1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về du lịch tại Sài Gòn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Imaginary, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    buồn nhỉ, tháng sáu em vào :(.
  2. thangbelangthang

    thangbelangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Buối tối thì lang thang mấy quán cafe sân vườn, làng nướng, quán ăn bên Q7 cũng được ...
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    buồn nhi vào đó ko biết ai còn nhớ mình là ai kô? ko biết có ai nhậu nhẹt ốc ác với em kô? ko biết có ai lang thang với em kô? ko biết còn ai nhận ra em kô? ko biết con đường trần huy liệu còn nhớ chân mình ko? không biết của hnàg Thanh Đan còn có kô?không biết bòn bon đến mua chưa để ăn cho rẻ ko?
    :((
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Tháng sáu giời mưa, giời mưa ko dứt.
    Giời ko mưa anh cũng lạy giời mưa.

    Thời gian hạn hẹp như thế thì buổi tối chỉ có thể đi lang thang để cảm nhận cuộc sống của người dân sở tại thôi. Hoặc kiếm 1 quán ốc hoặc hột vịt lộn vỉa hè, ngồi uống bia chai và ngắm mọi nguời xung quanh.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    buồn nhỉ bác bờ lu ti ko nhớ em là ai :-w :-w
  6. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn ư... ồn ào và vội vã... thân thiện và cởi mở... mau giận và mau nguôi... dễ thương và nhõng nhẽo... chợt nắng rồi chợt mưa...
    - Thăm một vài các di tích, ghé một vài quán bar
    - Lê lết các quán xá vỉ hè, bờ kênh để ăn, ngắm và nghe
    - Tranh thủ chạy zdìa miền quê gần gần (Long An, Mỹ Tho...) để nghe giọng nói dễ thương và phong tục-tập quán của người miền nam
    - Sài gòn mưa rồi, nhớ luôn mang theo áo mưa (cả to lẫn nhỏ) :)
    - Ăn thì nên thử qua bánh xèo, các loại mắm...
    - Quà mang về: dừa và các đồ thủ công mỹ nghệ từ dừa cũng là 1 ý kiến.
    Chúc vui
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ối trời, chủ topic chỉ có tí thời gian buổi tối...đi sao nổi mấy cái này.
    Bar thì chắc chủ topic ko có hào hứng, HN cũng có bar
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ối trời, em cò hương nỡ lòng nào lại nói mấy lời cay đắng vậy. Hu hu hức hức
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sg mưa mình sẽ chú ý mang áo, hehe, thanks ấy đã nhắc.
    Các loại bánh trái sẽ cố gắng ăn đã rồi mới về, cũng muốn đi Long An, Mỹ Tho, Cần Thơ để đi ghe trên sông lắm mà đợt này ko đc dưng lần sau vào kiểu gì cũng đi :D
    Thanks ấy very much nhé.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hí hí hí....
    p/s: SG ạh?? Lang thang bụi đã đủ nghĩa tình rồi bác ạh [:D], bác ở quận 5 thì chào mừng bác đến với ẩm thực đêm, mang mầu sắc của Trung Hoa ânh Hùng [:D] . em chạ còn nhớ địa điểm nào ăn chơi ở Q 5 để giới thiệu bác, Dưng :-bd
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Cà fe Sonate Xanh Trần Huy Liệu nè người cò hương!hhee

Chia sẻ trang này