1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đợi.............!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 12/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em nè người Trung à. Thế mà tưởng gái quê nào :D. Ra HN anh giới thiệu cho các anh đẹp zai và tốt bụng dễ sợ luôn :)). Như anh ý =))
  2. Sao_hih

    Sao_hih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ từ bản thân tớ k biết có giúp ích j cho bạn k.
    Tớ cũng là 1 người khá khắt khe trong tình yêu. Khi chưa yêu ai, tớ luôn muốn tìm hiểu thật kỹ đối tượng của mình và muốn yêu chỉ 1 người rồi sẽ lấy người đó.
    Và rồi tớ đã yêu 1 người cách tớ 600km. Khi còn ở gần bên nhau thì k có vấn đề gì nhưng đến khi mỗi đứa 1 nơi thì dường như người đó k còn cố gắng nữa và rồi chúng tớ chia tay.
    Vậy là cái ý nghĩ yêu 1 người rồi lấy người đó đã phá sản. Tớ k còn tin vào tình yêu vượt khoảng cách nữa.
    Hơn 2 năm sau tớ quen người yêu tớ bây giờ. Thời gian đầu tớ cũng k tư tưởng j, k có ý định j vì người yêu tớ cách tớ 300km. Sau 1 thời gian dài chúng tớ là bạn bè bình thường thì tự dưng đến với nhau tình cờ như ông trời sắp đặt. Tình yêu này của tớ còn khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhưng người yêu tớ k những cố gắng rất nhiều mà còn tạo dựng thêm cho tớ niềm tin vững chắc. Cuối cùng chúng tớ cũng đã yêu nhau được hơn 2 năm và sẽ còn mãi về sau nữa.
    Tớ muốn nói với bạn rằng: Khi đã tìm được 1 nửa phù hợp với mình và cảm thấy anh ấy đúng là người chồng mình cần thì đừng bao giờ ngừng cố gắng, cho dù khoảng cách địa lý, cho dù tuổi tác, cho dù người nhà k vun đắp, chỉ cần 2 người cùng cố gắng thì ắt sẽ thành công.
    Chúc bạn thành công!
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    "Đợi chờ là hạnh phúc, nhưng anh đã hạnh phúc quá nhiều rồi, anh cần một thứ khác...",trong cuộc sống cũng có cô gái có suy nghĩ khắt khe như bạn, họ yêu rất lâu, nhưng khi cưới lại rất nhanh một tình yêu khác, có lẽ họ bất chợt nhận thấy cuộc sống trở nên quá vội vã và họ đang chậm, chi bằng bạn nên chuẩn bị sớm, để mọi thứ đến với bạn tự nhiên.
    Bạn nên chờ đợi khi người kia đang phấn đấu xây dựng lòng tin và tình yêu nơi bạn? ngược lại thì thôi bạn ạ!
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chúc bạn thành công [r2)]
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bác ;)) giới thiệu cho em 1 anh tốt cái bụng đi [:D]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    >:)
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chị cò sao lại cười thế kia :((
  8. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe dụ, trai HN đ....ể...u lắm. Vào SG chị giới thiệu cho mấy anh zai đẹp[:D]
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bom đấy, đừng tin
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác tính gây chiến ạh, ở đây it người sống ở SG lắm nhé >:) >:)

    P.s: bom luôn đừng tin nhé
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chị nhớ đấy nhé ;)):x

Chia sẻ trang này