1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc đời vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lemd, 12/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Biết sao được, mỗi người một tính mà

    Riêng chuyện tình cảm mình không muốn tranh giành, và mình theo tôn giáo nên mình không muốn xen vào hạnh phúc của người khác [r24)]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chíh thức nể bác :)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    xét về giới tính nữ em già nhất hội


    nhầm
  3. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    lúc nào chả tươi :)) răng với lợi không có tội :))
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Hello Lemd, lại thất tình hở:D
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thất ngang = em :x ;))
  6. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Mình thì mình thấy toàn là vui là chính, một tháng 30 ngày thì cũng có 4-5 ngày là buồn, chán nản, bực tức .... nhưng mà vui vẫn nhiều hơn. Người ta cứ thấy buồn nhiều hơn là vì lúc vui người ta ko quí trọng, ko để ý nên thấy nó ít, còn buồn thì người ta than thân trách phận nhiều quá nên day dứt mãi, thế là buồn nhiều.
    to lemd: chả biết ông đẹp trai đến độ nào nhưng mà ông cứ ngồi đấy mà có lẽ mình ko hợp với lại ko biết mình có nên yêu hay ko thì còn lâu nó mới dám để ý đến ông. Ông thật là vui tính quá
  7. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hiếm khi thấy vui , buồn là chính
  8. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Đời là bể khổ =((
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Lắm người thất tình haha! Làm 1 hội những người thất tình zậy!
  10. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Cậu cũng bị giống tớ ah? Tớ cũng đến khổ vì một người. Có điều hùi xưa họ yêu tớ thiệt tình, giờ nhợt nhạt hơn nước ốc mà tớ cũng không hủi nguyên nhân. Tớ bít là không thể bắt buộc chiện tình cảm được, nhưng có điều cứ tự mình làm mình khỗ tâm suốt thui. :((, Mãi không quên được. Quá gắn bó rùi.

    Mà hinh như phụ nữ họ dễ quên hơn đàn ông mình hay sao í????
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đề nghị bạn lemb co xin 500 ảnh chứng minh nha. KHông được tự quảng cáo vậy nha. Cho cậu bít, tớ hùi SV đi thi thanh lịch đứng nhì đóa. Có điều cái thằng đứng nhứt lại bị tước danh hiệu rùi.. [:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này