1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện thằng Khốt (phần 2): Lấy vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtv, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    No Cmt
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhìn đâu xa, Bác Cong của box ta. Vợ bác cũng chân cũng dài tới hông đó. Xoắn làm gì,th
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thằng này không nghèo. Nhà nó rất giầu. Đẻ ra nó đã giầu rồi. Nên nó có là quái nhân dị dạng thì cái con áo đỏ khi còn nhem nhuốc kia bập vào là điều dễ hiểu. Không cần phải lôi ảnh ra minh hoạ làm gì. Hy vọng nhà chủ thớt cũng kha khá của nả.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    No cmt
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Bạch Tuyết và 1 chú lùn đến cao trào rồi nhỉ
    Lúc đầu, gái còn ngây ngô mơ mộng nên mặc cho tiếng đời dèm pha, thậm chí sẽ làm ngược lại những gì thiên hạ bàn tán kỳ thị. Đó là gái đặt cái tôi quá lớn, cho rằng yêu đương là chiều cao ko ảnh hưởng, hoặc giả là, chiều cao đích thực được tính từ trán trở lên "tôi sẽ làm đúng dù các ông các bà bảo sai, rồi các người sẽ nhìn thấy"
    Đến khi những điều "tò mò, thú vị" ở gà ko còn nữa, gái mới hiểu ra, ồ con gà này cũng như bao con gà khác, tội gì ko thử với gà khác ngon nghẻ hơn nhỉ?
    Gái cảm thấy đi cùng chú với đám bạn là điều ngại ngùng, là sỉ nhục.

    Có lần anh được ông anh gài cho cái kèo chân dài, sv năm cuối đang thực tập, gái làm người mẫu. Anh thèm lắm nhưng ko dám đụng, sướng có bao lâu rồi cũng mang nhục chú ạ

    Đó là anh chưa nói đến, "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" đụng vô mệt bỏ xừ. Dừng được thì dừng đi chú. Trước giờ khi ở cơ quan, chuyện gái gú ko đụng đến dù thèm nhỏ dãi khi gái bật đèn xanh. Gái bật hoài ko thấy anh nhả nhời gái bật đèn pha luôn chứ, chói quá anh lượn luôn [:D]

    Công việc là trên hết.
    Kèo này ko lâu dài được, giỏi lắm là ấm chén thôi. Còn nếu đủ trình như thằng trong hình đeo kính ấy, cần gì gái này nhỉ?


    Quê hương là bầu sữa ngọt
    Cho con trèo mút mỗi ngày..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bổ sung: lấy chiều dài bù vào chiều cao thì gái có thể xem xét
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cái top này giờ lại hóa thành nơi bàn luận về cao thấp. Đấy, cậu chủ top thấy chưa, tốt nhất là cứ tự lực cánh sinh đi, vô đây dân chúng nó phang gạch đá lại vỡ đầu ra. òn như trường hợp bác Công thì khỏi nói, bác ấy có nhờ thằng nào trong cốc này vấn véo đâu, bác ấy tự làm thì bác ấy hưởng, thế thôi.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các bác chốt rồi đấy, chỉ có 2 khả năng tác chiến thôi.

    1. Lùn lùn lấy tiền đùn lên cho bằng.

    2. Không giàu thì phải đẹp trai,
    Không thông kinh sử phải dài 1 gang.

    [:D]
  8. phamquocbao19852085

    phamquocbao19852085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhiều con cáo nó ghét đàn ông đi massage lắm đấy. Bạn cứ tưởng tưởng bạn đang thích 1 cái muỗng mới mà bạn biết nó vừa bị thằng bê đê gần nhà liếm thì cái cảm giác thích nó giảm mấy phần.
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mình có mấy con bé bạn trước hay chơi với mấy ku cũng thấp bé, hơi ái ái, hoặc cũng thuộc dạng xí trai ... nói chung mấy ku này chơi với bạn gái vô tư như con gái nên dễ nói chuyện và thân thiết. Tuyệt nhiên chẳng có đôi nào mà mình biết đi đến đích cả, đặc biệt cái tội lùn thì đúng là khó đỡ hơn cả xí trai. Hoạ chăng em nó thẩt bại nhiều quá trước đây hoặc may be cần đổ vỏ gì đó nên cần một bến bờ bình yên như chủ top. Bác nào thì bác, khi ở trong trường hợp này cũng không loại trừ được chân dài tuyển vì điều đó. ;))
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào cốc , để mợ cho em mấy lời khuyên
    _ nếu như em xác định lấy em ý làm vợ thì em ko nên lăn tăn về khoản em thấp hơn em ý mấy cm, cái chính là tình hình sức khoẻ của em có khoẻ hem , người ngợm có chỗ nào ko bình thuờng ko, có hôi ko , và tiền 1 tháng kiếm đủ nuôi em ý ko?
    _cơ mà theo mợ trước mắt xác định làm ng yêu đã, chứ "vợ đẹp là vợ ng ta, vợ xấu như ma mới là vợ mình"[:D], ở cơ quan nhiều thằng để ý thế thì ngoài em ra còn có thằng nào đâm đầu vào chỗ chết ko?và bản thân ở ngoài bạn bè em ý dư lào có zai nào nữa hem,cơ mà theo mợ fong đoán là ko.trước mắt cứ điều tra thế đã nhé.rồi lên update tình hình , mợ rảnh mợ lại tư vấn tiếp.

Chia sẻ trang này