1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DDC V8.0 Chúc mừng DDC bước qua năm thứ 4.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DDCgroup, 09/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Sự mất ổn định của toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài các QG bị ảnh hưởng.
    Lạm phát giá dầu tăng cao dẫn tới chi phí xê dịch đường bộ tăng chúng đã nghĩ ra cách đưa người vượt biên trái phép bằng đường biển.
    (cảnh tập vượt biên bằng thuyền nan- tập trên cạn nhằm giảm chi phí do giá xăng dầu đang leo thang)
    [​IMG]
    Đây là 2 tên Macô mà tên trọc đã thuê làm nhiệm vụ dẫn dắt và cảnh giới
    [​IMG]
    chúng theo dõi bất kỳ thời điểm nào không để con mồi lọt lưới [r37)]
    [​IMG]
    rất cẩn thận chúng còn tập cho con tin kéo thuyền trong trường hợp nước mắc cạn, đi đường biển mà :)>-
    [​IMG]
    một vài thao tác của bè đảng tên trọc khi chuyển giao công nghệ vượt biên bằng thuyền >:)>:)>:)
    [​IMG]
    các con mồi còn cảm thấy rất phấn khích khi bị chúng lừa dối, thật là cao thủ =))

    [​IMG]
    lại còn có cô được xin chết vào tay của tên Trọc ^:)^^:)^^:)^
    [​IMG]

    (tin mật theo Cảnh sát toàn cầu)
    to be còn nữa :))
  2. coolman7799

    coolman7799 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Phan tràđá
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phan tràđá
    [​IMG]
  3. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Các cụ oán thù gì mà chém lão trọc kinh thế? em chém với.

    Ngày nghỉ, là ngày mọi người bình thường chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè hay cũng nhau đi du lịch, hưởng thụ những niềm vui thường là ngắn ngủi của cuộc sống. Riêng với những con người trong câu chuyện sau đây, là những kẻ hẳn là không bình thường, người thì tranh thủ trà trộn gian manh kiếm tiền bằng mọi cách xấu xa nhất, kẻ thì khờ dại ngây thơ tự biến mình thành con mồi béo bở cho nhưng kẻ kia. BUÔN BÁN PHỤ NỮ, một thực trạng tồi tệ xấu xa nhất cần lên án và trừng trị thích đáng trong xã hội hiện đại. Để làm phóng sự này, TÔI - PHÓNG VIÊN BÁO TÀO LAO đã trà trộn, lăn lộn vào hàng ngũ những tên "nài gái" (lấy gốc từ Nài ngựa) để lấy tư liệu. Các bức ảnh dưới đây được cam kết với tính sát thực cao nhất nhằm vạch trần bộ mặt của những tên buôn gà và cả những con gà suýt bị buôn bán qua biên giới. Vì lý do an ninh, tác giả xin được giấu diện mạo để tránh bị trả thù.

    Phần 1 : Chân dung những Tú ông, tú bà, cai, nài và cả những con gà béo :

    1. Tú ông :


    [​IMG]
    Trong bộ dạng một KTS đầy triển vọng :




    2. Tú bà :

    [​IMG]
    Một người vợ hết mực vì chồng, cũng chồng bôn ba khắp vùng biên....





    3. Cai :

    [​IMG]
    Áo đỏ, một tên đại gian đại ác đặc biệt nguy hiểm trong bộ dạng trẻ thơ



    4. Nài gái số một (Đại ma cô)

    [​IMG]
    Tên này nặng đến ngót tạ, chuyện ra tay trị các mèn mén cứng đầu, ko tuân lệnh.... đặc biệt uống rượu rất nhiều nên tính tình vô cùng ... dễ mến.



