1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu và Chiến Thắng!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Sản xuất & vận chuyển Tàu Hàng (Liberties) cũng là một hình thức tham chiến [một cách khôn ngoan] rồi phải không bạn?

    Mông Cổ xa xôi quá, sao vùng Mãn Châu & BTT chả thấy LX dám đụng đậy gì? :-??
  2. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    AQ quá, nên đụng chi cũng vỗ ngực, tự sướng là đã đập cho người ta vêu mỏ.
    -------------------------------------------
    Ờ, không vêu mõm chó đâu, bố VY chỉ mất có một cái hạm đội TBD và khoảng vài chục ngàn quân bị Nhật tóm thôi nhể?:))

    Hì, xin đính chính: McArthur không bị đi đập đá vì đã nhanh chân chạy sang Úc bỏ lại cả 100 ngàn quân Mỹ lẫn Phi cho Nhật thịt, thật xứng danh
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Dugout Doug - Douglas trốn xuống hầm. Có lẽ Mẽo có truyền thống chạy mất dép nên hơn 30 năm sau mới đu càng trực thăng giỏi thế. Viên tướng bị bắt là Wainwright.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mông Cổ xa xôi quá, sao vùng Mãn Châu & BTT chả thấy LX dám đụng đậy gì?
    -----------------------------------------------
    Mình không biết trên đầu VY là cái gì nữa, cái bắp cải nó còn có nếp nhăn hơn não VY.:))

    Nga nó "sợ" Nhật nên khi Nhật không đánh nó thì nó cũng im, trước đó Nhật đụng vào đàn em của nó là Mông Cổ nó chỉ tát cho vêu mõm tại Khan-khin Gôn thôi còn Mãn Châu và BTT liên quan gì?:))

    Nhật nó "sợ" Mỹ nên nó mới dìm cả hạm đội TBD của Mỹ xuống biển đấy!:))


  3. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hạm Đội TBD của nó bị dìm, mà mấy tháng sau đã có thể đánh tan tành Hải Quân Nhật?

    Học cho nhiều thêm rồi hẵng lên đây bi bô nhá.

    Tớ chả rỗi hơi để chỉnh hoài đâu. :-"
  4. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Hạm Đội TBD của nó bị dìm, mà mấy tháng sau đã có thể đánh tan tành Hải Quân Nhật?
    ---------------------------------------------------------
    Ờ, thế cái mả bố thằng Mẽo chìm nghỉm Trân Châu cảng à? He...he, tôi tớ liếm ass chủ đến như VY thì khủng khiếp nhỉ?:))

    Xem Churchill nói gì này, Churchill không nâng bi Nhật đâu nhỉ?:))

    Cuộc tấn công là một cú sốc thật sự đối với tất cả các nước Đồng Minh tại Mặt trận Thái Bình Dương. Các thiệt hại tiếp theo sau tạo ra một sự thụt lùi đáng báo động. Ba ngày sau, sự kiện các tàu chiến Prince of Wales và Repulse bị đánh chìm ngoài khơi bờ biển Malaya khiến Thủ tướng Anh Quốc Winston Churchill sau này nhớ lại: "Trong suốt cuộc chiến tranh tôi chưa bao giờ nhận được một cú sốc trực tiếp đến như thế. Khi tôi trăn trở trên giường, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi. Không còn chiếc tàu chiến chủ lực Anh hay Hoa Kỳ nào còn lại trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trừ những chiếc của Hoa Kỳ còn sống sót tại Trân Châu Cảng đang vội vã lui về California. Trên các vùng biển mênh mông này người Nhật đang là bá chủ, và chúng ta đang yếu đuối và trần trụi ở mọi nơi".

    Về học lại cách nịnh chủ đi nhé, VY. Dốt thì đến nịnh cũng dốt, nịnh thối đến thế thì chủ nó phạt bữa tối rồi lại nằm góc nhà mà ư ử!:))


  5. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    VY nói đúng rồi đấy.cả TG phải sợ bố VY vì bố VY còn biết có cả đơn vị "kỵ binh thiết giáp đến từ mỹ Latinh của đế chế Inca " mà =))=))=))
  6. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy suốt đời mãi là AQ.

