1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện thằng Khốt (phần 2): Lấy vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtv, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Eo, gì mà đi matxa chứ! Mình mà là cáo thì có thích cũng hết thích lun[-X
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Nếu thế thì phải nói là khả năng còn tiềm ẩn chứ Tớ là tớ cứ nghĩ Cậu bất lực toàn phần đấy hè hè
  3. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hii, cậu trình bày mạch lạc, thiên về kể lể, trình bày, ko có ý định tư vấn, tớ xin rút lại ý kiến, chỉ có điều nếu đã có kế hoạch thì ko cần thể hiện, vì xét cho cùng mục tiêu cuối cùng của mình là gì thôi!
  4. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Cứ nói thế chứ lúc thích rồi thì đâu có dễ [r23)]
  5. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như đây là cao thủ nào vào đây kể lại chuyện tình chứ kophải xin tư vấn :-w
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú đang đi đúng bài anh quăng ở trang trước . Hy vọng chú khai hoả thành công .

    Dưng mà lưu ý , nốc ở đâu thì nốc . Nhưng trước mặt em nó thì khiêm tốn bớt cái chuyện nốc đi . Có thể em nó chưa để tâm đến cái chuyện nốc của chú . Nhưng ngộ nhỡ nó đi kể vung vãi nên . Rồi thiên hạ thối mồm quanh em nó ch im nhợn ong ve lời ra , tiếng vào về cái sự nốc của chú làm em nó lung lay do dự thì khốn .
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    thế mới đang cần các cao thủ giúp đả thông bế tắc đây, ứ đọng thành một cục to bự rồi[:D]
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Hàng than roài, theo em bác ra chợ mua cái dùi về dùi phát kiểu gì cũng phọt hết ra.
  9. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    nhiễm trùng có mà chết à![r23)]
  10. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ạ, bực mình quá đi mất, Cáo lừa em, kiểu này thì không tán tỉnh cưa cẩm gì nữa.

    Chuyện là, bà già em hôm chủ nhật bị ngã xe, chân sưng lên một cục, mấy ngày nay em toàn phải đi làm rồi về đi chợ nấu cơm cho 2 ông bà, mà các bác hiểu cho, thằng em từ nhỏ đến nhớn chỉ nấu được mỗi nồi cơm điện, đến khi đi học sinh viên biết thêm được món trứng chiên, hôm nay buộc nấu ăn thì em biết thêm món rau muống luộc. Nhưng 1 bữa thế thì ông bà nhà em còn chịu được, làm mấy ngày liền ngán tận ruột.

    Nghĩ cám cảnh quá, sáng hôm qua em lên cơ quan than vãn với Cáo:
    em: Tình hình là rất tình hình Cáo ạ.
    Cáo: cái gì mà tình hình vậy anh.
    em: Mấy hôm nay ra chợ bị mấy bà bán cá chém quá, lần nào mua cũng hớ một cục.
    Cáo: anh đi chợ???
    em: uh, phục vụ cha mẹ là một việc làm cao cả.
    Cáo: thế trước giờ ai làm mà giờ anh làm.
    em: Bà già bị đau chân, không đi lại được, giờ mới thấy không có vợ thật là thất sách.
    Cáo: hí hí, thế lấy vợ đi.
    em: Uầy, đâu được, cả đời lấy có 1 vợ, phải kiểm tra kỹ lưỡng mới lấy được chứ, lấy ẩu về lại tiếp tục đi chợ hầu vợ à.
    Cáo: Vậy để em đăng ký phỏng vấn thử xem được không nhá.
    em: nhìn em là thấy rớt từ vòng gửi xe rồi, thế có biết chiên trứng không?
    Cáo: Coi thường nhau quá thể đấy. Để trưa nay em về đi chợ nấu cho nhà anh một bữa nhá.
    em: Thế thì quí quá, vậy nhé, lát trưa anh chở về nhá.


    Đấy, em nghĩ mừng húm, vừa mừng vì trưa nay được đổi món, mừng hơn nữa là ông bà già sẽ tròn mắt nhìn tài năng của em. Thế là cả buổi sáng em vừa đi vừa hát, trong lòng cứ lâng lâng đợi giờ đánh kẻng, vậy mà:

    em: Về thôi Cáo ơi, đi chợ nấu cơm nào.
    Cáo: Anh cho em về nấu nhà anh ăn cơm thật á.
    em: anh đùa với em hồi nào đâu.
    Cáo: Nhưng mà kỳ lắm, em đâu phải người iu anh, về nhà bố mẹ anh nghĩ sao, kỳ lắm.
    em: Có sao đâu, đồng nghiệp giúp nhau lúc khó khăn thôi mà.
    Cáo: thôi, để bữa khác đi, em chưa lên nhà anh lần nào, tự nhiên vào nhà nấu cơm, ngại ghê luôn.

    Em bực quá, không thèm nói gì nữa, nó lừa em, em phóng về luôn, lại tiếp tục rau muống với trứng chiên, nhưng cố thêm món thịt kho cháy nữa cho đổi món, cho nó biết thằng em không có vợ vẫn sống khoẻ. Các cụ nói xem phải không, cùng lắm trưa nay em qua quán ăn mua mì xào cho các cụ nhà em đổi gió.

Chia sẻ trang này