1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi các bác gái có cho người lạ đi nhờ xe máy không ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Sota, 09/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hở, sao lại cám ơn em, bác là chị gái đi nhờ hôm nọ ah :))

    Nếu đã ngờ ngợ từ đầu, sau bác không rút tiền trong túi sau ra cất đi chỗ khác?
  2. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    với những tin hình sự nhan nhản hàng ngày + các thể loại bình xịt hơi cay,... mình nghĩ là ko nên cho người lạ đi nhờ xe . Rất phức tạp
  3. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    chị này liều
    nhỡ trên đoạn đường vắng, nó ngồi sau khống chế mà cướp thì sao ?
    h xã hội cướp bóc đầy đường ra, mình có ý tốt nó có tà tâm biết thế nào dc !
  4. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Nếu xảy ra chuyện gì thì gọi là Ngu
    không xảy chuyện gì gọi là hâm
    - Trong Sài Gòn có mấy vụ đổ bánh chuối và đổ tàu Hũ ra đường rồi ngồi khóc ... ngày lừa được ối người hảo tâm
    - hồi bé toàn đi nhờ xe đạp nhưng phải luyện cach nhảy xe .... hồi nhớn đi xe máy mấy lần chở nhờ người lạ ..cũng may mói chỉ bị coi là hâm hâm một tý :))
  5. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Ko chả dại.Bây h không tin bố con thằng nào. Tớ đi đường đang đứng chờ đèn xanh, thỉnh thoảng có nf bà già cx đi nhờ nhưng tớ toàn từ chối. Các bác ngồi sau, xiên mình dễ ợt, chả biết đâu mà lần dù là đoạn đường ngắn tí, dù ở Hà Nội đông lúc nhúc người.
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    1, Hi, không phải, chỉ là thấy vui khi nghe chuyện của bạn thôi. Thực sự mình rất mừng nếu như mọi người có thể giúp đỡ nhau mà không phải suy nghĩ, không bị làm ơn mắc oán hay thậm chí thiệt hại tài sản, tính mạng [-( (có vẻ quá lý tưởng ở thời điểm này nhỉ).

    2, Nếu thế thì mình đã chả cho nó đi nhờ rồi :-" Coi như bài học rút kinh nghiệm vậy :)>-
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ. Bác mình đi oto, đang đi ở đường 5 thì có người vẫy đi nhờ. Xong đến gần Hưng Yên thì bị Công An chặn xe. Tất nhiên trong xe có ma túy rồi. Duyên thế đấy.
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ sao về việc: 1 cơ số người tỏ ra rất thờ ơ khi thấy 1 người bị tai nạn GT nằm bất động trên đường, mặc dù có rất nhiều người vây quanh đó, phần vì tò mò, phần vì thương cảm...

    Day^ cũng là điều mà người Tây khi tới VN họ râts ngạc nhiên vì thái độ thớ ơ... ( Việc nữa là khi thấy móc túi trên xe Bus,nhiều ng biết nhưng k ai bảo cả ... )
    Em tin rằng những điều vừa kể các bác cũng chứng kiến tận mắt rồi ? Đã bao giờ các bác cũng cư xử như vậy ?
  9. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ thôi nhưng cũng phải nhin mặt mới cho đi nhờ chứ không phải ai cũng có thể leo lên xe tớ. Còn đi đường dài thì tuyệt đối không.
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Lúc trước đi trên đường ra Nội Bài có bác bộ đội xin đi nhờ. Được một đoạn thì bị mấy chú áo vàng vẫy vào. Bác ấy bảo cứ ngồi yên tao xuống xin cho-thế là đi tiếp. Lúc lên xe bác ấy mới bảo là tội đè vạch. Duyên thế đấy.[:D]

Chia sẻ trang này