1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi các bác gái có cho người lạ đi nhờ xe máy không ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Sota, 09/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Chả là hôm trước em đang lượn lờ gần ga Giáp Bát, tính chạy xe máy đi Ninh Bình (lượn lờ vì em không biết đường, đang đợi ô tô đi Ninh Bình để bám theo :">) thì có 1 chị gái (~35-40t) đứng bên đường vẫy vẫy. Em dừng lại thì chị í xin đi nhờ xe đến Pháp Vân, thế là em chở đi.
    Trên đường đi nói chuyện thì biết chị í định đến Pháp Vân rồi bắt ô tô đi Thanh Hoá (còn tại sao không bắt ô tô Thanh Hoá từ Giáp Bát thì em cũng không hỏi), hỏi tiếp thì chị í bảo Ninh Bình nằm trên đường đi Thanh Hoá, thế là em cứ thế thẳng đường chở chị í chạy 1 mạch 90km về tận Ninh Bình, xong xuống xe chia tay em đi đường em.

    Đến lúc kể cho bạn bè thì ai cũng kêu sao liều thế, không sợ đi giữa đường bà chị í lụi cho 1 nhát ah. Nói thật em ít để vào đầu mấy suy nghĩ đó, từ hồi cấp 3, ĐH đi xe đạp đã hay cho người lạ đi nhờ xe rồi. Không biết các bác gái ở đây nghĩ sao?
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cũng như bác ạh. :) nhưng tùy người ví dụ như đờn ông, zai trẻ trung, thì kô ạh :)
  3. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    nhìn chung ko nên, nhất là lại đi những quãng đường xa
  4. tuanklcc

    tuanklcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    quá liều
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Sống trên đời nên có tấm lòng

    Tại các địa điểm như bến xe, bến tàu, xóm liều không nên. Tăng phần rủi ro mất cắp lừa đảo, cướp giật.
  6. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Mình học triết, chỉ nhớ mỗi câu ông thầy phán: ko nên lạm dụng lòng tốt của mình.
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường đấy đông người qua lại sợ gì !
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hờ em không có ý định làm người tốt đâu ạ, em chỉ nghĩ "ờ đằng nào cũng đi chung đường"
    chắc đầu óc em (thi thoảng, một số vấn đề) hơi đơn giản :-?


    btw lúc đó là 9h sáng, không phải chiều muộn hay tối tăm gì, đường thì cũng quốc lộ thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kể thêm: Sau khi nghe chuyện của em, bạn em có kể lại vụ ông anh nó, hồi cấp 3, đi xe đạp, buổi tối >> có 1 anh zai vẫy xin đi nhờ 1 đoạn >> đến ngõ bảo "em rẽ vào đây cho anh 1 chút, ngắn thôi" >> rẽ vào >> mất xe mất ví đi bộ về.
    Em mới nhớ lại em, cũng cấp 3, xe đạp, buổi tối >> cũng 1 anh zai xin đi nhờ >> cũng rẽ vào ngõ, không những ngõ mà còn lòng và lòng vòng mấy ngõ, mình còn phải tìm nhà cho ông í >> xong chào nhau em đạp xe về.

    Hay số mình may :-??
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô ấy muốn tiết kiệm tiền xe thôi mà !
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    t nghi la so nang may, chu xh bay h cha bit dang nao ma lan

Chia sẻ trang này