1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lemd, 12/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hình như buồn nhiều hơn thì phải?
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Khi sinh ra bất cứ đứa trẻ nào đều khóc ! Tại sao lại thế nhỉ :)

    Được sinh ra và sống trên đời thì phải vui sướng chứ sao lại khóc ?
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Nhớ có một câu doraemon nói với nobia khi nobia ước ngày nào cũng là ngày tết:
    "Phải có những ngày bình thường thì mới thấy hết được ý nghĩa của ba ngày tết"
    thế nên nếu cuộc sống này quá dễ dàng thì cuộc đời này còn gì vui thú. :))
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời sẽ buồn nhiều hơn nếu bạn mất công đi tìm hạnh phúc, đến cuối đời mới biết hạnh phúc luôn trong tầm tay mà không nhận ra!:-w
  5. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    đề nghị xem chữ kí của em :D
  6. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Có trăm ngày vui, có vạn ngày sầu... hix hix hix
  7. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    tớ đính chính là Nobita chứ không phải là Nobia nhé. Nobita là bạn tớ mờ. [:P]
  8. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Cuộc đời là những niềm vui nhỏ bé xen giữa những ngày dài sầu khổ.
  9. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    3
    Bi nhưng không luỵ.
    Lành thay!
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời à. Buồn vui tại mỗi người :). Mình thì không cảm thấy ngày nào là buồn hoàn toàn cả. Luôn cảm thấy niềm vui, sự an ủi phần nào trong những nỗi buồn tưởng như có thể đè bẹp bản thân không đứng dậy nổi :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này