1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NothingII, 10/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NothingII

    NothingII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ...người con gái anh yêu !
    Hôm nọ anh có đọc được điều này trên một trang web khá hay.
    "Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến. Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy...
    "
    Anh rất vui khi anh có thể làm được một điều gì đó mà anh cho rằng điều đó có ý nghĩa.Và dù chỉ mới bắt đầu, nhưng anh cũng cảm thấy mình đã làm được.
    Sẽ còn rất nhiều chông gai và khó khăn.:).Nhưng anh vẫn luôn tự nhủ lòng mình,hãy cố gắng hơn nữa.
    Anh hy vọng, điều kỳ diệu trong cuộc sống sẽ đến với anh và với em.
    Anh không mong có ai sẽ hiểu, sẽ biết anh đã thay đổi như thế nào.Vì chỉ mình anh biết.Vậy là đủ rồi.
    Những đau buồn hãy để riêng mình anh nhận lấy, với em, như vậy là quá đủ rồi.
    Yêu em nhiều ! ^^ :x :-*
  2. NothingII

    NothingII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Màn đêm buông xuống
    Không gian tĩnh lặng
    Chỉ còn lại mình anh
    Âm thầm và lặng lẽ
    Dõi theo từng bước chân em
    Nghĩ đến những nỗi đau của em
    Con tim anh thắt lại
    Em buồn lắm phải không em
    Anh cũng vậy
    Xin lỗi vì anh không thể làm gì hơn
    Anh chỉ biết nhìn theo em
    và nghĩ
    Làm thế nào để có thể xoa dịu con tim em?
    Nhưng anh vẫn chưa thể nghĩ ra
    Xin lỗi em!
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự này của bác cảm động quá
  4. shockbebi

    shockbebi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    3.362
    Đã được thích:
    161
    sao chả ai viết tặng em như thế 8-> hic
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thg sẽ xoa dịu nhg nỗi đau...:x
  6. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cứ lặng lẽ thế thôi...:)
  7. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được như cô ấy :(
  8. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tặng em của tôi và em của bạn chủ topic bài hát này [:D]
    Cảm Ơn Em Yêu





    ">


  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Ước gì đây là anh của em ;))
    Ước gì em là cô gái kìa :P
    Ước gì đây ko phải là ước :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nếu cóa kiếp sau .........;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    phem ko có ai tặng phem nghe ké vậy b-(
  10. NothingII

    NothingII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn ^^!

Chia sẻ trang này