1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu và Chiến Thắng!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    =))=))=))=))
    ở mỹ bao năm rồi,tự nhận mình con dân nước mỹ mà viết 1 câu tiếng anh ko ra hồn =))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    câu đấy nghĩa là j đấy VY.sơ sơ t thấy 3 lỗi ngữ pháp rồi đấy
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cá nhân tôi thì không đồng quan điểm với Bác nên chả giúp Bác xây dựng được đâu. Bác thông củm hihiiiiii........
    Còn chuyện WW II tôi tin rằng gì chứ nghệ thuật Hiêp-Sát của Hồng Quân pà Doãn vốn nghiên cứu tường tận từ lâu rùi. Thông thạo đến từng tiếng cười man rợ thì mõm thú tính của bọn Hồng Quân hiêp dam í chứ. Cái không tranh luận được là ngay như Nhật quân phiệt vụ Nam Kinh tướng Nhật cũng bị triệu về Kinh trị tội. Tướng này là hoàng thân mới ghê chứ. Còn Hồng Quân hiep d a m thì được triệu về kinh để phong anh hùng. Quân phiệt Nhật man rợ như vậyxá một núi vái cả nón về khoảng mọi rợ khi so với Hồng Quân í chứ Bác nhỉ. Pà Doãn được giáo dục như thế thì tranh luận thế quái gì được. Về nhà dạy con heo nọc về hai chữ trinh tiết còn hay hơn.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    VY sao lại rủ rê bác Ăn rìu Trần vào hứng đá thế. Tiếc là bác ý lại cùng họ với bác Đoàn[:D]. Nên bác ý từ chối khéo roài.
    Ôi, sự nghiệp giải phóng tư tưởng của VY còn gian truân lắm.
  4. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không quan trọng hoá, đặt nặng quan điểm cá nhân & phe phái [so với/bằng lý lẽ & sự thật]. >:D<

    Điều bác nêu ra ở trên rất chí lý.

    Thời đại nào, quốc gia nào, dân tộc nào, chế độ nào... cũng sẽ sản sinh ra những anh hùng, hiền nhân, tinh hoa của dân tộc... cùng với lũ tiểu nhân, côn đồ, ăn hại đái nát...

    Điều quan trọng là cơ chế, chính sách & môi trường [@ nơi] đó khuyến khích, dung dưỡng & tuyên dương bọn tội phạm, bất lương... chuyên cướp của, giết người; hay hun đúc, bồi đắp & tưởng thưởng những lương dân, tài đức... có công lao với đất nước [& nhân loại].

    Học Thuyết đẻ Chiến Lược.

    Cũng vì Tư Duy, Chính Sách coi rẻ mạng sống con người (kể cả binh lính của họ), mà Phát Xít Nhật [cũng như Đức] đã chuốc lấy thảm bại; vì coi thường mưu cầu hạnh phúc cá nhân của dân, mà sau này LX phải tan rã [vì chạy đua không lại HK].
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Học thuyết nào cũng nhằm mục đích chiếm ưu thế, với đối thủ hiện tại cũng như đối thủ tiềm năng.
    Có 2 hình thức chiến lược: Chiến tranh và Chạy đua vũ trang (cạnh tranh).

    Khi cục diện đối kháng rõ ràng, trắng và đen thì chiến lược được tính toán để tăng cường khả năng, chiếm giữ các vị trí đắc địa, nhằm bắt đối phương phải trả giá đắt để đánh đổi. Trong khi đó, tận dụng tối đa yếu kém của đối phương làm tiêu hao lực lượng (vốn) địch. Khi 2 quả bom nổ ở Nhật, loài người chưa từng có ý niệm về sự huỷ diệt tàn khốc đó. Đừng mang đạo đức ra rao giảng ở đây. Đạo đức đó, văn hoá ứng xử đó là sinh thành từ 2 trái bom đó đấy (Chắc hẳn nó được hình thành để đạt được lợi ích - mục tiêu chiến lược). Khi lợi ích về chiến lược chẳng còn thì chẳng có Đạo đức nào trụ nổi đâu các Bợn. Thực tiễn ở Tây, Ta đều chứng minh.

