1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu và Chiến Thắng!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    VY còn hỏi tại sao Mỹ muốn giúp Pháp mà không viện trợ máy bay phản lực cho Pháp ở ĐBP, không lẽ VY nghĩ đem tiêm kích đi bắn bộ binh hay lấy ném bom chiến lược đi giúp Pháp, còn mấy thứ ném bom thông thường đều là cánh quạt hết đấy VY.
  2. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    1- Ừ Vịt tự tìm ra mô hình giống TQ y chang. Nga vàng gọi là TỰ TRỒNG. ( chắc tự điển Trâu Quỳ)
    2- Mô hình phi nhân bản đòi so sánh mô hình bắt đầu bước đi trên con đường nhân bản. VC quả biết đùa.
    ----------------------------------------------------
    Hì, AT thấy VY bị tát vêu mõm, thương bạn nên vào cứu bồ à?

    - Muốn khôn thì đi tìm tài liệu về mô hình CNXH của VN và TQ mà đọc đi nhé. Bọn tôi tớ này nằm dưới gầm bàn chỉ nghe chủ Mẽo nói câu được câu chăng nên cứ thích chê người dân Việt tự do thiếu thông tin nhưng chính lũ chúng ngược lại chả có tí thông tin nào về nước Việt cả. Cũng chả trách được, chủ nó cho ăn, bảo sủa mà không sủa thì bữa sau nhịn. Cũng đáng thương!:))

    - Cái nào nhân bản, cái nào phi nhân bản thì phận tôi tớ làm nail, quét tuyết không hiểu được đâu. Chủ Mẽo của bọn tôi tớ này mồm thì hô nhân bản, chỉ chuyên "xuất khẩu" cái phi nhân bản sang xứ người thôi.:))

    Nói chung mình rất hiểu và thông cảm cho các bạn như VY, AT,... bơ thừa, sữa cặn dù là thừa, là cặn cũng không dễ gì được ăn. Dân bản xứ nó còn dám đi chiếm phố Wall chứ cái dạng dân thẻ xanh thì bố bảo, lơ mơ police nó ghi sổ đen thì "giấc mơ Mỹ" tan thành mây khói. À, mà có khi khủng hoảng tài chính cũng không ảnh hưởng mấy đến nghề làm nail, xúc tuyết nên VY, AT,... vẫn bình chân như vại được cũng nên!:))

    Để tránh lạc đề, bị mod xóa: Thế VY đã tìm được tài liệu chứng minh Mẽo tích cực tham gia WW2 từ 1939 chửa? Lẽ nào làm "anh hai" mà lại núp bóng đàn em để mặc Hitler nó óanh đàn em mình te tua thế?=))
  3. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bạn dk thử check lại xem khi Mỹ nó cần lập cầu không vận [Ấn Độ ==> Côn Minh, sau này là Bá Linh], hoặc cố thủ [@ Malta, El Alamein(?)], hoặc phản công @ Pusan [hoặc Normandy]... thì nó huy động những gì; còn @ ĐBP thì thí cho Pháp bao nhiêu quân viện... thì sẽ có câu trả lời nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đã bẩu là trong cương vị đại ca, chiếu trên, có chất xám, có vốn... thì phải để mấy đứa vai u thịt bắp, thích thí dân [như Stalin] đem thân trâu ngựa ra mà lấy công làm lời [như dạng thay vì dùng đất, thì dùng mấy triệu mạng dân LX làm vốn] để được ngồi chung bàn với Mỹ ấy mà.

    Sao cứ ép tớ phải nói huỵch toẹt sự thật phủ phàng ra cả thế?
  4. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Đã bẩu là trong cương vị đại ca, chiếu trên, có chất xám, có vốn... thì phải để mấy đứa vai u thịt bắp, thích thí dân [như Stalin] đem thân trâu ngựa ra mà lấy công làm lời [như dạng thay vì dùng đất, thì dùng mấy triệu mạng dân LX làm vốn] để được ngồi chung bàn với Mỹ ấy mà.

    Sao cứ ép tớ phải nói huỵch toẹt sự thật phủ phàng ra cả thế?
    -------------------------------------------------------
    Ô, thế ra Anh, Pháp đều là lũ thí dân cả nhể? Ôi, CNTB nhân bản quá!:))

    Hế hế, lúc Đức nó còn mạnh thì đứng ngoài nhòm, im thin thít vì sợ, đến lúc nó bị đánh te tua rồi thì xông vào đánh hôi. Nhục cho thằng bố VY quá!:))
  5. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đứng ngoài hay Hitler ra lệnh cấm U-Boats tấn công tàu chiến Mỹ?

    Học thêm tài liệu LS đi rồi hẵng lu loa nhá?