    Một bài/lời tuyên bố của Churchill hay của TT HK cũng không thay đổi được sự thật & LS nhé.

    Tây nó điếm lắm. Không cần hư danh với thícgh tự sướng như các @@@ đâu.

    Battle Ships đã hết thời rồi. Chìm vài chiếc thì có gì mà ầm ĩ. Để mấy chú @@@ Á Châu tưởng HĐTBD tèo thiệt, mới dụ rắn ra động [để mà đập] được chứ, @ nhỉ?
  7. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hế hế, mấy lời tuyên bố của Churchill còn giá trị LS hơn cả tỷ lời phát biểu của VY đấy ợ[:P]
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Một bài/lời tuyên bố của Churchill hay của TT HK cũng không thay đổi được sự thật & LS nhé.

    Tây nó điếm lắm. Không cần hư danh với thícgh tự sướng như các @@@ đâu.


    Battle Ships đã hết thời rồi. Chìm vài chiếc thì có gì mà ầm ĩ. Để mấy chú @@@ Á Châu tưởng HĐTBD tèo thiệt, mới dụ rắn ra động [để mà đập] được chứ, @ nhỉ?
    ---------------------------------------------------
    À, ra là chiêu "dẫn xà xuất động" - dụ rắn khỏi hang à? Kinh, chiêu thức kinh đây!:-ss

    Để dẫn Nhật ra đập, thằng bố VY đem tính mạng mấy ngàn lính thủy người Mẽo ở Trân Châu cảng làm mồi nhử. Ôi, nhân bản quá này AT này!:))

    Ơ, nhưng đến mạng người Mẽo bản xứ mà nó còn éo coi ra gì, chết vài ngàn người coi như chuyện nhỏ thì cái mạng dân thẻ xanh xúc tuyết, làm nail như VY hóa ra còn rẻ hơn s.hit à? So sánh thế thì... hơi nhục cho cái thân phận của VY nhưng hóa ra chính VY cũng biết mình chẳng là gì dưới mắt bố Mẽo nhể? :))

    Mà cũng phải thôi, nuôi con chó nó còn biết trung thành chứ đem bơ thừa, sữa cặn ra nuôi VY mà dám phản chủ, ví chủ như con điếm thì nuôi phí cơm, à không, phí bơ!=))
  9. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đang bàn chuyện quân sự, sao lại lôi đạo đức vào đây?

    Lại còn lu loa đả kích cá nhân như phường bán cá thế?

    Đuối lý rồi à?
  10. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Đang bàn chuyện quân sự, sao lại lôi đạo đức vào đây?

    Lại còn lu loa đả kích cá nhân như phường bán cá thế?

    Đuối lý rồi à?
    ------------------------------------------
    Chuyện quân sự á? Có cái thằng nào làm, bàn chuyện quân sự mà ngu đến nỗi lại tưởng mấy ngàn lính chết, chục cái chiến hạm chìm là mồi nhử không hả VY? Đừng làm nhục chữ "quân sự" chứ, VY biết éo gì về quân sự mà bàn? VY tưởng tớ và nhiều người khác vào đây để bàn chuyện quân sự với VY à? Nhầm to rồi, bọn tớ chỉ vào đây quăng gậy, ném đĩa cho VY nhảy lên đớp cho vui thôi!:))

    À, ra VY theo bố Mẽo khi chiến tranh là không quan tâm đến đạo đức. Ừ, quan điểm thế thảo nào McArthur vứt quân chạy lấy minh, cố vấn Mẽo đạp vào mặt lính VNCH để giành chỗ trên trực thăng. Ra là có truyền thống vô đạo đức cả nòi, không trách được có một số đứa vứt bỏ dòng máu sinh ra mình để xin một cái thẻ xanh làm nail, xúc tuyết!:))

    Ô, thế VY cũng được coi là một "cá nhân" à? Tớ nghĩ, khi đánh giá về bản thân, VY nên bỏ chữ "nhân" đi thì mới đúng với tư cách của mình!:))

Chia sẻ trang này