1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lemd, 12/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ sao thấy vậy. Tớ thấy vui :D
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    thất tình có khác ;))

    vui hay bùn so mềnh cảm nhận mà thôi,
    đời vui mà :-*
  3. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    403
    Nói chung là vui nhiều hơn, nhưng hầu hết những lúc vui ta thường hay quên.... còn lúc buồn thì lại nhớ.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    phải biết buồn để tận hưởng niềm vui
    phải biết mất mát để quí trọng những j đáng có..

    etc ...vưn vưn và vưn vừn
    p/s: giờ em sầu chứ ko buồn, chia sẻ với bac chủ cảm giác yeu một người mà chỉ b nhìn ho chứ ko làm rì cả
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu sao mình thích cô ấy,

    hình thức không quá nổi bật, chỉ có mỗi hai điểm, khi cô ấy nhìn cái gì bất ngờ, môi chụm lại, và khi tìm cái gì, hic, những lúc đó mình không đỡ được.. Những lúc đó mình không thấy một cô gái nào xinh hơn

    tại vì mình không biết cô ấy đã có người yêu với cả hơi tự tin quá thành ra mới thế này. Mà thật ra mình chỉ chính thức thích cô ấy khi biết cô ấy đã có người yêu rồi, khổ thế đấy [:D]

    Còn bạn, tai sao tự nhiên lại đâm đầu vào chỗ chết thế? Trâu đi tìm cọc chứ sao cọc lại yêu trâu được? Giống như bạn đã từng khuyên mình, tấn công đê sợ cái gì??? [:D]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em ko phải là coc đi tìm trâu, chỉ là em chia tay anh ấy,.. giờ ko bao giờ quay lại đươc, lỗi tại em..

    chung chung là thế nhưng thôi ạh.
    Nếu bác muốn, và bác gái chưa có mối quan hệ tình cảm rằng buộc trói chân, mong bác a lô xô :).. nếu cần thì sang tvty để hiểu rõ tâm lý chị ẹm
  7. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    ko có buồn thì làm sao biết niềm vui thật sự như nào :">
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hic, không muốn, mình thực sự không muốn xen vào hạnh phúc người khác. Tại vì mình thấy cô bé đó cũng có vẻ thích mình nên mới tấn công (mình đẹp trai cực kì luôn [:D]), nhưng có lẽ tình cảm chưa đủ mạnh, có người yêu rồi mà cậu ta còn trên cơ mình ấy chứ [:D]

    anyway, thanks!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sơ quá, j mà đep trai cực kì.. :)) đep trai dưng trẻ em thế này thì lằm sao ng ta yêu :(
  10. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    ^^ Cuộc đời cơ bản là buồn.... nhưng nhìn cm thấy em này cười tươi thế. :)>-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này