1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Đợi - một nguời con trai mà tôi đã mong chờ từ lâu. Cuoi cùng cũng đã đến, nhưng nó lại ra đi trong tích tắc, trong chớp nhoáng chỉ trong vòng có mấy tháng. Phải chăng do khoảng cách quá xa đã vùi dập tình yêu của tôi và người con trai đó?

    Tôi quả thật buồn, buồn nhưng tôi không muốn thốt lên với ai, tôi chỉ muốn mình cảm nhận rằng tất cả những gì mình làm là đúng.
    Có lẽ tôi sẽ muộn màn để chờ đợi 1 tình yêu chân thành nhưng ít nhất đó cũng là 1 lý do để cho tôi tiếp tục đặt niềm tin vào cuộc sống. Và liệu tôi có phải chờ Đợi cũng như cái tên "Đợi" này không?
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải đợi tình yêu chân thành nào đó nhỉ? Cuộc sống của bạn chẳng lẽ chỉ có tình yêu chân thành đó là ý nghĩa duy nhất? Tình yêu quan trọng thật đó nhưng chưa bao giờ mình nghĩ nó là lẽ sống hay là niềm tin vào cuộc sống cả. Cuộc sống còn bố mẹ, anh chị em và cả 1 công việc sẽ theo mình cả cuộc đời. Đó mới là những thứ chắc chắn hơn 1 tình yêu chưa đi đến đâu cả.
    Tình yêu của mình với ai đó có thể lớn, có thể đi đến hôn nhân và sống bên nhau. Nhưng có lẽ phải vài chục năm sau đó nhìn lại mới thấy nó là chỗ dựa, là nơi mình gửi gắm niềm yêu thương và hi vọng.
    Với mình động lực của cuộc sống hơn 20 năm qua không phải là tình yêu đôi lứa. Mà chính là khát vọng sống của bản thân. Sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Mình chỉ coi tình yêu là 1 hiện tượng của cảm xúc. Nó quan trọng nhưng chưa thể trở thành niềm tin hay ý nghĩa cuộc sống được. Còn lâu lắm :D.
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho mình biết được những quan điểm riêng của bạn.
    Thật sự mỗi một chúng ta có những cách nhìn và góc độ về tình yêu khác nhau, với mình 26 năm qua mình chưa từng yêu ai hết, mặc dầu người theo đuổi mình lại rất nhiều, mình luôn tin vào cuộc sống và đặt niềm tin vào 1 ai đó. Và rằng 1 ngày nào đó mình sẽ yêu 1 người và sẽ lấy người đó làm chồng. Đây cũng là 1 sự suy nghĩ khá lệch hướng của mình. Thường thì tình yêu đến người ta sẽ đón nhận, nhưng với mình - mình luôn có cảm giác rằng mình và ai đó sẽ không có kết quả gì chi bằng hãy xa cách từ đây?
    Nói thật để tìm 1 tình yêu đích thực thì khó, còn yêu để sác xuất thì dể dàng, nhưng mình lựa chọn phương án 1.
    Mình là người phải nói là lý trí hơn tình cảm, mình luôn đặt gia đình và công việc lên trên hết, ngay cả từ bỏ tình yêu cũng chỉ với mong muốn của gia đình tuy tình yêu đó mới chỉ chớm nở, nhưng mình không muốn nó tiến sát lại mình gần hơn như vậy dứt ra rất khó. Có những điều nói lên đây chưa chắc hẵn biểu hiện hết cảm xúc của mình, nhưng dẫu sao nó vẫn mang lại cho mình 1 cảm giác thoải mái hơn là để ở trong lòng.
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cứ chăm chút cho bản thân và tập thể dục mỗi ngày. Rồi sẽ có người to khỏe và dai sức theo bạn đến cùng. :yeu: :D
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    trong chuyện tình cảm chị onmi hãy mở lòng mình ra 1 chút nữa, cứ để tự nhiên đừng gò bó mình quá chuyện gì đến rồi sẽ đến [rose]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đợi đi rồi anh sẽ tới :).. em tưởng bac ng Trung?
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Thì em là người Trung mà, nhưng nói dọng Nam cũng khá rành, "Đợi" bác hiểu theo 2 nghĩa thì sẽ biết.
    Đại từ nhân xưng và sự chờ đợi, đó là điều mà em muốn nói.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác kiên trì nhờ :).. bác phai vui vì mình cóthư1 mà hướng tới.. như thế tốt hơn
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đợi của em nó lại tách rời nhau, không liên quan đến nhau.
    Đơi - người em đã phải xa
    Đơi - người em mong sẽ tới và hẵn là 1 ai đó chứ ko phải là Đợi - cái tên lúc ban đầu nữa.
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Em ơi đợi anh vềĐợi anh hoài em nhéMưa có rơi dầm dềNgày có buồn lê thêEm ơi em cứ đợi.t.y chân thành sẽ lại đến với ng bít chờ đợi nó nàng ạ:x

Chia sẻ trang này