1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà Huyện Thanh quan nghĩ gì khi qua đèo Ngang????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngkhang09, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cho e vàj ý để viết bài văn này với, aj vjết hộ luôn càg tốt.

    tại sao bà huyện thanh quan nhận chức ở trièu đại này nhưng vẫn luyến tiếc triều đại cũ? :(
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Đi qua Đèo Ngang, bà ấy lại nghĩ đến tuổi tác của mình ấy mà!
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    you học lớp mấy? bài này phổ thông hình như lớp 9 hay lớp 10 gì đấy. nếu tầm lớp ấy thì viết đơn giản thôi. Bà ấy là tôi của nhà Lê, là người con đất Thăng Long, nay nhà Lê không còn, bản thân phải lưu lạc làm tôi cho triều khác thì điều dĩ nhiên là trong lòng có phần nuối tiếc ngậm ngùi. Trước kia ranh giới của nhà Lê Trịnh là ở Luỹ Thầy, gần với Đèo Ngang, bây giờ bà ấy đi qua Đèo Ngang xem như chính thức vượt qua ranh giới cuối cùng của nhà Lê trước kia vào 1 vùng đất mới, trước kia là 1 quốc gia mới. Với lại nội cung nhà Nguyễn cũng có nhiều chuyện thị phi nên bà thực tâm không muốn làm công việc này. Bản thân người Việt dù nơi mới có giàu sang bao nhiêu cũng luôn hướng về quê cha đất tổ. đặc biệt là tâm hồn người nghệ sĩ như bà Huyện Thanh Quan.
    Còn nếu you mà học Đại Học thì viết phải khác hơn rồi. Cứ đưa đề lên đây
  4. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi tý, thơ bà Huyền Thanh Quan được coi là chuẩn mực về niêm luật, bà là một kẻ sĩ đương thời, và chắc chắn bà cũng được dạy dỗ và thấm nhuần tư tưởng của Đạo Khổng về việc "không được thờ 2 chủ", việc triều đại này vừa sụp đổ, bà đã vội vã đi nhận chức của một triều đại đối nghịch có được coi là hành động của "kẻ sĩ" hay không? việc lòng bà luôn có lòng hoài cổ, nhớ về quê hương- kinh thành Thăng Long nơi bà sinh ra chỉ là cảm xúc chung của bất cứ người nào xa quê, còn việc bà vẫn luôn thương nhớ cựu triều khi đang phò tá, góp công cho một "tân triều khác" liệu có phải Bà có lỗi với cả 2 triều đại.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi thực sự kính phục bạn, kính phục khả năng không biết gì mà hót hay như khướu của bạn.
    hãy về đọc thêm đi nhé
  6. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    thì mình ko biết mới hỏi mà, có gì sai thì bỏ qua, cái này mình cũng dốt mà, bạn giải thích rõ đc ko [r23)][r23)]
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thế này nhé: lẽ ra bạn nên tự tìm hiểu về vấn đề này, vì tự tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn. Nhưng vấn đề này chẳng có gì quan trọng nên không cần phải nhớ. chỉ cần biết là được.
    bà huyện Thanh quan tuy là tôi nhà Lê nhưng bà chẳng ăn lộc gì của nhà Lê cả. Ấn tượng của bà về nhà Lê chẳng qua là ảnh hưởng từ cha là Nguyễn lý và thầy là Phạm Quý thích. cả hai đều là bậc khoa cử của nhà Lê nên mới thường kể cho bà về nhà Lê. Với lại thời của bà là thời loạn lạc. Nhà Nguyễn lên ngôi là lấy lại đất đai từ nhà Tây Sơn, chẳng liên quan gì đến nhà Lê cả. Có rất nhiều quan lại thời nhà Lê khi Tây Sơn lên bỏ đi ở quyết không làm tôi nhà Tây Sơn nhưng khi nhà Nguyễn lên họ vẫn làm tôi nhà Nguyễn. Nguyễn Du là 1 vd rõ ràng nhất.
    bà Huyện thanh Quan là 1 người phụ nử, bà chỉ may mắn hơn các phụ nử khác là biết được chử Nho và lễ nghĩa. Chuyện quốc gia đại sự không phải là trách nhiệm của bà. Bà nhận chức cho triều Nguyễn cũng không 1 ai trách bà. rất nhiều bậc đại quan ăn lộc 2 triều là chuyện vô cùng bình thường thời đó. thậm chí Ngô thì Nhậm, Phan Huy ích là tôi nhà Lê mà Tây sơn đến vẫn ra làm quan thăng chức vù vù có sao đâu. Còn ông Nguyễn Nể anh của Nguyễn Du còn cao thủ hơn làm tôi 3 nhà: nhà Lê, Nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn. Quả là rất đáng nể.
    cái câu trung thần không thờ 2 chủ chẳng qua là cái bọn hủ nho ngu dốt bên tàu đề ra. mà tụi nó cũng có câu: chim khôn chọn cành mà đậu, tôi khôn chọn chủ mà thờ. Việt Nam mình ấn tượng câu thứ hai hơn
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Trả lời:

