1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện thằng Khốt (phần 2): Lấy vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtv, 12/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    No cmt
  2. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  3. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    chỉ bác NeuBietTruoc và bác SH là nhận ra giọng văn chàng này thôi còn các chú gà non nghe mấy câu chuyện tình là phê thuốc ngay chả biết trời đất là jjjjj nữa. các chú nên nhờ bác Sh pha cho ly nước chanh uống cho tĩnh đi lao đầu vào mấy câu chuyện tình lãng mạng này là u mê thành ga luôn đó:))
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú vờ tờ vờ viết tiếp đi.
    Anh chỉ nói vu vơ thế thôi, trùng thì trúng chả trúng thì...cười trừ. Dù sao cái cốc này vẫn cần những chuyện dài kiểu của chú, vì nó còn hơn mấy cái thớt linh tinh dăm ba chữ nhí nhố của bọn choai choai.

    Mặc dù chỉ đọc mỗi post đầu, nhưng anh công nhận chú càng viết càng hay, cố lên chú!
  5. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Đặt viêngặch hóng tiếp xem chuyện kết thúc có hậu ko
  6. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nghe đến đoạn này thì như là kể chuyện !
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    thế hoá ra nhiều người trong này trong đó có e bị bác vtv chịm lợn rồi à:-w[:P][:D]
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hà, tớ không ghé cái top này từ trang 7.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mợ, hạnh phúc cả đời đâu có được bảo đảm bằng 3 vòng béo ngậy hay body bóng loáng đâu nhỉ. Sau 2 lửa thì đồ có là hàng hiệu đi nữa cũng vẫn tã, tươm như thường. Nói chung lấy vợ là phải chọn con nào biết vun vén, hy sinh, lo cho gia đình. Còn chủ topic vẫn đang ở giai đoạn cưa cẩm, chưa bước qua phang phịch thì đường về nhà còn xa lắm.

    [:D]
  10. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cụ xấu tính phết nhỉ, có cụ SH dù có nói gì đi nữa vẫn đóng góp dễ thương, mang tính xây dựng hơn cả.

    Sáng mai Công ty em tổ chứng 1/6 sớm cho con em các dân tộc trong cơ quan đây. Lần này tổ chức hoành tráng lắm, mang tất tật các em nhỏ kèm phụ huynh đi cắm trại ở công viên nước nhé. Mặc dù chúng em không nằm trong diện được vui chơi, nhưng lại buộc phải đi trong diện phục vụ (theo tổ chức Đoàn thanh niên). Đây là dịp được toàn công ty mong chờ cả tháng nay, ngày mai sẽ có vô số các bà diện bikini, vô số các em diện quần thun áo cộc tay (đời nó ngược thế đấy các cụ, càng già thì càng máu khoe, càng trẻ thì càng che).

    Sếp trưởng phòng em lúc nãy vừa ra hô khích lệ chị em mai mặc đồ bơi chiêu đãi anh em "các cô cứ vi vút đi, son trẻ được mấy tí, không có thằng nào dòm thấy sau này xồ xề cũng chả có thằng nào nhớ tới đâu". Cáo nhà em thì đoán chắc sẽ là đồ bộ rồi, cáo em hiền lắm, lại gái quê, đi đám cưới cũng chỉ trang điểm nhẹ, nhìn chung không mong là mai có tiệc chiêu đãi rồi.

    Cáo vừa bảo em nó không biết bơi, đề nghị ngày mai có anh nào xung phong dìu. Em thắc mắc hỏi nhìn tướng như vận động viên sao lại không biết bơi. Em nó kể câu chuyện thế này:
    Ngày xưa em nó cũng chăm chỉ đi học bơi, học được kiểu bơi ếch truyền thống đến khúc bơi được 50m rồi, tự nhiên thầy dạy bơi dở chứng, biên thư tỏ tình với em nó, nói nào là tình yêu của anh xanh như biển cả, nào là em là nguồn sinh khí cho đời anh, là xăng cho xe anh chạy, là ga cho bếp nhà anh hồng....Làm cho em nó sợ chạy mất dép, từ đó trở đi không dám quay lại hồ bơi nữa.

    Phần em đỡ hơn, mấy năm trước làm công ty kinh doanh vật tư, đúng cái bộ phận suốt ngày buôn bằng nước bọt, mà tốn nhiều nước bọn nên em thường nạp thêm bia, được hơn 1 năm bụng phệ ra, tăng tầm 10 kg, em choáng váng, vội vàng đi đăng ký học bơi. Tốn hết 400k nguyên khoá, khoá này dạy đến khi biết bơi thì thôi, em nghĩ cũng được, ai ngờ thằng thầy nó dạy 7 bữa là bơi ào ào mấy vòng hồ 50m rồi, thằng thầy nó chào thân ái "có ai học bơi lại giới thiệu anh nhá", thế là em biết bơi.

    Các cụ đọc thấy chán chưa, nói thật các cụ cố chấp quá, gập thằng gà nó lên hỏi thăm thì các cụ bu vào chửi nó ngu, gập thằng vào kể chuyện thì chửi nó lừa đảo. Nói thật các cụ ca này em thắng chắc, em chỉ đang xét tính cách em nó có phù hợp làm vợ em hay không thôi. Thôi kính các cụ, các cụ không biết phán gì thì ngồi tiếp tục xem phần tiếp theo em làm gì mà học hỏi nhá.

Chia sẻ trang này