1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH BẠN - có quá mong manh???...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MAT-DEN, 11/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAT-DEN

    MAT-DEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè - ai cũng có và ai cũng trải nghiệm. Khi vui, có bạn. Khi buồn, có bạn. Khi cô đơn cũng như khi ấm áp, bạn bè luôn ở bên cạnh. Và đến một ngày....ôm nỗi cô đơn chạy loanh quanh trên đường, hình như không còn một người bạn bên cạnh để chia sẻ. Không thể trách ai vì tình bạn là điều cần phải dung hòa từ 2 phía, nếu mình không nuôi dưỡng thì nó sẽ ngày từng ngày mai một. Và cũng thật đáng trách khi không có một người gọi là tri kỷ để tin tưởng và chia sẻ. Những cái tên lướt dần trong list điện thoại...gập đt lại và có điều gì đó vỡ vụn...thất bại!
  2. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ.
    Bạn bè thì ai chả có nhưng tri kỷ thì có phải dễ tìm đâu. Trách gì chứ? CƠ DUYÊN THÔI. Có người cả đời ko có nổi 1 người tri kỷ đấy.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ỏe
    dạo này bác khỏe ko a5h [:D]
  4. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi
    HÌNH NHƯ BẠN NHẦM TỚ VỚI THẢO MỘC KHÁC RÙI
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    vậy là em nhầm bác ạh.. em chém trong TS với bác Thao_moc nhưng phải hai tuần roi ko thấy bác í. [:D]

    Mà bác cho em hỏi ý nghĩa của từ thaomoc với ạh
  6. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Bạn tri kỷ theo nhau suốt cả cuộc đời thì hơi khó tìm. Thông thường thì chúng ta chỉ có bạn "tri kỷ" theo mỗi thời điểm của cuộc đời thôi.
  7. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghĩ khác.
    Bạn tri kỷ vẫn liên lạc với mình cả cuộc đời chứ. Nếu là bạn đời thì quá tốt. Không thể là bạn đời thì là bạn tâm giao. Mà ngay nghĩa của từ BẠN TRI KỶ cũng có nghĩa là bạn thân cả đời rùi mà
  8. gasan

    gasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đúng là khi gặp chuyện không biết gọi cho ai
    không phải không có ai để gọi
    mà là bạn nhiều quá nên phân vân không biết gọi ai trước
    thôi mặc kệ
    ai gọi thì kể không gọi thì gặm nhấm nỗi buồn 1 miền
    huhu
  9. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    yeu nhieu, thuong nhieu, mong doi nhieu, nhan lai cha duoc bang nhu cai mong doi lai buon, lai gian...
    cuoc song ban ron, bao thu phai cham lo, lai phai nghe nhung dieu tam su cua minh chac ban se met moi day
    ko roi xa nhau nhung luc kho khan da tot lam roi
    nhung luc buon ngoi nt cho ca list roi co khi chi nhan dc 1,2 cai reply tu nhung nguoi moi quen :)), nguoi can thi cha thay dau, cho doi, met moi, chan nan, chac tai minh :)
    noi den day lai gian oi`
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hờ hờ, chơi với nhau không hết mình thì chả trách sao chúng nó không đứa nào chơi hết mình lại. Nói chung hợp cạ thì bập vô nhau như đúng rồi thôi, khỏi tìm làm chi cho mệt [:D]

Chia sẻ trang này