    Điều em quan tâm duy nhất lúc này không phải bà Huyện nghĩ gì mà là suy nghĩ của em về bà Huyện.
    Vì, 1 là bà huyện nghĩ gì thì thầy/ cô biết rồi, em cũng không muốn múa rìu qua mắt thợ làm gì.
    Việc cầm đèn chạy trước ô tô hay dùng bông gòn qua mặt y tá em nghĩ là không khôn ngoan.

    Thư thầy/ cô, em nghĩ rằng chúng ta đang ở thế kỷ 21, khi mà ngoài đường có không ít những điều trái ngang và gần gũi với tuổi thơ cũng như những năm tháng không mấy tốt đẹp của học sinh cấp 2 chúng em.
    Thay vì ra mấy cái đề quá khó, mang tính đánh đố, để chúng em tự biến mình thành những con vẹt thì xin các thầy/ các cô...
    Mà em cũng xin lỗi luôn là các thầy các cô cũng chẳng là cái thá gì, ý em là không có quyền hành gì trong việc ra đề thế này hay thế kia ý ạ.
    Em nghĩ là em sẽ viết đơn gửi thầy viết sách, hoặc cao hơn là người hoặc nhóm người nào đó đã thuê cái thầy viết sách này.
    Điều em sẽ viết là gì, thầy/ cô lại biết rồi.
    Em trình bầy dài thế này mà thầy/ cô chưa hiểu ý em muốn nói thì cũng thật, em xin lỗi là về học lại lớp lá đi nha.


    Còn em thư thầy/ cô, em xin trình bầy nốt điều em suy nghĩ về bà Huyện.

    Vầng, đó là khi đọc bài thơ này xong, em cứ thắc mắc mải miết mãi khôn nguôi.
    Một điều...
    Đó là bà Huyện Thanh Quan có xinh đẹp tuyệt trần như bạn Quản Thanh Huyền ngồi chếch phía trên bên trái cách 2 hàng ghế với em không ạ.
    Vì có lẽ em sẽ trượt kỳ thi này, nhưng em xin thề có cái thước kẻ và cái bóng quạt trần trên tường rằng:
    "Thành (nick mà em mới nghĩ ra cho bạn Thanh Huyền), anh yêu em, và muốn có được em!"

    Vầng, em chấm than, chấm phẩy đủ cả rồi ạ, giờ là chấm hết.
  9. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, mình cũng hiểu thêm đc điều đang thắc mắc, cũng do mình dốt lịch sử nên suy diễn lung tung vậy. @}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái gì thế này? :-??
    Câu trả lời sáng tạo nhất lần đầu tiên mình được biết
    thầy cô đọc được có mà ngã lăn từ ghế xuống đất.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là nên đổi tên Đèo Ngang thành Đèo Nghếch cho nó hên :P
    (vừa đọc được bên tathy)

Chia sẻ trang này