    Nga nghe đến Nhật là sợ xanh mặt, không dám nhúc nhích, nhờ Mỹ nó làm thịt Nhật ở TBD, mới dám đem quân từ Siberia về cấp cứu Stalingrad. Không nhờ Mỹ, thì dân Nga giờ nói tiếng Đức hết rồi, phỏng?
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hè hè, nó không tấn công tầu chiến Mĩ (vì nó không ngu đâm đầu vào chỗ chết[:D]). Nhưng tầu hàng nó bắn đều. Ờ mà sao Mĩ nó lại đi lùng tầu ngầm Đức để thịt nhỉ. VY có nói ở đây thì được. Chứ nói bên Mĩ mấy chú fan của Hemingway nó cắt tiết đấy.
    Nga sợ hay Nhật sợ nhể. Ở Mông Cổ cụ Giucop vả cho Nhật vêu mõm, thịt cả một tập đoàn quân. Sau Đức cho kẹo Nhật cũng chả dám đánh LX. Còn đánh nhau thì nó phải tận dụng thời cơ chứ. Lúc đầu cũng tưởng Nhật chí khí lắm, đâm đầu vào chỗ chết. Nên mới phải để quân phòng bị (mấy đơn vị này thiện chiến thôi rồi). Sau thấy Nhật chuyển xuống phía Nam thịt mấy cái thuộc địa dễ ăn của Pháp, Anh, Mẽo, Hà Lan nên LX nó chuyển mấy đơn vị đó sang vả vêu mõm Đức. Có thế thôi.
    VY về đọc lại sách Mĩ đi. Năm 41, 42 lúc LX khó khăn thì Mĩ nó có khá hơn không, nó đang làm gì, đánh nhau ở đâu.Giải phóng được nước nào rồi. Còn sau đó thì khỏi bàn. nhể.
  7. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    Xanh lém cơ đóa, nhà sử za Vịt Zút trình cao quá cơ, 4D quá nên đỡ không nổi

    p/s về đọc lại lịch sử, chắc lộn hồi trước Hải quân Xa hoàng vị Hải quân Nhật đập thì phải =))
  8. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    2 bác doandonga & kien vẫn còn sức để vật à, hông sợ tức quá mà lên huyết áp ?
  9. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    2 bác doandonga & kien vẫn còn sức để vật à, hông sợ tức quá mà lên huyết áp ?
    ----------------------------------------
    Ô hay, sao lại là "vật", bọn tớ đang ném que, tung đĩa cho VY bắt mà?:))

    Đứng ngoài hay Hitler ra lệnh cấm U-Boats tấn công tàu chiến Mỹ?

    Học thêm tài liệu LS đi rồi hẵng lu loa nhá?

    Nga nghe đến Nhật là sợ xanh mặt, không dám nhúc nhích, nhờ Mỹ nó làm thịt Nhật ở TBD, mới dám đem quân từ Siberia về cấp cứu Stalingrad. Không nhờ Mỹ, thì dân Nga giờ nói tiếng Đức hết rồi, phỏng?

    ----------------------------------

    Chả biết thằng nào sợ thằng nào, Nhật ở ngay cạnh Nga nhưng chắc do không sợ Nga nên "không thèm" tuyên chiến với Nga. Nhật sợ Mẽo nên mới đi cả ngàn km để đập Mẽo vêu mõm, bắt McArthur đi đập đá chơi, VY nhể?:))

    VY đã bao giờ nghe đến Khan-khin Gôn chưa nhể? Cái trận ấy làm nên nỗi sợ của Nga với Nhật đấy!:))

    Nâng bi, liếm gót chủ thì cũng phải có mức độ thôi chứ, ai lại vứt hết cả liêm xỉ đi thế, VY?:))
  10. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    AQ quá, nên đụng chi cũng vỗ ngực, tự sướng là đã đập cho người ta vêu mỏ.

    Yamamoto hay là Hitler gì cũng vậy nhá, chỉ hy vọng cầm chân Mỹ [làm "tê liệt" Hạm Đội TBD], mua thời gian, thịt Pháp, Nga và Anh để rồi ký hoà ước [thuận lợi] với Hoa Kỳ. Chẳng đứa nào dám ảo tưởng "đánh thắng" Mỹ cả.

    Chỉ có Afghan, BTT, Cu Ba và VN vô địx [+ vô tư, không biết mắc cở] mới có can đảm để khoe khoang là đã đánh thắng Mỹ mà thôi.

    Nhật nó hấp diêm Mãn Châu, Triều Tiên [cạnh Nga], Trung Quốc thê thảm như vậy, LX đã dám/làm được gì?

    Sau này Nhật Hoàng nó phải vào chầu McArthur, nhưng vẫn chẳng coi Nga ra qué gì.

    AQ vẫn là AQ.

    Nga nó ban bố cho cái thứ gì, mà cứ nêu ra sự thật [không hay với Nga] là nhảy cẩng lên, như có ai đào mồ đào mả nhà mình lên vậy. Vong Nô!!!!!

Chia sẻ trang này