đến thế..... [r32)] Đẹp lắm! :x
  9. cally

    cally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn
    Ở QB ngoài biển Nhật Lệ và Động Phong Nha ra thì còn địa điểm nào đáng đến nữa ko?
    Ngoài ra, mình còn có 1 số địa danh nữa muốn đến thuộc địa phận Quảng Trị như là Thành Cổ QT, nghĩa trang Trường Sơn, Địa đạo Vĩnh Mốc, Bãi tắm Cửa Tùng vv. thì ko biết nên sắp xếp đi theo thứ tự thế nào cho tiện. Vì chắc là xe khách đi lại giữa các điểm cũng ko sẵn.
    Có bạn nào biết chỉ giúp mình nhé.
  10. cally

    cally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhất định về mình sẽ thông tin cho bạn nếu bạn quan tâm.

Chia sẻ trang này