    5. Nài gái số 2 :

    [​IMG]
    Trông như một nghệ "xỹ", nhưng hắn đã hại đời biết bao cô gái xấu xí, hiện có hẳn 1 fan club c ủa những cô gái nhẹ dạ ngưỡng mộ hắn



    6. nài gái số 3 :

    Hắn che mặt suốt chuyến đi nhằm giấu diện mạo xấu xa :

    [​IMG]
    Tên này cũng đặc biệt nguy hiểm, hắn uống rượu như nước lã nên tính tình cũng rất ... vui tính



    nhưng hắn đã bị ta lừa cho ăn, tranh thủ chụp ngay được bộ mặt thật...

    [​IMG]
    Trông mặt rất xấu, nhưng kết cấu gã có vẻ đẹp... =))



    7.Tên ma cô số 4 :

    [​IMG]
    Giấu mình trong vẻ trẻ thơ, nhưng khi gặp cao thủ thì những lúc gian xảo như thế này cũng phải lộ diện...



    8. Tên ma cô cuối cùng :

    [​IMG]
    Mặt hắn đã nói lên tất cả, người viết xin được miễn bình luận nhiều



    Với lợi nhuận khổng lồ, lên đến hàng trăm Ngàn VN Đồng một cô gái như dưới đây, chúng sẵn sàng đánh đổi, 9 người để dẫn dụ có 5 MÈN MÉN :

    1. Mèn mén số 1 (có vẻ cứng đầu cứng cổ nhât)

    [​IMG]
    Nhìn mắt cô ta xem, tôi cá là sau chuyền này cô ta sẽ tham gia vào hàng ngũ ở trên... thật nà khủng khiếp... :P. Câu cưả miệng giết "zai" là : "em gà mờờờ...."



    2. Mèn Mén số 2 :

    [​IMG]
    Mèn mén này ít nói hay cười, rất gian trong các trò cờ bạc bịp...



    3. Mèn mén số 3 :

    [​IMG]
    Cô này hay kìm nén cảm xúc, đến khi xong béng rồi mới phát ra.... điềm tĩnh và rất ham cờ bạc. Nhưng cứ ngồi cạnh ai là ng đó thua hết xèng (trừ một số người miễn dịch được)



    4. Mèn mén số 4 :

    [​IMG]
    Rất nhí nhảnh hệt như con cá cảnh, suốt ngày bô lô ba la. Có tư tưởng ám ảnh rằng mình là một con hổ, lúc nào cũng thích vồ... khá xì tin...



    5. Mèn mén cuối cùng ;

    [​IMG]
    Mèn mén này có máu buồn, rất hay nhột =)). Đoàn này mà bị bắt thì những kẻ cầm đầu sẽ bị khép thêm tội buôn bán trẻ em qua biện giới...



    6. Thể theo yêu cầu của một số bạn xem truyền hình tôi xin post nốt ảnh tác giả trong diện mạo đã hóa trang để các bạn tiện hình dung :

    [​IMG]
    lão đây, lão đây... thế này mà bảo là trọc à???
  4. chuotcong202

    chuotcong202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    :(( ui mềnh bị nhớ những phiên chợ vùng cao, nhớ chợ Cán Cấu, nhớ rượu và gà đen Bắc Hà, nhớ Sapa, Mộc Châu,... :((
  5. pinkun_aoe

    pinkun_aoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    E cũng đú, pose ảnh tý cho "hoành bồ" :))


    [​IMG]


    Tác nghiệp dư lày


    [​IMG]


    Để có ảnh dư lày đây ạ :))

    [​IMG]


    :D
  6. dochanh123

    dochanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    123
  7. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ôi xem ảnh lại nhớ ......... ^_^
  8. pinkun_aoe

    pinkun_aoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Em biết anh nhớ gì đấy! ;))
  9. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    khả năng chìm thuyền rất cao nên bọn chúng đã tính đến những tình huống xấu nhất, 2 phao 1 người
    trong ảnh là 2 tên ma cô đang chuyển giao công nghệ đeo phao, tên áo sọc ngồi sau cực kỳ nguy hiểm ^:)^[​IMG]
  10. terrevietnam

    terrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Tình đồng chí [:D]​


Chia sẻ trang này