    Trong tình hình hiện nay, ở thế giới đa cực, chiến tranh khó xảy ra bởi chưa có một sự phân cực do khủng hoảng toàn diện (mới ở mức nguy cơ) nên thằng nào cũng né thế 'Trai cò giành nhau, ngư ông đắc lợi'. Không thiếu gì kẻ cơ hội. Thế chiến lược tợ như thời Xuân Thu nhưng phức tạp hơn nhiều. Các nước tư bản đang cố kéo dài tình trạng này. Để giải quyết khủng hoảng không đơn giản. Chiến tranh là lựa chọn cuối cùng. Chúa không gửi gói cứu trợ nào xuống trái đất đâu các Bợn. Suy nghĩ sớm đi là vừa.


    Có thể bắt đầu đánh giá các chỉ số chiến lược. 192! quan hệ chiến lược hay có thể rút tạm về quan hệ của một số khối.


    Giờ nào còn Xiét ta lanh với cả LX.
  6. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về Chiến Lược, thì HK hơn Phát Xít Nhật & ĐQX ít nhất @ khoản Máy Bay Ném Bom [Chiến Lược], B Bombers.

    Sau này có B 52 [chủ lực của SAC].

    Chiến Tranh không phải đơn thuần chỉ có chém giết, bắn phá, hoặc ném bom... [nhằm huỷ diệt hay triệt tiêu đối thủ, bảo vệ quê hương, thân nhân & tài sản của mình], mà bao gồm nhiều hình thức, trên mọi lãnh vực--tựu chung lại, là để tăng cường sức mạnh, địa vị, ưu tiên & lợi thế của mình--và làm giảm ưu thế & sức mạnh của [những kẻ khác] @ mặt trận Kinh Tế, Chính Trị hoặc Quân Sự [từ đó sinh ra lợi nhuận/tài lộc], mục đích cuối cùng vẫn là để bảo vệ và "xây dựng" đất nước/dân tộc.

    Sau WW I, Pháp đã "ra tay"/đánh phá Đức bằng Hiệp Ước Versaille; HK gián tiếp ép Nhật phải phát động CT qua những quyết định Cấm Vận vs Nhật...

    Cũng như trên thương trường, trong CT cũng sẽ có sự liên minh, trung lập, hoặc đối đầu [trực chiến]; sẽ có những sự cạnh tranh lành mạnh/hợp pháp vs dơ bẩn/phi pháp; sẽ có những cuộc chiến có chính nghĩa, và những CC phi nghĩa.

    Nhưng sau WW II thì HK & LX đã tự hiểu là họ không thể trực diện chiến đấu với nhau.

    Từ đó mới đưa đến phương thức Chiến Tranh Uỷ Nhiệm: Korean & VN War.
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cái này thì tôi đồng ý. Khi người ta kêu gọi tàn sát nhóm này để bảo vệ nhóm kia thì chỉ sinh ra một chế độ phi nhân bản mà thôi. Khơ-me đỏ đã triệt để thi hành . Khi một nhóm nhỏ được đặt cao hơn thì tự dưng sinh ra tham nhũng thối nát. Chả phải người ta thích chống độc tài nhưng độc tài là mầm mống
    của sự chuyện quyền thối nát. Mao giết vô số nói là để tiêu diệt giai cấp nhưng lại sinh ra mười giai cấp lý lịch gồm 5 loại đen bị mất quyền con người và 5 loại đỏ như thần thánh . nguy hơn giai cấp do Mao sinh ra được hiến pháp NDTH bảo trợ mới ghê chứ......Ôi nói tới sáng cũng không hết.
  8. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Chỉ chừng này thôi thì nghe có lý

    Nhưng như thế này thì e rằng chiến lược là cuộc chiến tranh để dành nhau cái lược =)). Mai mốt sẽ có chiến cào? để dành nhau cái......bồ cào=))

    Quát y sì tra té jì???????????????????
  9. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang chờ bác ấy giảng giùm Chiến Lược là gì ... [:D]
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tớ chán thằng ttvnol.com này rồi.

    Muốn tớ giảng hả. He he.
    Hay phết đấy.
    Có phương pháp và công thức đàng hoàng.
    Tớ chơi game chiến lược chiến thuật nhiều mà. (Game chiến lược nó có cốt sẵn đó)
    Những cái gì chưa phải là thực tế, mới là giả định thì cũng chỉ là game tuốt.
    Chiến lược là thế, đời là thế. To be or not to be.

    Tớ đăng nhập thằng MingID này thấy lằng nhằng quá, mãi tới hôm nay mới vào lại được. Nó không cho tớ đăng nhập bằng email cũ, phải lập email mới.

    Ghét thằng này, không thèm vào nữa các bạn ạ.

    Finished!

Chia sẻ trang này