1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là cô đơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fatty, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Giang sơn dễ đổi, suy nghĩ cũng dễ dời.
    Giờ cười như nghé vậy, không thấy cô đơn nữa [:D]
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Không, nhất định là không. Trừ khi em làm không lấy tiền
    Từ khi có Tommy mình chưa bao giờ thấy cô đơn (ơ, nghe quen quen, hình như mình nói một lần rồi thì fải ;)) )
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    buồn khi thấy có ng khoe con :(( buồn quá..
    p/s: e muốn :( mỗi tội giờ chẳng ó điều kiện ròi còn đang tính đi hoc nữa :(. chắc băm em mới dc làm mẹ chị ạh [-(
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    hề hề, đừng có nóng, rồi sẽ có thôi mà, cứ từ từ, khi nào học hành xong xuôi, cv ổn định, $ rủng rẻng, hãy nghĩ tới chuyện sinh con, không thì vất vả cả mình, cả con em ạ
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dạ, em biết mà :) he he..nóng lòng thì khổ nhiều ng thôi, dưng cứ cố gắng xong cái việc này, ròi làm j thì làm chị ạh :-"
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :) Chúc em may mắn!
  7. friends207

    friends207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi ah cưng

Chia sẻ trang này